-
Bộ Công an tiếp tục xác minh dấu hiệu vi phạm tại dự án thiện nguyện "Nuôi em" -
Hé lộ thủ đoạn câu kết với Mr Pips và hành vi rửa tiền của Shark Bình -
Tầm nhìn Thủ đô 100 năm: Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị khoan "chốt" vị trí sân bay thứ hai? -
Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 chức danh lãnh đạo cấp cao -
Vợ đi làm về muộn vì công việc, chồng về sớm vẫn thản nhiên nằm chơi: Câu trả lời lạnh lùng khiến người vợ nghẹn lời -
Drama "chấn động" Hải Phòng: Vợ 8 lần trộm tiền nhà chồng, con 5 tháng tuổi xét nghiệm ADN không cùng huyết thống -
Giá vàng hôm nay tiếp đà tăng: Nên mua vàng hay đợi thêm? 3 nguyên tắc sống còn để chốt lời hiệu quả -
Không có bằng lái vẫn điều khiển xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế và chủ xe nhận án phạt nặng -
Con dâu "sững sờ" khi thấy cảnh mẹ chồng tử vong trong phòng trọ lúc sáng sớm, hoàn cảnh của nạn nhân? -
Vụ 2 công nhân bị điện giật tử vong trong lúc làm việc: Đại diện công ty 'trốn' triệu tập nhiều lần
Xã hội
18/09/2018 00:13Người chứng kiến nạn nhân nằm bất động tại lễ hội âm nhạc: 'Không gian ngột ngạt, không đủ sức chứa số lượng lớn người tham gia'
Ngay sau khi xảy ra sự việc 7 người tử vong và nhiều người phải nhập viện cấp cứu tại lễ hội âm nhạc "Trip to the moon" diễn ra vào tối 16/9, dư luận vẫn chưa thôi xôn xao.
Được biết, trong khi diễn ra buổi biểu diễn, nhiều nam nữ thanh niên bất ngờ có biểu hiện khó thở, bị ngất đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Tim cơ sở 2, Bệnh viện E, Bệnh viện 354, Bệnh viện Bạch Mai. Ngay trong sáng 19/7, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa công viên nước Hồ Tây, khu vực diễn ra lễ hội đã tạm dừng hoạt động để tiến hành khám nghiệm hiện trường.
Những hình ảnh và clip về sự kiện lễ hội âm nhạc điện tử tối qua liên tục được các bạn trẻ cập nhật trên mạng xã hội. Bên cạnh những cảm xúc hào hứng, vui vẻ cùng sức nóng của lễ hội mang tên "Trip to the moon", thì cũng có không ít lời phàn nàn về cách lựa chọn địa điểm và thiết kế của BTC lễ hội. Thậm chí nhiều bạn trẻ còn tỏ ra hoang mang khi tận mắt chứng kiến nhiều người được đưa lên cáng đưa đi cấp cứu.
Chia sẻ với chúng tôi, bạn G.A - người tham dự lễ hội âm nhạc điện tử tối qua tại công viên nước Hồ Tây cho biết trong quá trình tham gia lễ hội âm nhạc thì chứng kiến một số bạn được cho lên cáng đưa ra xe cấp cứu. "Mình cũng không nhớ lúc đó mấy giờ, nhưng khi đang tham gia lễ hội thì thấy 2 người nằm bất động được cho lên cáng đưa ra xe cấp cứu đi bệnh viện. Sau khi sự việc xảy ra, có lẽ do không biết nên nhóm người vẫn tiếp tục "quẩy" theo tiếng nhạc phía trên sân khấu".
Bên cạnh đó nam thanh niên này cũng cho hay, "Không gian tổ chức lễ hội "Trip to the moon" khá hẹp và bí, không đủ sức chứa cho số lượng lớn người tham gia. Thêm vào đó, buổi tối hôm qua thời tiết khá oi nóng, số lượng các bạn trẻ tham gia lễ hội khá đông nên thường xuyên xảy ra hiện tượng chen lấn xô đẩy. Do vậy những người chen vào trong thì khoẻ đến mấy mà nhún nhảy xong không có không khí để thở, rất dễ bị ngất".
