-
Nữ sinh tự lái phi cơ riêng 8 tiếng đến trường: Sở hữu bằng phi công trước cả bằng lái ô tô -
Hội nhóm “ghét bố mẹ” trên MXH: Khi không gian trút bỏ bức bối vô tình khoét sâu thêm tổn thương -
TP.HCM và Nam Bộ mưa lớn, có nơi trên 180mm, cảnh báo ngập do triều cường -
Thiếu úy phi công Trần Văn Năm được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân -
Gần một năm sau biến cố của Shark Bình, “đế chế” NextTech còn lại những gì? -
Tòa phân định 301.000 USD và hơn 743 triệu đồng trong vụ ông Chiêm Quốc Thái -
Người đàn ông mặc áo giáp tự chế, cầm dao đâm 2 công an rồi cố thủ nhiều giờ -
Madam Pang gây chú ý với chia sẻ sau chiến thắng 2-0 trước tuyển Việt Nam -
Tử vi thứ 4 ngày 30/9/2026 của 12 con giáp: Mùi bình yên, Dậu rủng rỉnh -
Các bước vệ sinh gioăng máy giặt để hạn chế nấm mốc, cặn bẩn tích tụ
Xã hội
15/07/2024 02:15Người đàn ông kể phút giải cứu bé gái đứng khóc giữa điểm sạt lở ở Hà Giang
Anh Nguyễn Đức Tài, (33 tuổi, trú tại thôn Nà Sài, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê ) là nhân viên kỹ thuật của Công ty công trình Viettel Hà Giang, khu vực huyện Bắc Mê.
Chiều 14/7, hơn một ngày sau vụ sạt lở khiến 11 người tử vong ở huyện Bắc Mê, anh Tài vẫn không khỏi bàng hoàng sau khi chứng kiến sự việc. Anh là người trực tiếp có mặt ở hiện trường từ thời điểm ban đầu và chính anh đã cứu được một bé gái ra khỏi nơi sạt lở.
Anh kể, sáng sớm 13/7, sau khi hết ca làm việc, trên đường về, anh Tài có đi qua vị trí sạt lở.
Vào lúc này, giao thông ách tắc, nhiều người đang tập trung xử lý giải cứu ô tô 16 chỗ. Nhận thấy đất đá đang ào ạt đổ xuống anh đã hô hoán mọi người di chuyển ra khỏi nơi nguy hiểm.
Cùng lúc đó, anh Tài nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của một bé gái khoảng 7 tuổi cách vị trí sạt lở khoảng 20-25m. Anh đã lao vào kéo tay cháu gái chạy ngược ra đến vị trí an toàn. Một lúc sau thì người nhà của cháu đã tới đón và chăm sóc cháu.
Nhận thấy có 1 người vẫn sống nhưng đang bị vùi lấp, anh Tài mượn đèn pin của người dân gần đó để đào bới đưa nạn nhân ra ngoài nhưng không may người này sau đó đã tử vong.
Hôm qua, anh Tài cũng hỗ trợ lực lượng cứu hộ tìm thấy 4 người bị mắc kẹt dưới đất đá. Nhưng dù được đưa khỏi đống đổ nát, tất cả nạn nhân đều không qua khỏi.
Chứng kiến nhiều người tử vong, người đàn ông 33 tuổi cho biết anh "rất đau lòng và tiếc nuối".
Ông Lô Trung Hiếu, Chủ tịch UBND xã Minh Ngọc cho biết, hành động cứu người của anh Tài xã đã nắm bắt thông tin và đưa vào báo cáo, tổng hợp.
Theo thống kê của tỉnh Hà Giang, tính đến thời điểm hiện tại, số người tử vong trong vụ sạt lở tại huyện Bắc Mê là 11 người gồm 4 người quê Tuyên Quang, 3 người quê Cao Bằng, 1 người ở Lai Châu, 1 người ở Hòa Bình và 2 người quê Hà Giang.
Như tin đã đưa, vào khoảng 4h ngày 13/7, khi đi qua QL34 đoạn qua xã Yên Định (huyện Bắc Mê), xe khách 16 chỗ gặp sạt lở tại vị trí km10+900. Vào thời điểm này, lái xe huy động mọi người xuống hỗ trợ đẩy xe khỏi vị trí sạt.
Cùng lúc đó, hành khách trên ô tô Innova đi hướng Cao Bằng - Hà Giang cũng xuống đẩy giúp. Bất ngờ hàng nghìn m3 đất đá đổ ập xuống vùi lấp những người ở dưới, gây ra thảm cảnh khiến nhiều nạn nhân thiệt mạng.
Theo Đức Hoàng (VietNamNet)
- Bay quốc tế từ Long Thành, hành khách sẽ phải trả phí phục vụ 25 USD (09:38)
- Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc sau cáo buộc vụ nổ mìn ở DMZ (09:26)
- Nữ sinh tự lái phi cơ riêng 8 tiếng đến trường: Sở hữu bằng phi công trước cả bằng lái ô tô (09:20)
- Ngừng ăn cơm suốt 3 tháng để hạ đường huyết, người phụ nữ nhận kết quả bất ngờ (09:19)
- Thiếu niên 17 tuổi dùng trợ lý AI tự tạo chọc thủng nền tảng nội bộ của Microsoft, tiếp cận 17.000 tỷ dòng dữ liệu (09:15)
- Kawasaki trình làng Brusky 125 2026: Xe tay ga đô thị nhỏ gọn, giá chỉ khoảng 32 triệu đồng (09:14)
- Làm 2 sào lúa suốt 3 tháng, một nông dân Đắk Lắk chỉ lãi 35.000 đồng (09:12)
- Sau chầu nhậu, nam tài xế lái xe tông tử vong người đứng cạnh dải phân cách rồi mang xe đi sửa xóa dấu vết (09:05)
- Hội nhóm “ghét bố mẹ” trên MXH: Khi không gian trút bỏ bức bối vô tình khoét sâu thêm tổn thương (40 phút trước)
- TP.HCM và Nam Bộ mưa lớn, có nơi trên 180mm, cảnh báo ngập do triều cường (52 phút trước)