Sau hơn ba ngày mất liên lạc trong rừng sâu, ông Triệu Chàn Tá đã được lực lượng tìm kiếm đưa trở về an toàn. Câu chuyện sinh tồn của người đàn ông 58 tuổi cùng chú chó trung thành không rời nửa bước khiến nhiều người xúc động.

Ngày 12/5, đại diện gia đình ông Triệu Chàn Tá, trú tại thôn Việt Tân, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, cho biết sức khỏe và tinh thần của ông hiện đã dần ổn định sau nhiều ngày lạc trong rừng.

Gia đình cũng gửi lời cảm ơn tới chính quyền địa phương cùng các lực lượng tham gia tìm kiếm đã vượt qua địa hình hiểm trở để đưa ông trở về an toàn sau quãng thời gian mất liên lạc.

12-1778562185-nguoi-dan-ong-ke-lai-72-gio-lac-giua-rung-sau-chu-cho-trung-thanh-khong-roi-nua-buoc
Ông Triệu Chàn Tá được lực lượng tìm kiếm tìm thấy cách nhà khoảng 4km. Ảnh: Thanh Loan

Theo người thân, những ngày qua gia đình gần như sống trong thấp thỏm, lo âu. Việc ông Tá được tìm thấy giữa rừng sâu sau nhiều ngày khiến mọi người vỡ òa cảm xúc.

Kể lại hành trình sinh tồn của mình, ông Triệu Chàn Tá cho biết ông bị lạc trong rừng từ ngày 8 đến ngày 11/5 khi đi tìm cây dược liệu và củi khô trong khu vực rừng phòng hộ. Tuy nhiên, chuyến đi lần này không mang lại bất kỳ thứ gì ngoài những ngày dài chống chọi giữa núi rừng.

Người đàn ông 58 tuổi cho hay trong suốt hơn ba ngày bị lạc, ông không có thức ăn. Khi kiệt sức, ông tìm những tảng đá cao để nằm nghỉ qua đêm, tỉnh dậy lại tiếp tục đi trong vô định với hy vọng tìm được đường trở về.

Ông Tá kể rằng giữa rừng sâu, ông gần như chỉ bước đi theo bản năng vì hoàn toàn mất phương hướng. Đồng hành cùng ông trong suốt hành trình ấy là chú chó được gia đình nuôi nhiều năm.

12-1778562185-nguoi-dan-ong-ke-lai-72-gio-lac-giua-rung-sau-chu-cho-trung-thanh-khong-roi-nua-buoc
Chú chó được ông Tá nuôi nhiều năm đi cùng ông suốt gần 4 ngày trong rừng. Ảnh: Thanh Loan

Theo lời ông, dù ông đi đâu hay dừng lại ở đâu, con chó cũng luôn bám theo sát bên. Những đêm ngủ tạm trên đá lạnh giữa rừng, chú chó vẫn nằm cạnh như một người bạn đồng hành thầm lặng.

Người dân địa phương cho biết vợ chồng ông Tá sống giản dị trong một căn lán nhỏ trên đồi và chủ yếu mưu sinh bằng công việc nông, lâm nghiệp. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, cả hai luôn nhiệt tình tham gia các công việc chung của thôn xóm.

Trước đó, sáng 8/5, ông Tá vào khu vực rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 285, địa bàn giáp ranh giữa thôn Việt Tân 2 và Thượng Mỹ để hái thuốc nam. Dù mang theo điện thoại, nhưng đến tối cùng ngày gia đình không thể liên lạc được với ông.

Sau nhiều cuộc gọi không có hồi âm, người thân đã trình báo chính quyền địa phương. Ngay sau đó, xã Bắc Quang huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm xuyên rừng trong điều kiện địa hình phức tạp.

Đến chiều 11/5, sau hơn ba ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện ông Tá tại khu vực rừng cách nhà khoảng 4km. Thời điểm được tìm thấy, ông trong tình trạng suy kiệt do nhiều ngày không ăn uống, tinh thần còn hoảng loạn sau quãng thời gian dài lạc giữa rừng sâu.

Biên Thùy (SHTT)