-
Công an xác minh clip tàu hỏa húc văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội
-
Cháy nhà ở Lâm Đồng khiến 2 vợ chồng thiệt mạng: Thông tin mới nhất
-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
Xã hội
23/01/2018 21:35Người dân nghỉ làm sớm, mua đồ cổ vũ U23 Việt Nam
Từ 7h hôm nay, hàng trăm sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đã xếp thành hai hàng dài trước cửa văn phòng Hội sinh viên ở nhà B8 ký túc xá để nhận vé xem trận bán kết U23 châu Á giữa Việt Nam và Qatar.
Lê Cường, sinh viên năm ba, cho biết sau khi Việt Nam vượt qua Iraq ở trận tứ kết, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên đã lên kế hoạch tổ chức offline xem bóng đá trên màn ảnh rộng 250 inch tại Trung tâm Thể thao văn hóa của trường.
“Chỉ có 2.000 vé miễn phí được phát ra, nhưng số lượng sinh viên quan tâm đông hơn rất nhiều nên dù 8h30 Ban tổ chức mới bắt đầu phát vé, em phải đến sớm hơn một tiếng rưỡi để xếp hàng”, Cường nói và cho biết rất háo hức chờ đợi những giây phút ngồi bên bạn bè, cổ vũ tinh thần cho đội tuyển Việt Nam.

Không chỉ Đại học Bách khoa Hà Nội, một số trường như Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Thăng Long hay Đại học Vinh (Nghệ An) cũng tổ chức cho sinh viên xem bóng tập trung ngay trong khuôn viên trường.
“Chạy nốt mấy cuốc nữa thôi rồi về xem Việt Nam thi đấu”, anh Kiên, 48 tuổi, làm nghề xe ôm ở Nam Từ Liêm (Hà Nội) chia sẻ. Theo dõi bóng đá Việt Nam đã hai chục năm, nhưng anh chưa từng được chứng kiến đội tuyển thi đấu tốt như hiện nay. Vì vậy, trận đấu chiều nay anh không thể bỏ lỡ.
Sáng nay khách nào cũng hỏi chiều có nghỉ xem bóng không, anh Kiên trả lời "có" ngay mà không cần suy nghĩ. Thậm chí, trước khi đi làm, anh còn dặn vợ rang sẵn ít lạc, mua ít nem chua và chuẩn bị bia lon để chiều nay cả nhà cùng ngồi xem bóng.
Tại Hà Tĩnh, trời hửng nắng sau nhiều ngày rét, nhiều người dân đổ ra đồng cày cấy. Bà Tâm (thị xã Hồng Lĩnh) cho biết do chiều nay diễn ra trận đấu bán kết với sự góp mặt của Việt Nam, các con giục bà cùng ra đồng nhổ mạ, cấy lúa giữa trưa để kịp giờ theo dõi.
“Tôi ít xem bóng đá, nhưng trong trận đấu vừa qua, thấy chồng và các con sung sướng, ôm lấy nhau khi đội nhà thắng, cảm xúc cũng dâng trào. Giờ tranh thủ cấy nốt sào ruộng còn lại để về sớm, chuẩn bị thêm ít đồ nhắm cho bố con cùng thưởng thức và xem bóng đá”, bà Tâm nói.
Nhà ông Bùi Như Quang, bố trung vệ Bùi Tiến Dũng (trú thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ), liên tục người ra vào. Cứ nghỉ được vài phút, điện thoại ông Quang liên tục đổ chuông, hỏi thăm về tình hình cậu út.
“Tôi đã mua rất nhiều thực phẩm để làm vài nổi lẩu, mời họ hàng tới cùng ăn và xem bóng đá. Mọi người ai cũng háo hức lắm, mong sao chiều nay con trai tôi cùng đội tuyển sẽ giành vé vào chung kết”, ông Quang nói.
Tại chợ Vinh (Nghệ An), một số tiểu thương dọn hàng sớm hơn thường lệ để về nhà cổ vũ bóng đá. "Chúng tôi sẽ mua bia cùng nhau chúc tụng trong lúc trận đấu diễn ra. Nếu đội thắng, chúng tôi sẽ kéo nhau đi ăn uống ở nhà hàng, sau đó nhập đoàn diễu hành ăn mừng", tiểu thương tên Hùng chia sẻ.
Tại câu lạc bộ chuyên tổ chức tiệc cưới trong khuôn viên Nhà văn hóa lao động tỉnh ở TP Vinh, một màn hình led rộng 24 m2 đã được dựng để chuẩn bị cho trận đấu giữa Việt Nam và Qatar. Chương trình được một số đơn vị chuyên tổ chức sự kiện và Hội những người làm nghệ thuật của tỉnh đứng ra tổ chức.
Theo Ban tổ chức, khuôn viên chứa được hơn 2.000 người tới cổ vũ bóng đá. Tất cả cổ động viên sẽ được miễn phí cà phê, đồ uống và đồ ăn nhẹ.

