Ông Phạm Văn Toán đi lạc hơn 550km từ Lâm Đồng ra Quảng Ngãi, được công an giải cứu giữa rừng trong tình trạng kiệt sức
03-1783093401-nguoi-dan-ong-di-lac-giua-rung-mang-theo-tai-san-12-ty-dong
Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông (bên trái) thăm hỏi, động viên ông Toán. Ảnh: N.C (VietNamNet)

Sự việc bắt đầu vào khoảng 9h20 ngày 2/7, khi Công an xã Tu Mơ Rông nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về một người đàn ông lạ mặt, có dấu hiệu suy kiệt cơ thể nghiêm trọng, đang lang thang vô định tại khu vực rừng sâu thuộc thôn Ty Tu.

Công an xã đã ngay lập tức phối hợp cùng lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở triển khai phương án tìm kiếm. Sau gần 6 tiếng đồng hồ ròng rã băng rừng, vượt qua những địa hình đồi núi hiểm trở, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận thành công và đưa nạn nhân về trụ sở trong tình trạng đói khát, suy nhược nặng để chăm sóc y tế.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Công an xã Tu Mơ Rông, cuộc giải cứu này diễn ra ngay trước thời điểm địa bàn xuất hiện một trận mưa lớn. Sự chạy đua với thời gian của các chiến sĩ đã giúp nạn nhân thoát khỏi nguy cơ tiếp tục bị mắc kẹt giữa rừng sâu và bảo toàn được tính mạng.  

Danh tính người đàn ông sau đó được xác định là ông Phạm Văn Toán (SN 1976, trú tại xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng). Kết quả xác minh cho thấy, ông Toán đã trải qua hành trình 5 ngày di chuyển liên tục trong trạng thái hoàn toàn mất phương hướng, vượt qua quãng đường dài khoảng 550km tính từ nơi cư trú.

Tại cơ quan công an, ông Toán có biểu hiện rối loạn thần kinh, đầu óc không được minh mẫn. Ông hoàn toàn không nhớ lý do vì sao bản thân lại đi từ Lâm Đồng ra đến Quảng Ngãi, chỉ nhớ việc mình đi xe máy nhưng không nhớ được đã để phương tiện ở đâu.  

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tìm thấy chiếc xe máy của ông Toán nằm cách vị trí giải cứu khoảng 4,5km. Kiểm tra bên trong xe, lực lượng chức năng phát hiện một khối tài sản lớn bao gồm hơn 656 triệu đồng tiền mặt, một dây chuyền vàng 3 chỉ, cùng điện thoại và các giấy tờ tùy thân khác.

Bên cạnh đó, tài khoản ngân hàng của ông cũng ghi nhận số dư hơn 515 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản mà người đàn ông này mang theo lên tới hơn 1,2 tỷ đồng, số tiền mà theo ông Toán chia sẻ là có được từ việc bán rẫy.

Vì ông Toán sống một mình nên khi ông vắng nhà nhiều ngày, người thân chỉ đơn thuần nghĩ ông đi chơi loanh quanh trong vùng. Chỉ đến khi nhận được thông báo khẩn từ cơ quan công an, gia đình mới bàng hoàng biết ông đã đi lạc đến Quảng Ngãi.

Sáng 3/7, Công an xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) đã bàn giao ông Phạm Văn Toán cho gia đình sau nhiều ngày đi lạc, đồng thời trao trả toàn bộ khối tài sản trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.

PV (SHTT)