-
Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào -
Đề xuất phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể, lưu trữ trứng, tinh trùng -
Nữ thực tập sinh người Việt nghi sát hại đồng hương tại Nhật: Hé lộ chi tiết bất ngờ về nguyên nhân gây án -
Đề xuất cấm yêu cầu người dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ: Giật mình với quy trình lọc máu, thuốc tiêm giảm cân -
4 mẫu áo blazer đi đâu cũng gặp trong mùa đông này -
Mùa Đông năm nay khả năng có đợt rét đậm, rét hại kèm sương muối, băng giá -
Nữ tiếp viên hàng không 29 tuổi qua đời vì HIV, nguồn lây nhiễm là một chi tiết quan trọng bị bỏ sót -
Bé trai bại não có thể tự bước đi sau ca phẫu thuật chưa từng có ở Việt Nam -
Quốc hội bàn cách xử lý những vấn đề phát sinh trong sắp xếp tổ chức bộ máy
Xã hội
17/06/2023 23:22Người dân kể phút cứu đại úy công an trong vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk
Rạng sáng 11/6, gia đình ông Trần Văn Thuận (nhà đối diện UBND xã Ea Ktur) đang ngủ, bất ngờ những tiếng nổ lớn xuất hiện. Ông Thuận thức dậy nhìn sang UBND xã Ea Ktur thấy nhiều người đang đập phá, đốt cháy nhiều tài liệu...
Ông Thuận chốt cửa không cho vợ con ra ngoài, rồi núp sau trụ cổng nhà mình quan sát. Ông kể, có hàng chục người đang cầm súng, dao bắn phá, châm lửa đốt trụ sở ủy ban xã. Một lúc sau, những người này rời khỏi hiện trường.
Sau khi các đối tượng rút đi, ông Thuận phát hiện một người đàn ông đang lết từ trong trụ sở UBND xã ra hướng cổng cầu cứu yếu ớt rồi ngã gục, ngất lịm tại chỗ, trên người bê bết máu.
Ông Thuận lập tức chạy lại và nhận ra Đại úy Lê Kiên Cường, cán bộ Công an xã Ea Ktur nên liền chạy vào nhà, điều khiển ô tô của gia đình đưa Đại úy Cường đi cấp cứu.
Tuy nhiên, khi xe chạy được khoảng 200m, ông Thuận phát hiện nhóm người giống như những người tấn công trụ sở UBND xã Ea Ktur. Nhóm người này dàn hàng ngang để chắn đường và dùng súng ngắm thẳng về phía ông với thái độ rất hung hãn.
Ông Thuận đã nhanh tay lái xe quay ngược trở lại tránh nhóm người trên truy sát rồi quyết định rẽ vào đường đất để đưa Đại úy Cường đi cấp cứu.
Khi vào đường đất được một đoạn xe ông Thuận lại bị chết máy giữa đường. Ông Thuận đã gọi điện cho Trưởng Công an xã Ea Ktur lái xe ô tô tới, chuyển Đại úy Cường lên xe đưa tới Bệnh viện huyện Cư Kuin cấp cứu. Riêng xe ông Thuận bỏ lại hiện trường.
Đại úy Lê Kiên Cường sau khi sơ cứu ở Bệnh viện huyện Cư Kuin đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để chăm sóc, điều trị.
Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của ông Trần Văn Thuận và sự tích cực của các bác sĩ, Đại úy Lê Kiên Cường, người bị các đối tượng bắn vào vùng ngực, đã được cứu sống và sức khỏe dần ổn định.
Liên quan tới vụ tấn công trụ sở xã Ea Ktur và Ea Tiêu, tính đến ngày 16/6, lực lượng công an đã bắt giữ hơn 60 đối tượng. Hiện nay công an đang vận động các đối tượng có liên quan ra đầu thú và triệu tập làm việc với một số người có liên quan.
Công an đã thu giữ 4 khẩu súng quân dụng, 4 súng tự chế, 2 quả lựu đạn, 192 viên đạn các loại, 30 con dao, 9 ná cao su, 21 điện thoại di động, nhiều thẻ nhớ các loại (trong đó có 4 điện thoại di động chúng đem chôn giấu dưới đất, đốt bỏ 1 chiếc) cùng nhiều tài liệu khác.
Những vật chứng này cho thấy đây là một nhóm tội phạm có tổ chức, được bàn bạc, phân công cụ thể với nhiều hành vi manh động, man rợ, tàn ác.
Theo Hải Dương (VietNamNet)
- H'Hen Niê phản hồi tin "biến dạng ngoại hình" sau sinh (1 giờ trước)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào (1 giờ trước)
- Nữ thực tập sinh người Việt nghi sát hại đồng hương tại Nhật: Hé lộ chi tiết bất ngờ về nguyên nhân gây án (1 giờ trước)
- Đề xuất phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể, lưu trữ trứng, tinh trùng (1 giờ trước)
- Đề xuất cấm yêu cầu người dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự đối tượng đánh tài xế taxi tới tấp giữa đường phố Nha Trang (1 giờ trước)
- HLV Hansi Flick nhận tin dữ sau trận thua Real Madrid (1 giờ trước)
- Dùng chảo sắt, nồi cơm điện để đổi điện thoại (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Tài chính Mỹ hé lộ thông tin về khung thỏa thuận với Trung Quốc (1 giờ trước)
- Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ: Giật mình với quy trình lọc máu, thuốc tiêm giảm cân (1 giờ trước)