-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng "tố" Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành
Xã hội
27/10/2025 14:54Người gặp nạn được nữ giám đốc bệnh viện dừng xe cứu giữa đường giờ ra sao?
Sáng 27/10, bà Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa ), cho biết sức khỏe của bà N.T.H. (50 tuổi, trú tại phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) đã dần ổn định.
Bà H. là người bị tai nạn, nằm bất động giữa đường, được bà Nguyễn Thị Hường kịp thời sơ cứu và đưa đến bệnh viện hôm 23/10.

Theo bà Hường, sau hơn 3 ngày được điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân H. đã tỉnh táo, nói chuyện, ăn uống được, dù thi thoảng vẫn còn buồn nôn. Bệnh nhân hiện chưa thể đi lại bình thường mà cần sự hỗ trợ do ảnh hưởng của chấn động não, dự kiến cần thêm 7-10 ngày để phục hồi vận động.
“Bệnh nhân bị chấn động não nhẹ, xây xước ở tay chân, vỡ thành xoang hàm, đang điều trị tại Khoa Ngoại của bệnh viện. Dự kiến thời gian điều trị khoảng 3 tuần bệnh nhân có thể hồi phục, xuất viện”, nữ giám đốc bệnh viện nói.
Đại diện bệnh viện cho hay, sau khi sự việc xảy ra, chồng của bệnh nhân đã gửi lời cảm ơn đến Giám đốc bệnh viện cùng các y, bác sĩ đã kịp thời hỗ trợ.
Trước đó, vào chiều 23/10, khi đang trên đường đi họp, bà Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn thấy một người phụ nữ nằm bất động bên đường sau va chạm giao thông. Ngay lập tức, bà Hường xuống xe kiểm tra tình hình sức khỏe nạn nhân, tiến hành sơ cứu và gọi đội ngũ y tế cùng xe cứu thương tới hiện trường.

Sau khi đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn, bà Hường trực tiếp thăm khám, điều trị cho người gặp nạn .
Câu chuyện và hình ảnh về nữ bác sĩ cứu người sau đó được người dân đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và những lời chia sẻ, bình luận tích cực. Nhiều người gọi đây là “hình ảnh đẹp giữa đời thường”, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.
“Tôi nghĩ đó chỉ là phản xạ nghề nghiệp bình thường. Nếu là đồng nghiệp khác, họ cũng sẽ làm như tôi. Quan trọng là phải bình tĩnh và hành động đúng cách để giúp người bị nạn" - bà Hường chia sẻ.
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (17:08)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (39 phút trước)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (53 phút trước)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (1 giờ trước)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (1 giờ trước)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (1 giờ trước)
- Ăn cơm nguội để lâu trong tủ lạnh, người đàn ông sốc nặng vì "hội chứng cơm chiên" (1 giờ trước)
- Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại (1 giờ trước)