Xã hội

Người đàn ông đột tử trước tiệm hớt tóc

Hàng trăm người hiếu kỳ vây kín dốc cầu trên quốc lộ 1A ở Sóc Trăng để xem công an khám nghiệm hiện trường.

Hàng trăm người hiếu kỳ vây kín dốc cầu trên quốc lộ 1A ở Sóc Trăng để xem công an khám nghiệm hiện trường.

Chiều 10/11, nhiều người có mặt trước tiệm hớt tóc 6 Quang ở phường 2, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) thấy anh Lê Văn Điền (31 tuổi) gọi tô bún riêu cua của người bán hàng cạnh bên. Chị bán bún chưa kịp mang đến bàn thì anh này co giật, ngã xuống nền gạch tử vong.
 

Thi thể anh Điền được trùm mền xanh cạnh chiếc bàn mà nạn nhân chuẩn bị ăn bún. Ảnh: Việt Tường.


Các nhân chứng đã gọi cảnh sát đến lập biên bản sự việc. Hàng trăm người hiếu kỳ vây xung quanh để xem nhà chức trách khám nghiệm hiện trường, gây ùn ứ cục bộ dưới dốc cầu Kênh Xáng trên tuyến quốc lộ 1A.
 
Bà Thoa (mẹ vợ nạn nhân) cho biết, vợ chồng anh Điền có nhà riêng ở xã Trường Khánh, huyện Long Phú (Sóc Trăng). Con rể bà không nghề nghiệp, nghiện rượu và mắc nhiều chứng bệnh.

Cảnh sát giải tỏa nhiều người hiếu kỳ gây ùn tắt giao thông. Ảnh: Việt Tường.

"Điền trị bệnh nhiều ngày, vừa xuất viện sáng nay. Nó sống nhờ tiền cha mẹ cho, còn vợ Điền làm công nhân thủy sản được vài triệu đồng mỗi tháng để nuôi con trai 4 tuổi.", bà Thoa nói.

Theo nhận định của nhà chức trách, có thể anh Điền đột tử vì bệnh lý.

Theo Việt Tường (Zing.vn)