-
Giải mã vụ nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ biệt tăm hơn 10 ngày: Rời đi vì gánh nặng nợ nần -
Cát Tường nói gì về tin đồn tình cảm với bạn diễn đã có vợ? -
Làm gì khi có dị vật rơi vào mắt? -
Ai từng nhận tiền từ 100.000-500.000 đồng qua 2 tài khoản VPBank này, khẩn trương trình báo công an -
Em bé 1,5 tuổi hiến tủy thành công cứu chị gái -
Tai nạn khiến 3 người tử vong ở Hải Phòng: Nhiều chi tiết đáng chú ý được làm rõ -
Tử vi thứ 4 ngày 29/9/2026 của 12 con giáp: Tý vận trình mờ mịt, Mùi vận khí khá đẹp -
Sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, vợ chồng Quang Hải - Chu Thanh Huyền chịu chi cỡ nào khi chọn trường mầm non cho con trai? -
Hà Nội khuyến khích lãnh đạo doanh nghiệp vốn nhà nước tự nguyện từ chức khi không còn đủ uy tín -
Em dâu xin ra ở riêng sau lần anh chồng tự ý mở đồ cá nhân
Xã hội
30/05/2024 21:54'Người hùng ngoài đời thực' kể phút phá lan can ban công, cõng 2 cô gái thoát khỏi đám cháy ở Hà Nội
Liên quan tới vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà trọ 3 tầng ở phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội sáng sớm 30/5, cảnh sát cho biết, 9 người thoát nạn trong vụ cháy; trong đó người dân cứu được 2 người, lực lượng cảnh sát cứu 3 người, 4 người tự thoát bằng cách trèo sang nhà bên cạnh.
Sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip một người đàn ông trèo lên thang, tiếp cận tầng 3 của ngôi nhà đang rực lửa để cõng người bị nạn thoát ra.
Qua tìm hiểu, người hùng trong clip là Lèng Văn Bằng (sinh năm 1985, quê Điện Biên). Anh Bằng xác nhận anh chính là người đàn ông trèo tường, giải cứu 2 nạn nhân thoát khỏi vụ cháy ở Hà Đông sáng nay.
Anh Bằng kể với VnExpress, sáng nay, trên đường đi làm gặp hai người đang vẫy tay kêu cứu từ ban công ngôi nhà ba tầng nằm sâu trong ngõ ở khu Ba La, phường Phú Lương, quận Hà Đông. Nhìn cột khói đen bốc cao từ trong ngõ, anh Bằng đỗ xe, chạy vào hiện trường vụ hỏa hoạn. Trước mắt người đàn ông lúc này là 2 cô gái đứng kêu cứu trên tầng 3 của căn nhà.
Lúc này, ngọn lửa bùng lên rất nhanh từ tầng 1, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, gần như "nuốt trọn" căn nhà. Phía trước ban công bị bịt kín bằng khung sắt. Không nghĩ nhiều, người đàn ông bám vào sợi dây thép chống sét để leo lên. Một tay anh bám dây, một tay dùng gạch đập vỡ lan can tầng 3 của căn nhà.
"Tôi đập hết sức để mong tạo khoảng hở cho 2 bạn nữ thoát ra", anh kể với Tuổi Trẻ và cho biết thêm, sau 2 lần leo lên, anh cõng được 2 cô gái xuống mái tôn của nhà kế bên, rồi những người khác hỗ trợ đưa họ xuống đất an toàn.
Giải thích về việc cõng các nạn nhân thay vì hướng dẫn họ cách trèo xuống, anh Bằng cho biết thời điểm đó khói dày đặc, tường rào bằng sắt lại nóng, người bị nạn có thể bám không chắc dễ rơi xuống. "Để họ bám vào lưng mình, cõng xuống là nhanh và an toàn nhất", anh Bằng nói.
