-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Xã hội
06/07/2020 22:25Người chồng thất thần bên linh cữu vợ và 2 con tử vong dưới sông Thương: Lang thang tìm vợ con suốt mấy ngày, không thể ngờ lúc 'đón về' lại đau lòng đến thế!
Trưa 6/7, không khí tang thương bao trùm căn nhà của anh Trần Văn H. (SN 1981, trú tại xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, Bắc Giang). Thi thể chị N. (vợ anh H.) cùng hai con nhỏ được tìm thấy trên sông Thương khiến anh và những người thân trong gia đình bàng hoàng, xót xa.
Cùng một lúc mất đi ba mẹ con, những người thân có mặt trong đám tang không kìm được nước mắt. Chứng kiến cảnh di ảnh ba nạn nhân được đặt giữa sân, đoàn người vào viếng tiễn biệt không khỏi xót xa.
Ngồi trong nhà cạnh linh cữu vợ cùng hai con nhỏ, anh Trần Văn H. (SN 1981, chồng chị N.) liên tục gào khóc. Đón vợ con trở về nhà, anh H. như rơi vào tuyệt vọng. Anh không thể ngờ rằng vợ mình lại dại dột cùng hai con nhỏ tìm đến cái chết.
Suốt những ngày anh lang thang đi tìm vợ con anh H. anh như chết lặng khi nhận được tin báo vợ con anh được phát hiện trên sông. Anh H. không ngờ anh đón vợ con trở về nhà mà lại đau lòng đến thế.
Ngồi thất thần trong đám tang 3 mẹ con chị N., chị T. (em dâu chị N.) xót xa kể lại, vào tối 2/7 trước khi chị N. cùng hai con nhỏ bỏ đi vợ chồng chị vẫn về nhà ăn. Tuy nhiên, hôm đó mọi người gọi ra ăn cơm thì chị N. bảo ăn rồi và đóng cửa ở trong phòng không ra ngoài.
Đến sáng ngày 3/7, chị N. mang theo hai đứa con nhỏ xin phép gia đình chồng để sang nhà bố mẹ đẻ cách đó vài km chơi.
Chiều tối cùng ngày anh H. không thấy vợ con về nên gọi điện sang gia đình bố mẹ vợ thì nhận tin chị N. không đưa các con về chơi. Lúc này người thân gọi điện cho bạn bè, tìm kiếm khắp nơi thì được biết chị N. gửi xe máy cho một người bạn.
Đến khoảng 19h tối ngày 4/7 gia đình nhận được tin báo phát hiện thi thể ba mẹ con chị N. dưới sông Thương và đề nghị lên Bệnh viện đa khoa Bắc Giang nhận diện các nạn nhân. cơ quan chức năng sau đó khám xe phát hiện trong cốp xe máy chị N. có một lá thư gửi lại cho người thân.
"Nội dung lá thư được công an công bố đó là chị N. xin lỗi gia đình, nói do bí bách trong cuộc sống và khuyên người thân đừng tìm kiếm nữa", chị T. kể lại.
Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.
"Khi nhìn thấy thi thể ba mẹ con chị N. nhiều người thân không kìm được nước mắt gào khóc thảm thiết. Đều là chị em dâu trong nhà nhưng chị N. là người khá kín tiếng và kiệm lời. Nhiều khi chuyện nhỏ chị ấy cũng suy nghĩ rồi có hôm nửa đêm cũng nhắn tin chia sẻ với tôi. Tôi cũng khuyên chị bớt suy nghĩ nhiều, đừng bận tâm những điều nhỏ nhặn để không phải suy nghĩ mệt mỏi gì", chị T. kể.
Theo lời chị T. cả hai vợ chồng chị N. đều làm công nhân cách nhà không xa. Chị N. nghỉ sinh con gái thứ 2 và mới quay lại công việc cách đây 2 tháng. Hai bé hằng ngày được bố mẹ chồng thay nhau chăm sóc.
Nhiều người thân cho rằng rất có thể do trầm cảm nên chị N. mới nghĩ tiêu cực tìm đến cái chết.
"Thương hai cháu bé lắm. Hằng ngày đều rất ngoan. Bố mẹ chồng tôi cũng đều là người hiền lành", chị T. Nói.
Cũng có mặt trong đám tang chị N., bà Â. (dì chồng chị N.) liên tục rớm nước mắt. Ở xa nên thi thoảng mới ghé về quê thăm hỏi mọi người. Khi nghe tin các cháu qua đời bà Â. không khỏi xót xa.
"Rõ khổ, hai đứa bé đẹp và ngoan lắm. Thằng cu lớn ngoan ngoãn, hiền lành và rất nghe lời. Cháu gái nhỏ mới 8 tháng tuổi nhưng trộm vía kháu khỉnh đáng yêu vậy mà không ngờ giờ xảy ra cơ sự đau lòng này", bà A. nghẹn ngào.
Trước đó, sáng ngày 5/7, người dân xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang phát hiện thi thể 3 người buộc chặt vào nhau nổi trên sông Thương đoạn qua địa bàn TP Bắc Giang. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang có mặt tại hiện trường, đưa thi thể lên bờ đồng thời khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Bước đầu, công an xác định đây là 3 mẹ con, người mẹ mặc áo dài màu đỏ, trên người vẫn buộc chặt thi thể bé gái gần 1 tuổi, cạnh đó là thi thể bé trai khoảng 4 tuổi. Qua khám nghiệm sơ bộ, lực lượng chức năng xác định các nạn nhân tử vong trước đó chưa đầy 24 giờ. Ba thi thể sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.
Theo Gia Đoàn (Nhịp Sống Việt)
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)