-
Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng -
Áp thấp nhiệt đới tiến sát Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 16 -
5 mỹ nam cổ trang đẹp nhất Việt Nam gây bão mạng: ISAAC chỉ xếp hạng 2, hạng 1 "chiếm hết sự hoàn hảo"! -
Mỹ Linh "vô tình" khiến Diva Hồng Nhung nổi giận, đùng đùng bỏ về vì ca khúc này! -
Chờ con ngủ rồi xem điện thoại tới khuya, người mẹ 27 tuổi bỏ mạng giữa đêm: Bỏ ngay thói quen tự hại mình -
2 loại hải sản xếp đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hằng ngày -
Thiên tai "cuốn bay" 100.000 tỷ đồng -
Ba ôtô bị thiêu rụi sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang -
4 con giáp may mắn tuần này 8 - 14/12, tình – tiền đều nở rộ -
Nữ du khách bị quấy rối khi trekking Tà Xùa "tung đòn" pháp lý, liệu có được bồi thường?
Xã hội
18/10/2021 14:00Người dân gõ mâm, phất cờ hò reo, mừng khoảnh khắc BV Việt Đức dỡ cách ly: 'Mong rằng từ ngày mai cuộc sống sẽ trở lại bình thường'
Trao đổi với chúng tôi tối 17/10, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, từ 0h ngày 18/10, cơ quan chức năng dỡ bỏ cách ly phố Phủ Doãn, Hàng Bông xung quanh Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Người dân được yêu cầu tiếp tục tự theo dõi sức khỏe, thực hiện các quy định phòng, chống dịch của Bộ Y tế, Công điện 21 của UBND TP. Hà Nội, Sở Y tế và UBND quận Hoàn Kiếm.
Theo ghi nhận, đúng 0h ngày 18/10, UBND quận Hoàn Kiếm đã rút các chốt phong tỏa tại cổng Tràng Thi, Quán Sứ, Phủ Doãn, Hàng Bông. Lực lượng chức năng tháo dây, thu dọn hàng rào barie và các biển báo. Đến thời điểm này, đủ 14 ngày theo quyết định cách ly y tế đối với tầng 7 và tầng 8 nhà D của Bệnh viện Việt Đức.
Sau khi hàng rào phong toả được dỡ bỏ, nhiều nhân viên y tế trong bệnh viện được trở về nhà. Người dân sinh sống trên phố Phủ Doãn vui mừng, hò reo, phất cờ chia sẻ niềm vui với nhau trong không khí rộn ràng.
Bà Nguyễn Thị Kim, sống tại số 109 Phũ Doãn cho biết, tuy đã rạng sáng, tiết trời lạnh, nhưng bà rất vui mừng và háo hức được sống trong khoảnh khắc ý nghĩa này với hàng xóm.
"Mong rằng, từ ngày mai trở đi, cuộc sống sẽ trở lại bình thường", bà Kim nói và cho hay, trong thời gian giãn cách, người dân được chính quyền địa phương quan tâm và cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm.
Chị Lê Thị Mộng Hoa, kĩ thuật viên, vỡ òa cảm xúc khi biết rằng một ngày mới sắp đến với bệnh viện, mọi hoạt động khám chữa bệnh được "phục hồi" sau khoảng thời gian tạm dừng vì Covid-19.
Thứ 4 tới chị Hoa mới hoàn thành công việc để về nhà. Chị xuống sảnh bệnh viện chia tay từng người đồng nghiệp, dù trong lòng cũng rất bồn chồn và chất đầy nỗi nhớ nhung gia đình.
"Mình ở lại bệnh viện thêm một vài ngày, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, chờ giây phút được đoàn tụ với người thân", chị Hoa nói.
Sáng 17/10, Bộ Y tế đã có công văn gửi UBND TP. Hà Nội và các tỉnh thành phố đề nghị phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, để đưa cơ sở y tế này khám, chữa bệnh bình thường trong tình hình mới kể từ 0h ngày 18/10.
Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm công tác khám, chữa bệnh an toàn.
Bệnh viện lập kế hoạch thông báo hết dịch và kế hoạch đón người bệnh theo phương án "Bệnh viện hoạt động tách đôi", có vùng đệm, vùng sạch. Khử khuẩn lại các khu vực trong khuôn viên để trước khi quay trở lại làm việc ngày tiếp nhận người bệnh mới. Đồng thời tháo gỡ chốt phong tỏa đối với tầng 7 và tầng 8 nhà D.