Khi cảnh sát có mặt và giải cứu những người còn lại, anh Bằng rời đi khỏi hiện trường. Nhiều người còn chưa kịp xin liên lạc của người hùng.
"Tay tôi bị bỏng nhẹ thôi, không sao cả", anh nói với VTCNews sau nửa ngày xảy ra sự việc.
| Video: Nam thanh niên leo mái nhà phá lan can ban công, cõng 2 cô gái thoát khỏi đám cháy. |
Anh Bằng nói thêm thường ngày anh đi làm bằng đường 32 (qua các quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy) nhưng hôm nay đột nhiên đổi ý đi lối Ba La, quận Hà Đông, nên gặp vụ cháy và kịp thời tham gia giải cứu các nạn nhân.
Khi biết đoạn clip mình cứu người được lan truyền, anh Bằng vẫn lặng lẽ tiếp tục công việc hàng ngày. Anh Bằng không quan tâm nhiều đến những lời khen ngợi trên mạng mà chỉ suy nghĩ "chỉ muốn cứu người, đó là điều hạnh phúc nhất".
Như đã đưa tin, khoảng 5h30 ngày 30/5, lửa bùng lên từ khu để xe tầng 1 ngôi nhà 3 tầng một tum dạng ống, rộng hơn 40 m2 nằm sâu trong ngõ ở khu Ba La, phường Phú Lương. Phía trước có ban công song chủ nhà đã bịt kín bằng khung sắt.
Nhận tin báo cháy, các lực lượng thuộc Công an Hà Nội đã điều 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cảnh sát tới hiện trường.
Cột khói đen từ vụ cháy bốc lên nhanh, bao trùm căn nhà. Sau khoảng 3 phút triển khai chữa cháy, cảnh sát đã khống chế được ngọn lửa.
Công an quận Hà Đông cho hay có 9 người thoát nạn trong vụ cháy. Trong đó người dân cứu được 2 người, lực lượng cảnh sát cứu được 3 người. Ngoài ra, 4 người tự thoát qua lối thoát nạn khẩn cấp sang nhà bên cạnh. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.
Đây là vụ cháy nhà ở kết hợp phòng trọ thứ hai ở Hà Nội trong 5 ngày qua. Rạng sáng 24/5, ngôi nhà ở và nhà cho thuê số 1 ngách 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy bốc cháy làm 14 người chết, 6 người bị thương. Thành phố yêu cầu tổng rà soát nhà có nguy cơ cháy nổ.
HL (SHTT)
- Giải mã vụ nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ biệt tăm hơn 10 ngày: Rời đi vì gánh nặng nợ nần (09:28)
- Siêu mẫu Hà Anh chật vật vì ngập lụt ở Bangkok, lên tiếng về màn khiêu vũ gây tranh cãi cùng Tân Nam vương Quốc tế (09:25)
- Mẹ chồng muốn giữ cả tiền cưới và tiền "mừng dâu", nàng dâu bức xúc ngay ngày đầu về nhà chồng (09:20)
- Phiên tòa vụ nữ sinh lớp 9 bị tông tử vong ở Vĩnh Long: Tài xế liên tục lắc đầu trước bục khai báo (09:19)
- Cát Tường nói gì về tin đồn tình cảm với bạn diễn đã có vợ? (09:18)
- Cách tội phạm Romania 'rút ruột' tiền trợ cấp thực phẩm của người Mỹ (09:16)
- Hai xe tải Nvidia bị đánh cắp, nhưng thay vì những con chip đắt đỏ thủ phạm nhận về 18 tấn cát (09:16)
- MCK phát hành lại 19 bản rap bị gỡ sau thời gian điều chỉnh ca từ nhạy cảm (09:13)
- Loạt chính sách kinh tế đáng chú ý chính thức có hiệu lực từ tháng 10 (09:07)
- Khép lại con đường vạn người mơ ước, nữ tiến sĩ y khoa chọn làm shipper, hát quán bar để tìm lại chính mình (09:07)