Xã hội

Người đàn ông mang bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn đặt trước cổng chùa rồi bỏ đi

Người đàn ông ôm theo bé trai và một chiếc giỏ đến đặt trước cổng chùa lúc rạng sáng rồi nhanh chóng rời đi.

Theo báo Dân Trí, rạng sáng ngày 15/6, người dân đi tập thể dục ngang qua chùa An Hòa, phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) phát hiện một bé trai được đặt trong chiếc giỏ màu xanh, bị bỏ rơi tại đây.

Người đàn ông mang bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn đặt trước cổng chùa rồi bỏ đi
Bé trai được người dân phát hiện bỏ trước cổng chùa ở Bình Dương - Ảnh: T.T

Sự việc được báo lên các cấp chính quyền phường Phú Hòa. Cùng ngày, UBND phường đã phát đi thông báo tìm người thân cho bé trai.

Theo UBND phường Phú Hòa, sức khỏe bé trai sơ sinh ổn định, nhận định bé mới sinh trong khoảng từ 10 - 15 ngày, còn nguyên dây rốn. Bên cạnh bé có 1 giỏ đồ màu xanh, 1 hộp sữa, 1 bình sữa và 1 số quần áo.

Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại, khoảng 3h20 ngày 15/6, người đàn ông đội nón bảo hiểm, ôm bé trai sơ sinh trên tay đến trước cổng chùa. Người này đặt bé trước cổng, sau đó nhanh chóng rời đi.

Một người dân trên địa bàn đang chăm sóc bé dưới sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Biên Thùy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nguoi-dan-ong-mang-be-trai-so-sinh-con-nguyen-day-ron-dat-truoc-cong-chua-roi-bo-di-d166853.html