Xã hội
26/03/2025 09:55Người dân tố mất 4 căn nhà, trăm tỷ vì đường dây 'xuất khẩu cô dâu'
Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Cơ quan CSĐT đang làm rõ hành vi của Trịnh Thị C. (SN 1982, trú tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng) về việc nhận tiền góp vốn, cho vay của nhiều người dân, hứa hẹn đưa phụ nữ đi nước ngoài lấy chồng và mở trung tâm đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.
Hàng chục gia đình vỡ nợ
Đến thời điểm này, cơ quan công an đã nhận được đơn của hơn 40 người tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Trịnh Thị C. Họ cung cấp các bằng chứng chuyển tiền, hồ sơ vay mượn tiền, góp vốn với Trịnh Thị C.
Theo tố cáo của người dân, C. không trả tiền, trả lãi như đã hẹn. Đối tượng đã sang nước ngoài sinh sống, hơn 1 năm nay không có mặt tại địa phương.
Cơ quan công an đã điều tra, lấy lời khai các nạn nhân. Nhận thấy người dân tố cáo có căn cứ pháp lý, Phòng Cảnh sát Hình sự đã đưa nội dung trên vào quy trình giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Các nạn nhân cho biết, nhiều năm qua họ đã tin vào lời hứa hẹn trả lãi, chia lợi nhuận cao của C. Dự án của C. được quảng cáo là kết nối trực tiếp với bên Hàn Quốc và rất hiệu quả, nhờ vậy đối tượng đã kết thân được với nhiều người, chủ yếu là phụ nữ có điều kiện kinh tế ở địa phương.
Người phụ nữ lớn tuổi mất 4 ngôi nhà
Bà Trịnh Thị T. (60 tuổi, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ) cho biết: “C. đã kết hợp với một số cá nhân làm ngân hàng hứa bảo lãnh, tạo uy tín cho nhà đầu tư để kêu gọi hút vốn. C. và các đối tượng liên quan cam kết với chúng tôi khi đầu tư vào công ty đã có ngân hàng bảo lãnh và chứng minh tài chính.
Họ đưa ra dự án hấp dẫn để hút vốn của những người dân hám lợi. Riêng nhóm chúng tôi đã đưa cho C. gần 200 tỷ. Cá nhân tôi mất 20 tỷ và 4 ngôi nhà ở Hải Dương. Giờ cô ta ra nước ngoài, không trả tiền, cắt liên lạc”.
Cùng cảnh với bà T., ông Nguyễn Văn T. (SN 1984, trú tại huyện Cẩm Giàng) cho biết, ông đã mang 20 tỷ đồng đặt vào tay C. để góp phần lo thủ tục đưa cô dâu, lao động ra nước ngoài.
“Sau khi huy động được tiền, C. đã sang Hàn Quốc sinh sống và cắt đứt mọi liên lạc, chặn Zalo, Facebook, tránh né, từ chối hoàn trả số tiền đã nhận của nhà đầu tư và không hẹn ngày trở về.
Tôi bị lừa một cách cay đắng, lâm cảnh nợ nần. Lúc này đây, chúng tôi chỉ biết trông chờ vào cơ quan công an”, ông Nguyễn Văn T. cho hay.
Ở cùng quê với đối tượng, bà Nguyễn Thị Liên H. (51 tuổi, trú tại huyện Cẩm Giàng) đã tin tưởng, đưa cho C. 4 tỷ tiền mặt. Con chị H. bị bệnh nặng cần tiền chữa trị hàng tháng nên C. hứa sẽ trả lãi để đưa con đi viện.
C. hứa nhiều lần cho đến ngày “mất tích” khỏi địa phương. Lúc này, chị H. mới hiểu rằng 4 tỷ của mình khó có ngày được hoàn lại.
Phòng Cảnh sát Hình sự đã cử nhiều cán bộ điều tra, tập trung lấy lời khai của các nạn nhân, thu thập bằng chứng và tiến hành các thủ tục cần thiết để xem xét khởi tố vụ án, nếu có căn cứ.
Phòng Cảnh sát Hình sự cũng cảnh báo người dân địa phương không tin vào những lời hứa hẹn, không ham lợi nhuận cao để sa vào lưới của những đối tượng chuyên huy động tiền trái phép rồi mất khả năng thanh toán.
Theo Hoài Anh (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
VF3 trở thành mẫu xe bán chạy nhất của VinFast, hơn 120 xe "lăn bánh" mỗi ngày (12/07)
-
Máy bay hỗn loạn vì nhóm fan cuồng xông vào khoang thương gia “săn” thần tượng, 3 tiếp viên chật vật van xin (12/07)
-
Bất ngờ: Facebook bị "réo tên" trong top ứng dụng người Việt muốn xóa nhiều nhất (12/07)
-
Rầm rộ hình ảnh chưa từng công bố của Thuỳ Tiên trước khi bị bắt tạm giam (12/07)
-
Đang tìm kiếm thanh niên nhảy cầu, công an phát hiện cảnh bất ngờ bên bờ sông (12/07)
-
Hai anh em ruột bị đâm chết trên bàn nhậu ở Đồng Tháp (12/07)
-
Nam thanh niên làm "logo sống" đọc sách trên cao hút du khách: Công việc kỳ lạ, lương cao ngất ngưởng không ngờ (12/07)
-
Tranh cãi việc đỗ xe chưa đè lên miệng cống thoát nước vẫn bị CSGT xử phạt (12/07)
-
"Mẹ mất 11 năm vẫn lo cho con" và sự tử tế của 1 người lạ khiến cả Threads khóc lụt (12/07)
-
Cảnh sát khống chế nhóm người ở TP HCM cản trở CSGT làm nhiệm vụ (12/07)
Bài đọc nhiều




