Xã hội

Người dân lặng lẽ viếng, canh mộ ông Nguyễn Bá Thanh lúc nửa đêm

Đã gần 1 tháng nay, kể từ ngày ông Nguyễn Bá Thanh được an nghĩ giữa lòng đất mẹ (18.2 ) tại nghĩa trang gia tộc, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng đến nay, bên cạnh việc canh giữ mộ ông Thanh thuộc về phía chính quyền thì người dân quê hương ông vẫn âm thầm, lặng lẽ đến viếng hương, tự nguyện canh giữ mộ ông.

Đã gần 1 tháng nay, kể từ ngày ông Nguyễn Bá Thanh được an nghĩ giữa lòng đất mẹ (18.2 ) tại nghĩa trang gia tộc, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng đến nay, bên cạnh việc canh giữ mộ ông Thanh thuộc về phía chính quyền thì người dân quê hương ông vẫn âm thầm, lặng lẽ đến viếng hương, tự nguyện canh giữ mộ ông kể cả ban ngày lẫn lúc đêm khuya.

Sau thắp nhang, người dân sẽ nán lại bên cạnh mộ ông Thanh nhiều giờ đồng hồ để canh mộ ông.

Ông Mô Chữ (51 tuổi ), người dân xã Hòa Tiến, là một người khuyết tật, công việc vận động đi lại trở nên khó khăn, nhưng ông đã nhiều đêm đến thắp nhang, canh mộ ông Thanh, có nhiều đêm thức trắng đêm bên ngôi mộ của vị lãnh đạo mà ông tôn kính.

Ông Chữ cho biết:” Đến đây, trước là thắp nhang, không để cho bàn thờ anh Thanh ‘ buồn’. Khi nén nhang sắp tàn, chúng tôi sẽ thắp liên tục nén nhang khác. Kính cẩn, mong anh Thanh yên nghĩ nơi vĩnh hằng”.

Trong đêm 14.3, trao đổi với chúng tôi, một công an viên xã Hòa Tiến thừa nhận, người dân nơi đây đêm nào cũng ra mộ ông Thanh, thắp nhang, tự nguyện canh giữ. Những đêm đầu tiên, khi ông Thanh về an nghĩ nơi đây, có hơn 50 người túc trực, tự nguyện lúc đêm khuya. Người dân ban ngày họ bận rộn với công việc đồng áng, vàp thời gian rãnh rỗi lúc đêm khuya, họ lại ra mộ ông Thanh để trò chuyện, cùng nhau giữ mộ…
 
>> Ngày đầu năm, mộ ông Nguyễn Bá Thanh phủ đầy hoa
>> Cận cảnh nơi an táng ông Nguyễn Bá Thanh
>> Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng viếng ông Bá Thanh

Theo Phước Bình (Lao Động)