Xã hội

Người đàn ông chết bất thường trong phòng trọ khóa cửa

Mùi hôi thối từ phòng trọ bốc ra, chủ nhà nghi ngờ nên vào kiểm tra thì hốt hoảng khi thấy người thuê phòng 36 tuổi đã tử vong.

Mùi hôi thối từ phòng trọ bốc ra, chủ nhà nghi ngờ nên vào kiểm tra thì hốt hoảng khi thấy người thuê phòng 36 tuổi đã tử vong.

Sáng 1/4, trung tá Trần Quang Vinh - Phó trưởng Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk), cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đang làm rõ nguyên nhân tử vong của một thanh niên trong phòng trọ khóa cửa.
 

Người dân tụ tập trước phòng trọ xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định Nguyễn Văn Quang (36 tuổi, ngụ xã Cư Mgar). Trước đó, khoảng 19h ngày 31/3, ông Phạm Văn Mùi (chủ nhà trọ trên đường Phạm Kim Đồng, phường An Lạc) phát hiện tại phòng số 2 có mùi hôi thối bốc ra.

"Nghi có chuyện chẳng lành, tôi gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời nên trình báo cơ quan chức năng", ông Mùi nói. Ông chủ phòng trọ cho biết, nạn nhân thuê phòng từ năm 2015 và ở một mình.

“Thời gian sống ở đây người đàn ông không có biểu hiện gì bất thường. 3 ngày trước thấy anh Quang đi đâu về rồi chốt cửa, rồi từ đó không ra khỏi phòng”, ông Mùi thông tin.

Sau khi nhận được trình báo, cơ quan cảnh sát điều tra đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và tử thi làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.
 
Theo Tây Nguyên (Zing.vn)