G.A cũng suy đoán, "BTC có thông báo cấm mang chất kích thích vào lễ hội nhưng nhiều bạn có lẽ vẫn lén mang vào sử dụng. Nếu dùng ngoài trời thì không sao nhưng không gian ngột ngạt cộng mệt mỏi và hít bóng hoặc sử dụng chất kích thích sẽ rất dễ bị sốc".
Bên cạnh đó, G.A cũng cho biết thời điểm một số bạn bị ngất không hề có nhân viên y tế hay nhân viên nào của ban tổ chức lễ hội đến hỗ trợ, sơ cứu. "Mình từng tham gia khá nhiều lễ hội âm nhạc nhưng chưa lần nào thấy sự việc nghiêm trọng như vậy, cùng lắm chỉ có người ngất vì kiệt sức thôi", G.A cho hay.
Bên cạnh đó, anh X.Q cũng cho biết giá vé năm nay khá đắt, vé chợ đen có lúc đội lên hơn 700k/vé, địa điểm tổ chức có phần nhỏ không chứa đủ số người tham gia nên sau khi đến cửa, nhóm của anh đã quyết định không mua vé vào tham dự lễ hội mà rủ nhau quay về đi ăn uống trên phố. "Nhóm mình lên đến cửa, có hỏi giá vé thì khá đắt đỏ nên sau một hồi bàn bạc, tranh cãi cả nhóm đã quyết định đi ăn mà không vào tham gia".
Như tin đã đưa trước đó, khoảng 23h10 ngày 16/9, Công an quận Tây Hồ nhận được tin báo từ Bệnh viện Tim Hà Nội có hai nam giới đến cấp cứu song 35 phút sau đã tử vong. Hai nạn nhân trên đều tham gia Đêm nhạc hội mùa thu 2018 do Công ty TNHH kết nối Á Châu tổ chức tại công viên nước hồ Tây.
Cùng lúc này, cảnh sát nắm được thông tin tại Bệnh viện E cũng tiếp nhận 8 trường hợp đến cấp cứu. Trong đó một nạn nhân chết từ trước, bốn người tử vong tại bệnh viện. Hiện ba nạn nhân đang trong tình trạng hôn mê ở bệnh viện E, hai người ở bệnh viện Bạch Mai.
Tính đến trưa 17/9, bảy nạn nhân đã tử vong, 5 người đang hôn mê sâu. Toàn bộ các nạn nhân trên đều dương tính với ma tuý.
Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện có nhiều bóng cười và một số chất nghi là ma túy. Được biết, đêm nhạc bắt đầu từ 19h ngày 16/9 và dự kiến có khoảng 5000 người tham dự do Công ty TNHH kết nối Á Châu đăng ký, được Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội cấp giấy phép tổ chức.
Theo K.A (Thời Đại)
- Bi kịch tại Thái Lan: Rúng động lời khai của người mẹ nhẫn tâm tước đoạt mạng sống con gái 7 tuổi (16 phút trước)
- Bộ Công an tiếp tục xác minh dấu hiệu vi phạm tại dự án thiện nguyện "Nuôi em" (37 phút trước)
- Madam Pang khẳng định bản sắc: Tuyển Thái Lan quyết tâm nói "không" với cầu thủ nhập tịch không gốc gác (56 phút trước)
- Hé lộ thủ đoạn câu kết với Mr Pips và hành vi rửa tiền của Shark Bình (1 giờ trước)
- “Đừng chán nản trước thất bại”: Lời tâm tình đầy bao dung bố Tóc Tiên gửi con gái hậu biến cố (1 giờ trước)
- TP.HCM: Nữ sinh viên năm 3 tử nạn thương tâm dưới bánh xe đầu kéo trên đường đến trường (1 giờ trước)
- Nghi vấn quanh xác máy bay Mỹ tại Iran: Tiêm kích tàng hình F-35 hay "Đại bàng" F-15E bị bắn hạ? (2 giờ trước)
- Tầm nhìn Thủ đô 100 năm: Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị khoan "chốt" vị trí sân bay thứ hai? (2 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay bật tăng, chuyên gia nói thẳng về khả năng giá vàng chạm mốc 5.000 USD? (2 giờ trước)
- Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 chức danh lãnh đạo cấp cao (3 giờ trước)