-
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý -
Mai Phương có động thái gây chú ý trước phần phỏng vấn kín của Bảo Ngọc tại Miss World -
Cục CSGT cảnh báo: 9/10 lái xe chưa biết nhường đường đúng khi có xe xin vượt
Xã hội
15/11/2018 03:15Người lái xe ôm chở đạo diễn trường Sân khấu điện ảnh lên tiếng
Hôm nay, ông Phan Trung Tính (43 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) lên bệnh viện Chợ Rẫy thăm đạo diễn Đặng Quốc Việt (Giảng viên trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM). Ông Việt là người tố bị Công an Cần Thơ bắt, đánh đập vô cớ, đang nằm điều trị ở đây.
Ông Phan Trung Tính thừa nhận mình là người chở đạo diễn Đặng Quốc Việt lúc Công an Cần Thơ bắt giữ 2 người này ở cầu Quang Trung.
Theo tài xế Tính, ông không quen biết đạo diễn Đặng Quốc Việt. Ngày 9/11, ông gặp và nhận lời chở đạo diễn Việt đi quay phim, chụp ảnh với giá 300.000 đồng/ngày, bao ăn uống.
“Lúc 10h, tôi chở ông Việt từ bến Ninh Kiều tới cầu Quang Trung. Khi tới cầu, ông Việt kêu dừng xe lại cho chụp hình. Khi hai anh em nói chuyện được vài ba câu, có nhiều người đi mấy xe máy tới, rút súng ra chĩa vào người tôi” – tài xế Tính nói. Ông còn cho biết, nhìn thấy cảnh tượng vậy, ông Việt sợ nên bỏ chạy qua bên kia cầu, nhưng sau đó cũng bị bắt giữ.
Ông Tính xác nhận việc hút cần sa nhiều năm nay. Số cần sa mà công an thu giữ được là của tài xế này.
“Khi chở ông Việt, tôi có hút 2 điếu cần sa, còn ông Đặng Quốc Việt thì không hút” – ông Tính khẳng định.
Theo tài xế Tính, sau khi công an đưa về trụ sở, ông và Việt ở 2 phòng khác nhau. Công an đã lập biên bản việc ông Tính sử dụng, tàng trữ cần sa và tạm giữ xe máy của ông này.
Về tới nhà, ông Tính có gọi điện hỏi thăm, ông Việt cho biết đang ở bệnh viện.
Tài xế này nói rằng ông từng đi tù 7 năm về tội buôn bán ma túy. Sau khi ra tù, ông thường dùng xe máy chở khách du lịch đi thăm thú Cần Thơ.
“Tôi lên TP.HCM thăm ông Việt, nhân tiện kiếm việc làm ở trên này luôn. Khi nào công an triệu tập làm việc, tôi sẽ về lại Cần Thơ” – Tính cho biết.
Liên quan tới sự việc, BS Châu Phú Thi - Phó khoa Ngoại lồng ngực bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khoa cấp cứu tiếp nhận ông Đặng Quốc Việt vào lúc hơn 9h ngày hôm qua, từ BV Đa khoa An Giang chuyển đến với chẩn đoán chấn thương ngực và vùng vai.
Lúc tới bệnh viện Chợ Rẫy, ông Việt có xây xát nhẹ vùng vai, tình trạng tỉnh táo.
Bệnh nhân được hội chẩn Khoa Chấn thương chỉnh hình, Khoa ngoại Lồng ngực và làm xét nghiệm. Các kết quả đều trong giới hạn bình thường và CT-scan ngực không phát hiện bất thường.
Theo BS Thi, kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu đều âm tính với các loại ma túy. Ông Việt được theo dõi trong 2 - 3 ngày tới, nếu sức khỏe tiến triển tốt sẽ xuất viện.
Theo Văn Đức (VietNamNet)
- 5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài (16:33)
- Trần Nghiên Hy sau ly hôn: "Không còn tin tình yêu kéo dài mãi mãi" (16:31)
- Chị dâu muốn đưa cả nhà đến ở vài ngày, em chồng khó xử vì chồng đã lỡ đồng ý (16:25)
- Barca: Làm thế nào để Rodri không giẫm chân Pedri? (16:19)
- Ông Trump đăng video AI mô phỏng đảo Kharg của Iran bị phá hủy (36 phút trước)
- Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng (42 phút trước)
- Triều Tiên chỉ trích chính quyền Trump, gọi tập trận Mỹ - Hàn - Nhật là “mối đe dọa” (55 phút trước)
- Bị phát hiện trộm hơn 1,2 tấn sầu riêng, thanh niên Hải Phòng cúi đầu xin lỗi nông dân (1 giờ trước)
- Real Madrid: Mourinho đang làm được điều mà Ancelotti bó tay (1 giờ trước)
- Ngân hàng phát hành trái phiếu lãi suất tới 10%/năm (1 giờ trước)