Không chỉ người dân, các nhà hàng, quán cafe cũng khẩn trương chuẩn bị cho trận bóng đá lịch sử của đội tuyển Việt Nam. Trưa 23/1, trong sân khách sạn 4 sao ở quận Sơn Trà (Đà Nẵng), nhân viên gấp rút hoàn thiện lắp đặt màn hình led rộng 352 inch. Phía trước cổng khách sạn là tấm băng rôn lớn ghi giờ diễn ra trận đấu bán kết giữa Việt Nam và Qatar, cùng dòng chữ “vào cửa miễn phí”.
Ông Hoàng Tuấn Anh, Giám đốc điều hành khách sạn, cho biết màn hình led và hệ thống âm thanh công suất lớn đã gần hoàn thiện. Hàng nghìn lá cờ, trống được chuẩn bị. Đã có gần 3.000 người đăng ký tham gia. 500 khách Hàn Quốc đang lưu trú tại khách sạn cũng cùng xem trận đấu này.
Tại nhiều quán cà phê, nhiều người hâm mộ bắt đầu tụ tập bàn luận và chờ đợi giờ diễn ra trận đấu. Anh Minh Châu (trú đường Nguyễn Hữu Thận, Đà Nẵng) đã quyết định nghỉ làm buổi chiều để theo dõi trận đấu được cho là "hấp dẫn hơn cả Ngoại hạng Anh" này.

Vòng bán kết U23 châu Á có sự góp mặt của bốn đội bóng Hàn Quốc, Uzbekistan, Qatar và Việt Nam. Trận bán kết U23 châu Á giữa Việt Nam và Qatar sẽ diễn ra vào lúc 15h (giờ Hà Nội) hôm nay tại Giang Tô (Trung Quốc)
Việt Nam là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng bốn đội mạnh nhất giải U23 châu Á. Trước đó, Việt Nam đã giành vị trí thứ hai bảng D sau khi đánh bại Australia và Syria. Đến tứ kết, các chàng trai áo đỏ khiến cả châu Á sửng sốt khi quật ngã đội bóng mạnh hơn, Iraq.
Theo Nhóm phóng viên (VnExpress.net)








- HLV Kim Sang-sik nói thẳng về bê bối của ĐT Malaysia, nêu ra điều cực kỳ quan trọng cho ĐT Việt Nam (22:00)
- Công an xác minh clip tàu hỏa húc văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội (29 phút trước)
- Cháy nhà ở Lâm Đồng khiến 2 vợ chồng thiệt mạng: Thông tin mới nhất (48 phút trước)
- Đám cưới Selena Gomez lộ vật thể đáng ngờ phải giấu vội khi bị quay đến (57 phút trước)
- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (1 giờ trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (1 giờ trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (1 giờ trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (1 giờ trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (2 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (2 giờ trước)




