-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Xã hội
04/12/2017 21:54Người đàn ông tử vong sau vài ngày nằm viện, cả chục người 'quây' bệnh viện yêu cầu làm rõ

Sáng 4/12, lãnh đạo Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An cho biết, hiện phía bệnh viện đã báo cáo lên Sở Y tế và thành lập Hội đồng y khoa để làm rõ nguyên nhân cái chết của bệnh nhân Trần Văn Đông (SN 1970, trú xã Long Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) tử vong vào ngày 3/12.
Cũng trong ngày hôm nay, Công an TP. Vinh đến làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An để tiếp cận hồ sơ và làm rõ những vấn đề xung quanh cái chết của bệnh nhân Đông.
| Video bà Thanh kể lại quá trình chồng nhập viện. |
Theo bà Bùi Thị Thanh (SN 1969; vợ nạn nhân Đông), ngày 29/11, gia đình đưa ông Đông đến Bệnh viện Y học Cổ truyền để chữa bệnh đau Thần kinh tọa phải.
Sau khi thăm khám, ông Đông được các bác sỹ sắp xếp nằm điều trị tại Khoa Hồi phục chức năng.
Sau 3 ngày nằm viện, đến sáng 2/12, bệnh đau Thần kinh tọa của ông Đông có dấu hiệu đỡ hơn. Tuy nhiên, chiều 2/12, ông Đông lên cơn đau nhức người.
"Bác sỹ nói chồng tôi bị cảm vi rút nên mọi người trong phòng chuyển đi hết chỉ còn lại hai vợ chồng. Tối cùng ngày, chồng tôi lên cơn đau, tôi đi gọi bác sỹ và được họ cho hai viên thuốc uống.
8h sáng 3/12, bác sỹ đến khám thì chồng tôi nói đau cả người. Sau đó thì bác sỹ tiêm một mũi tiêm bắp vai và một mũi phía sau vai gáy. Thế nhưng khoảng 20 phút sau thì chồng tôi mệt hơn", bà Thanh thông tin.
Thấy chồng yếu hẳn, bà Thanh gọi bác sỹ thì bác sỹ nói chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An tiếp tục cấp cứu điều trị.
Tuy nhiên, khi ông Đông được chuyển sang bệnh viện thì các bác sỹ cho biết các chỉ số sinh tồn đã không còn, đồng tử giãn, mạch không bắt được và điện tim không còn.
"Khi chuyển chồng tôi sang viện khác thì tôi thấy người, chân anh ấy lạnh buốt, bụng phình hơn. Tôi hỏi thì các bác sỹ nói do cơ thể làm việc không được. Tôi sợ quá nói các bác sỹ đưa chồng tôi đi nhanh nếu không chồng tôi chết oan mất. Vậy mà...", bà Thanh vừa nói vừa khóc.
Đau xót trước cái chết đột ngột của chồng, bà Thanh cùng hơn chục người thân đã đến "quây" bệnh viện yêu cầu làm rõ. Gia đình cũng đã báo cơ quan công an vào cuộc.
Trao đổi với PV vào sáng 4/12, ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc bệnh viện Y học Cổ truyền cho biết: "Sự việc xảy ra ngày nghỉ nên tôi chưa nắm cụ thể. Nhưng tôi nắm qua thì những ngày điều trị ở đây bệnh nhân vẫn bình thường.
Đến sáng 3/12 bệnh nhân chuyển biến xấu rồi diễn biến quá nhanh và tử vong. Chúng tôi có đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thì ở đây họ chẩn đoán bệnh nhân Đông bị nhồi máu cơ tim".
Liên quan đến thông tin người nhà cho biết trước khi bệnh nhân diễn biến xấu và tử vong thì các bác sĩ tại bệnh viện đã tiêm 2 mũi thuốc, ông Hải cho biết hiện chưa thể khẳng định do tiêm thuốc thì bệnh nhân diễn biến nặng rồi xấu đi hay không tiêm thì bệnh nhân vẫn diễn biến nặng như thế.
Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An thông tin, trong 2 ngày tới bệnh viện sẽ thành lập Hội đồng y khoa để đánh giá, làm rõ sự việc liên quan đến cái chết của bệnh nhân Đông. Nếu có sai sót gì thì bệnh viện sẽ làm rõ để rút kinh nghiệm.
"Tối qua (3/12-PV) tôi mới về đến bệnh viện và gặp người nhà bệnh nhân. Ban đầu họ gay gắt nhưng sau khi nghe chúng tôi giải thích thì người nhà không còn gay gắt và không yêu cầu gì nữa. Sau đó họ đưa bệnh nhân về quê mai táng.
Sáng nay chúng tôi sẽ họp ban lãnh đạo bệnh viện để thống nhất phương án hỗ trợ, lên gia đình bệnh nhân thắp hương", ông Hải nói.
Theo Ngọc Tú (Soha/Trí Thức Trẻ)
- U23 Việt Nam trước cơ hội "đòi nợ" Saudi Arabia: Xua tan bóng ma quá khứ bằng bản lĩnh mới (54 phút trước)
- Lấy chồng nghèo vì tin vào nhân cách, tôi bàng hoàng nhận ra điều đáng sợ hơn cả tiền bạc (55 phút trước)
- Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường (1 giờ trước)
- Cuộc rượt đuổi nghẹt thở cứu cụ ông 70 tuổi bị kéo lê dưới gầm xe tải (1 giờ trước)
- "Công xưởng" nước hoa giả gắn mác thương hiệu triệu đô: Sự thật kinh hoàng từ hóa chất chợ Kim Biên (1 giờ trước)
- iPhone Air "trượt dài" trên kệ hàng, giảm giá kỷ lục vẫn không cứu nổi doanh số (1 giờ trước)
- Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc (1 giờ trước)
- Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn (1 giờ trước)
- Đồ hộp Hạ Long: Biến động "thượng tầng" dữ dội trước bê bối 120 tấn thịt lợn bệnh (1 giờ trước)