-
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook -
Vỡ nợ tiền ảo 1,3 tỷ đồng, thanh niên dùng súng đột nhập biệt thự ở TP.HCM -
Nam thanh niên SN 2008 trôi dạt dưới cầu, được cứu lên bờ vẫn hoảng loạn đòi tự tử -
Thực hư tin trường mầm non ở Hà Nội vừa sửa đã đổ sập sau mưa lớn -
Bố mẹ chồng cho con dâu cùng đứng tên mảnh đất, 2 năm sau mẹ đẻ cho 600 triệu và dặn: “Tuyệt đối giấu chồng” -
Vụ "kẹp tiền" ở Bệnh viện E: Tạm đình chỉ quản lý Khoa Xạ trị -
Cựu hiệu trưởng THCS Ba Đình ngã gục tại tòa khi VKS đề nghị điều tra lại -
Vụ cưa cây xà cừ đè tử vong người đi đường ở Thanh Hóa: Chủ nhà nghẹn ngào trần tình
Xã hội
04/01/2020 13:03Người đi xe đạp bối rối vì bị kiểm tra nồng độ cồn, người đi xe máy uống 2 lon bia bị phạt 4,5 triệu: 'Xe tôi mua 5 triệu, chắc bỏ luôn'
Người đàn ông đi xe đạp bối rối vì bị kiểm tra nồng độ cồn
Tối ngày 3/1, Đội Cảnh sát giao thông quận 1 (CSGT) thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường Sắt Công an TP. HCM ra quân lập chốt kiểm tra nồng độ cồn theo chuyên đề sau khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP về "Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông Đường bộ và Đường sắt" có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.
Sau khoảng hơn 1 tiếng triển khai thực hiện, nhiều người lái xe máy và ô tô, thậm chí có cả xe đạp cũng bị kiểm tra nồng độ cồn. Theo ghi nhận mặc dù nhiều lái xe còn bất ngờ vì đột nhiên bị CSGT tuýt còi vào kiểm tra nồng độ cồn nhưng đa số đều chấp hành theo quy định.

Mặc dù Nghị định mới đã có hiệu lực được vài ngày nhưng nhiều người vẫn chưa nắm rõ nên khi được CSGT giải thích, thông báo thì người bị thổi nồng độ cồn đều bất ngờ, lần đầu mới biết được thông tin.
Trong khi đó, một tình huống có phần trớ trêu khi người đàn ông (khoảng 60 tuổi) đang điều khiển xe đạp cùng với nhiều xe máy khác trên đường cảm thấy bất ngờ và bối rối khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng và yêu cầu vào kiểm tra nồng độ cồn. Sau ít phút ngỡ ngàng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra và vì sao lại đi xe đạp cũng bắt thổi nồng độ cồn, người đàn ông này được CSGT giải thích rõ những điểm mới trong Nghị 100/2019/NĐ-CP vừa có hiệu lực cách đây vài ngày.
Sau đó người đàn ông đi xe đạp chấp hành quy định, để CSGT kiểm tra nồng độ cồn và rất may trong người không có hơi men. Người đàn ông này mỉm người khi hơi thở không có cồn và chia sẻ rất ủng hộ với quy định mới về người đi xe đạp sẽ bị phạt nặng khi di chuyển trên đường mà trong người có hơi men.
Bị phạt 4,5 triệu đồng sau khi uống 2 chai bia, muốn vứt luôn xe máy
Trong buổi ra quân lần này, chỉ có 1 trường hợp bị xử phạt 4,5 triệu đồng, giam bằng lái xe 17 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày do điều khiển xe máy mà trong người có nồng độ cồn là 0,363 miligam/1 lít khí thở. Tuy nhiên, ban đầu người đàn ông này "cù nhây" nhiều lần không thổi vào máy khiến lực lượng chức năng gặp khó khăn và nhiều lần nhắc nhở thổi đúng hơi thở. Sau nhiều lần thuyết phục người này cũng đã thổi thành thật và thừa nhận có nhiều hơi men trong người.
Chia sẻ với chúng tôi, người lái xe này cho biết đi tất tiên cơ quan có uống 2-3 lon bia, trên đường về thì bị yêu cầu vào kiểm tra nồng độ cồn và bị xử phạt. Anh dự định sẽ... bỏ luôn phương tiện vì mức phạt quá cao, tương đương với giá trị chiếc xe máy của mình.

Theo Tứ Quý (Trí Thức Trẻ)
- Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu (17:17)
- VKS đề nghị cựu Trưởng Công an Phú Quốc 14-16 năm tù trong vụ lừa đảo gần 68 tỷ đồng (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam chốt đủ 23 cầu thủ dự Asiad 20 (1 giờ trước)
- Anthropic chặn 5 trường hợp nghi dùng AI để nghiên cứu vũ khí sinh học (1 giờ trước)
- Hà An Huy bật khóc trên sóng truyền hình khi nhắc đến người mẹ NSƯT (1 giờ trước)
- Nga tố EU thúc giục Ukraine mở rộng huy động quân sang phụ nữ (1 giờ trước)
- Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày (1 giờ trước)
- Trần Kiều Ân mắc bệnh nguy hiểm có thể gây đột tử trong lúc ngủ, được ông xã kém 9 tuổi phát hiện kịp thời (1 giờ trước)
- Người đàn ông 52 tuổi phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn 3 sau nhiều năm ăn đồ bảo quản trong tủ lạnh (1 giờ trước)
- Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook (1 giờ trước)