-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Xã hội
02/03/2021 18:04'Người hùng' Nguyễn Ngọc Mạnh giải thích thông tin anh không chạm được vào bé gái rơi từ tầng 12A
Sáng 2-3, liên quan đến vụ bé gái N.P.H. (3 tuổi) rơi từ tầng 12A tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) xuống nhưng được anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) đỡ, đã có nhiều thông tin trái chiều cho rằng anh Mạnh không chạm được vào cháu bé.

Trả lời về vấn đề này, anh Nguyễn Ngọc Mạnh cho biết: "Theo trí nhớ của tôi, khi tôi đã trấn tĩnh lại thì hôm đó tôi nghe thấy tiếng cháu khóc nhưng tôi chưa ra khỏi ôtô, khi nghe thấy tiếng người lớn hô hoán thì tôi mới ra khỏi xe, nhìn lên. Sau khi phát hiện cháu bé lơ lửng trên tầng cao thì tôi không suy nghĩ gì cả, liền tìm cách leo qua hàng rào để leo lên mái tôn. Lúc lên đến mái tôn, tôi đã ngước nhìn xem cháu rơi chưa và để ý xem cháu sẽ rơi vào góc nào, lúc đấy tôi cố gắng tìm chỗ đứng vững để đỡ cháu một cách an toàn nhưng hôm đó trời mưa, sau đó tôi bị trơn trượt, không đứng vững được. Vào khoảnh khắc đấy, khi nghe thấy tiếng thất thanh thì tôi chỉ kịp giơ tay ra đỡ cháu một nhịp, không thể khiến cháu an toàn được".
"Tôi đã cố gắng hết sức. Chỉ biết rằng với tinh thần Việt Nam, tôi đã cố gắng hết sức, còn lúc đó có chạm được cháu hay không bản thân tôi là người rõ nhất. Trong tình huống đó, tôi nghĩ ai cũng sẽ làm như vậy, còn cứu được cháu bé hay không thì là do duyên của mỗi người" - anh Nguyễn Ngọc Mạnh chia sẻ.

Với hành động dũng cảm của mình, anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen và tặng Bằng khen, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ gửi thư khen, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh tặng Bằng khen về thành tích đột xuất.
Còn ông Nguyễn Văn H. (cha của cháu N.P.H.) đến dự lễ tuyên dương chiều 1-3, xúc động cảm ơn anh Mạnh đã cứu con mìnhg: "Con tôi như được tái sinh lần thứ hai". Theo ông Nguyễn Văn H., cháu bé đang điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương, sức khỏe đã dần ổn định. Kết quả chụp X-quang cho thấy bệnh nhi có trật khớp háng bên phải, các bác sĩ đã nắn chỉnh và đặt máng bột cố định tạm thời.
Một clip góc khác cho thấy Nguyễn Ngọc Mạnh đã vất vả và nỗ lực đến thế nào khi cố gắng cứu em bé |
Theo B.H.Thanh (Nld.com.vn)








- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (30 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (1 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang (2 giờ trước)




