-
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 17/5/2026: Mùng 1 Hợi lắm tiền, Sửu hăng hái -
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình
Xã hội
17/11/2020 15:30Người cha đau đớn khi chứng kiến thi thể con gái trong căn nhà hoang
Linh cảm của người cha
Trưa 16/11, nhiều người thân, bạn bè và hàng xóm đã đến nhà chia buồn cùng gia đình chị T.H.Đ., 37 tuổi, ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Chị Đ. là nạn nhân nghi bị "người tình hờ" sát hại. Người này sau đó cũng treo cổ tự tử ở chòi vuông tôm của mình.
Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, ông Trần Hoàng Nam, SN 1958, ngụ thị trấn Cái Nước - cha ruột nạn nhân buồn rầu kể lại, vào sáng 11/11, chị T.H.Đ. gửi đứa con gái 3 tuổi cho người bạn hàng xóm để đi TP.Cà Mau thẩm mỹ chân mày.
Khi đi, ngươi phụ nữ này nói rằng đi khoảng 2 tiếng sẽ quay về. Tuy nhiên, gia đình không thấy chị Đ. về nhà nên đã gọi điện vào máy của chị nhiều lần nhưng đều không liên lạc được.
Đến khoảng 3 - 4h chiều, gia đình chờ đợi mãi cũng vẫn không thấy con gái về nhà, nên tiếp tục gọi điện nhưng điện thoại chị Đ. chỉ đổ chuông mà không ai bắt máy. Đến sáng hôm sau (12/11), gia đình có gọi điện thêm mấy lần đều là “thuê bao không liên lạc được”.
Cảm thấy lo lắng vì chưa bao giờ chị Đ. đi khỏi nhà mà ở lại qua đêm như vậy, ông Nam đi tìm hiểu mọi người quanh xóm thì được nhiều người xác nhận chị Đ. đi chung với Nguyễn Văn M., SN 1965, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau (M. sinh sống với chị Đ. như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn – PV).
Cũng theo ông Nam, hiện tại, nhiều người hàng xóm vẫn sẵn sàng đứng ra làm chứng việc ông M. chạy xe đến đón chị Đ..
“Qua trích xuất camera, mọi người đều nhìn thấy M. đậu xe gần đó đợi chở chị Đ.. Nó (ý nói ông M.) mặc áo mưa, đeo khẩu trang. Còn con Đ. mặc áo trắng, quần dài xanh, tay cầm nón bảo hiểm đi từ phía bên nhà rồi lên xe của M..”, ông Nam kể lại.
Sau đó, ông Nam dùng điện thoại gọi vào số máy của M. để hỏi về tung tích của đứa con gái nhưng anh ta chối bỏ việc chở chị Đ. đi thẩm mỹ.
“Sau một ngày tìm kiếm nhưng không có thông tin gì về đứa con gái, đến sáng 12/11, tôi đã đến Công an thị trấn Cái Nước để thông báo việc con gái mất tích...”, ông Nam thông tin.
Ông Nam cũng cho hay, đến chiều 15/11, một lãnh đạo Công an huyện Cái Nước gọi đến kêu ông đi xuống ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ “có chút công việc”.
“Nghe vậy, tôi vội vã đi cùng các anh công an. Trên đường đi, tôi linh cảm chuyện chẳng lành xảy ra với con gái. Tôi nghĩ, nếu là tin mừng thì các anh công an nói liền rồi, chứ không úp mở như vậy. Khi đến nơi, tôi như chết lặng khi chứng kiến thi thể con gái đang trong quá trình phân hủy”, ông Nam đau buồn nói.
Đeo 13 cây vàng?
Người nhà nạn nhân cho biết thêm, chị Đ. có tật bẩm sinh ở chân từ nhỏ. Từ lúc sinh ra, chị Đ. đã yếu ớt, nhiều bệnh tật, sức khỏe không được như người bình thường. Hơn 10 năm, chị hành nghề bán vé số dạo. Do cần kiệm nên chị để dành được một số vốn làm ăn và sắm vàng.
Theo gia đình nạn nhân trình báo, trước khi phát hiện thi thể chị Đ. ở căn nhà hoang, gia đình và bạn bè phỏng đoán người phụ nữ này có đeo trên người 13 cây vàng. Tuy nhiên, khi công an vào khám nghiệm tử thi thì trên người chị Đ. chỉ còn đeo chiếc nhẫn ở ngón tay trỏ và một đôi bông tai.
Cha nạn nhân chia sẻ thêm: “Tôi cũng nhiều lần khuyên con hạn chế đeo nhiều vàng khi ra đường nhưng nói hoài mà con gái không nghe lời. Tôi buồn riết rồi không muốn nói chuyện với con.
Có lúc tôi giận quá nên cũng nặng lời với con. Thương con thì chửi vậy nhưng đến khi mất con mới cảm thấy đau khổ. Thậm chí, tôi còn không dám cho vợ hay tin sợ bà ấy bị sốc rồi nguy hiểm nữa”.
Sau khi thi thể nạn nhân Đ. được phát hiện, lực lượng công an vào cuộc điều tra, khoanh vùng nghi can, sau đó xác định N.V.M., 55 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, huyện Phú Tân,tỉnh Cà Mau là nghi can nên tiến hành truy tìm. Đến trưa 16/11, cơ quan công an phát hiện ông N.V.M. đã chết trong tư thế treo cổ.
Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Văn Trường, Trưởng ấp Giáp Nước, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau xác nhận nghi can Nguyễn Văn M. là người của địa phương. M. là y sĩ của tổ y tế ấp đã có vợ và 2 người con.
“Trước đó, anh M. bán kem trên thị trấn Cái Nước nên quen biết rồi sống như vợ chồng với chị D. và có 1 người con chung được 3 tuổi. Cả người dân ở ấp Giáp Nước và vợ anh M. cũng biết được đều này”, vị Trưởng ấp Giáp Nước thông tin thêm.
Theo Việt Tâm (Nguoiduatin.vn)
- Lũ quét trong đêm, xe khách 29 chỗ bị dòng nước dữ vò biến dạng (14 phút trước)
- Mourinho có thể hồi sinh Real Madrid, nhưng Mbappe chính là rào cản (33 phút trước)
- BTS chính thức đổ bộ chung kết World Cup 2026, cổ phiếu HYBE lập tức "hóa rồng" (34 phút trước)
- Hành trình ngược dòng của chàng thủ khoa: Từ xuất phát điểm muộn đến cái gật đầu của "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ (42 phút trước)
- Ôm bạc giá đỉnh hơn 1,3 tỷ đồng, nhà đầu tư lỗ gần 200 triệu vẫn chưa dám bán (43 phút trước)
- Đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ 4 học sinh đuối nước khi tắm sông (50 phút trước)
- Công an Hà Nội làm rõ vụ ẩu đả trên phố Huế, nhóm thanh niên xuất hiện trong clip bị triệu tập trong đêm (1 giờ trước)
- Cháy lớn tại bãi xe ở TPHCM, 3 đầu kéo container bị thiêu rụi (1 giờ trước)
- Diễn viên Thái Lan ly thân chồng sau bê bối bị em trai tố xâm hại tình dục (1 giờ trước)
- LDG, FLC đối mặt áp lực tài chính lớn dù lãnh đạo vừa tái xuất sau thời gian vướng lao lý (1 giờ trước)