Đến tối 17/10, chuỗi lây nhiễm liên quan Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có tổng 99 ca, trong đó 78 ca ghi nhận tại Hà Nội và 21 trường hợp khác tại 4 tỉnh, thành gồm Nam Định (12), Hà Tĩnh (6), Hải Dương (2) và Hưng Yên (1).
Trước đó, ngày 30/9, tại Khoa Ung bướu tầng 8 nhà D của bệnh viện, qua xét nghiệm sàng lọc phát hiện 1 người nhà bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh viện đã phong tỏa khoa và tạm thời cách ly y tế toàn bộ tòa nhà D, kích hoạt phương án phòng chống dịch khẩn cấp, xét nghiệm toàn bộ người có mặt trong bệnh viện.
Bệnh viện tạm dừng hoạt động khám bệnh bình thường, chỉ tiếp nhận người bệnh cấp cứu, mổ cấp cứu, và chạy thận chu kỳ cho một số người bệnh suy thận.
Từ ngày 5/10 đến 8/10, bệnh viện đã chuyển 881 người bệnh và 802 người nhà bệnh nhân đến 6 bệnh viện gồm BV điều trị người bệnh Covid-19 Y Hà Nội, Đa khoa Đức Giang, Đa khoa Hà Đông, Thanh Nhàn, E và Nhi Trung ương để cách ly, theo dõi điều trị.
Tất cả người bệnh, người nhà người bệnh này đều được xét nghiệm RT-PCR 2 lần âm tính trước khi chuyển và bố trí phương tiện vận chuyển thực hiện đúng quy định.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiêm vaccine Covid-19 cho 229 người bệnh, 290 người nhà người bệnh và 38 nhân viên y tế.
Ngày 6/10, bệnh viện thiết lập Đơn vị thu dung và điều trị người bệnh có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại nhà B5, cách ly tuyệt đối với các khu vực còn lại và chuyển 42 người bệnh, 1 người nhà người bệnh tại tầng 7 nhà D đến cách ly.
Ngày 7/10, bệnh viện tiếp tục chuyển 28 người bệnh và 21 nhân viên y tế tại tầng 8 nhà D - Khoa Ung bướu xuống khu cách ly riêng tạm thời tại đơn vị 15B tầng 2, nhà C2.
Hiện tại trong bệnh viện còn 334 người bệnh, 242 người nhà, 38 người đến khám bệnh, 1.045 nhân viên bệnh viện, 425 đối tượng khác (bác sĩ nội trú, học viên, nhân viên vệ sinh, kỹ thuật hãng…). Tổng cộng 2.084 người.
Theo Minh Nhân (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Một quán bò nhúng dấm nổi tiếng ở Hà Nội bị tố có dòi trong thịt bò, lời giải thích của quản lý quán gây bất ngờ (54 phút trước)
- U22 Malaysia ngược dòng thắng đậm U22 Lào, chiếm ngôi đầu của U22 Việt Nam (1 giờ trước)
- Đứng tim khoảnh khắc tàu hỏa phanh khẩn cấp cứu ô tô mắc kẹt trên đường ray, tài xế rất nhanh trí xử lý (1 giờ trước)
- Chính thức cấm pickleball vĩnh viễn tại một thành phố, lý do ít ai nghĩ đến (1 giờ trước)
- Cả gia đình 3 người cùng mắc ung thư tuyến tụy vì một loại thịt ăn vào bữa sáng (2 giờ trước)
- Sau 48 giờ phẫu thuật hút mỡ và nâng ngực, một nữ Việt kiều 60 tuổi tử vong: Hé lộ nguyên nhân (2 giờ trước)
- Lời khai cán bộ chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền hỗ trợ lũ lụt của dân, dùng tiền làm việc bất ngờ (2 giờ trước)
- Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng (3 giờ trước)
- Camera khoảnh khắc 3 thanh niên uống nước ven đường bị xe khách tông, 2 người không qua khỏi (3 giờ trước)
- Quốc Cường Gia Lai bán công ty để lấy tiền trả nợ cho bà Trương Mỹ Lan (3 giờ trước)