Xã hội

Người đàn ông gục chết ở chợ khi đang nhặt rau

Người đàn ông đang nhặt lá rau tại chợ để đưa về làm thức ăn cho gia súc thì bất ngờ ngã gục xuống đất, nhiều người dân đến cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Người đàn ông đang nhặt lá rau tại chợ để đưa về làm thức ăn cho gia súc thì bất ngờ ngã gục xuống đất, nhiều người dân đến cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.
 
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Người dân cho biết, sáng 1/8, ông Huỳnh Văn Sơn (60 tuổi) làm nghề chăn nuôi gia súc tạm trú tại huyện Hóc Môn, TPHCM đến chợ đầu mối Hóc Môn để lượm lá rau về cho gia súc ăn.

Trong lúc đang thu gom rau thì ông Sơn bất ngờ gục xuống đất, một số người dân gần đó phát hiện hô hoán tìm cách cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Xuân Thới Đông phối hợp cùng công an huyện Hóc Môn có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.

Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa quận Bình Tân để phục vụ cho công tác khám nghiệm điều tra.

Theo Đông Sơn (Tiền Phong)