-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
-
Giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON95 vượt 20.300 đồng/lít
-
Nhiều tuyến đường ở Hà Nội "không thể nhúc nhích" vì ùn tắc, giao thông hỗn loạn
-
Tổng Bí thư, Thủ tướng thăm các phân khu và gian hàng Triển lãm thành tựu 80 năm của đất nước
-
Người đàn ông lẻn vào nhà, gây mê rồi lấy máu nạn nhân để "giải tỏa căng thẳng"
-
Miss Audition Ngọc Anh làm nghề gì trước khi bắt vì cầm đầu, điều hành đường dây khí cười?
-
Ông Ba Minh nhận gần 1,6 tỉ đồng từ Facebooker: Hành trình hỗ trợ đầy cảm xúc
-
Đại lộ Thăng Long nhiều điểm vẫn ngập sâu, ùn tắc 10 km
-
Máy bay Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình
-
Ngăn người phụ nữ buồn chuyện gia đình định nhảy sông Mã tự tử
-
Hai chị em khoác áo lính, cùng đều bước trong đội hình diễu binh
-
Linh Ngọc Đàm bị làm sao vậy?
-
Người dân vùng rốn lũ Thanh Hóa: Nước ngập ngang cổ, vật nuôi sống trên mái nhà
-
Kinh hoàng 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc, tài xế thiệt mạng
-
Bán cơm giá "cắt cổ" cho thợ điện, nhà hàng Nghệ An "chữa" thành suất miễn phí?
-
Vinfast bàn giao lô xe Lạc Hồng - Đưa đón nguyên thủ quốc tế tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
-
Xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng: BV Đa khoa số 1 Bắc Ninh lên tiếng
-
Từ vận động viên thể thao chuyên nghiệp thành thủ khoa tốt nghiệp trường y
-
Đã tìm ra lý do không ai qua nổi Thượng úy Lê Hoàng Hiệp?
Xã hội
15/01/2025 11:03Người lao động chật vật tìm việc ngày cận Tết
Lao động chật vật tìm việc
Những ngày này, các tuyến đường ở thành phố Hà Tĩnh trở nên nhộn nhịp, màu hoa đào, bưởi Tết đã nhuộm sắc trên các nẻo đường. Phố xá nhộn nhịp là thế, nhưng ở góc phố trên đường Nguyễn Du, còn có hàng chục lao động vẫn đang chật vật ngồi đốt lửa chờ việc. Họ là những người làm nghề lao động tự do, ai thuê mướn gì làm nấy.
Chiếc xe máy gắn theo xẻng, xe đẩy đã rong ruổi cùng bà Nguyễn Thị Hoa (45 tuổi, trú thôn Trung Châu, xã Hộ Độ , thành phố Hà Tĩnh) vượt qua nhiều ngóc ngách, tuyến phố Hà Tĩnh hơn 10 năm qua. Trước kia, bà Hoa làm muối, nhưng muối xuống thấp, người ở làng dần bỏ nghề, bà Hoa từ đó cũng nghỉ việc. Cứ thế, cánh đồng muối bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Đất trồng lúa, hoa màu không có, để có thu nhập trang trải cuộc sống gia đình, bà Hoa cùng những chị em ở xóm chạy xe lên thành phố khoảng 10km để kiếm việc. Từ bốc vác, làm phụ hồ, dọn nhà, kéo xe, rửa bát, bà Hoa đều thuận việc. Bà Hoa nói, cứ có việc để thêm thu nhập là nhận, trừ những công việc quá nặng, không thể làm.
Những ngày trời chuyển lạnh buốt , bà Hoa cùng nhóm chị em lao động trong nghề cùng đốt lửa sưởi ấm. Hơi lửa tỏa ra nóng, nhưng lòng họ cũng như “lửa đốt” vì chờ từ sáng vẫn chưa có người thuê mướn gì. Theo những người lao động ở đây, cuối năm họ ít việc hơn ngày thường. Dịp này chủ yếu nhận những chuyến hàng nhờ chở hoa thuê, dọn dẹp nhà cửa, còn phụ hồ thì từ 15 Âm lịch đến qua Tết sẽ ít việc hơn.

“Tết đến nhưng việc ít, giờ mong ai thuê được việc gì thì đi ngay, kiếm được ngày vài chục ngàn cũng vui rồi. Bởi có những ngày lên đây ngồi chờ đến tối rồi lại phải về tay không”, bà Hoa nói.
Hàng ngày, bà Hoa dậy từ 5h sáng, chuẩn bị theo nắm cơm vắt cùng bữa cá, bữa thịt và rau rồi 6h sẽ di chuyển lên thành phố để làm việc. Nhóm lao động nữ có khoảng trên 20 người, đa phần trú xã Hộ Độ, họ cũng từng làm nghề muối. Người cao tuổi nhất ở nhóm lao động này đã ngoài 60, còn ít tuổi nhất trên 30.
Bà Hoa nói, nghề này vất vả vì, chờ việc cũng mất nhiều thời gian. Mỗi tháng bình quân mỗi người thu nhập khoảng 4 triệu đồng, thời điểm cao nhất trên 6 triệu đồng.
“Gia đình hai vợ chồng làm lao động tự do, dịp này ai thuê gì làm nấy, miễn là có tiền. Nhà hai đứa con, cháu lớn đã đi làm công nhân, còn đứa út nay học lớp 6. Nghề này long đong lận đận, có người thuê còn đỡ, chứ ít việc Tết cũng không có tiền mà mua sắm" bà Hoa ngậm ngùi.
Có việc mới có Tết
Ngồi bên vỉa hè nhìn dòng người đi qua, bà Nguyễn Thị Hiền (54 tuổi, trú xã Hộ Độ) trở nên rầu rĩ khi đến Tết nhưng việc ít dần. "Ngồi từ sáng đến trưa không thấy ai thuê làm gì, trong khi đó giá cả thức ăn, xăng xe đi lại cũng tốn kém", bà Hiền nói.
Bà Hiền có 7 năm làm công việc phụ hồ, vận chuyển hàng thuê ở thành phố Hà Tĩnh. Hàng ngày, cũng như người phụ nữ ở làng muối Hộ Độ, người phụ nữ mang đồ nghề di chuyển lên trung tâm thành phố để kiếm việc. Vì việc ít nên bà Hiền cùng nhóm chị em san sẻ công lao động cùng nhau. Hễ có người thuê thì vài ba người cùng đi làm.
Bà Hiền nói, mấy hôm nay thời tiết mưa lạnh, ngành xây dựng ít việc, còn dịch vụ dọn nhà thì đa phần giờ có công ty chuyên làm phụ trách, nên thi thoảng mới có người đến thuê mướn.
“Như hôm qua có dọn công trình nhà mới 500 ngàn đồng/buổi, mấy chị em cùng đến làm rồi chia tiền công. Dù công đó mỗi người chưa đủ trăm ngàn nhưng cũng vui hơn là ngồi đây chơi không. Mỗi năm dịp mùa hè việc nhiều hơn, còn như đợt này có lúc 3-4 ngày liền không có công làm, phải về không”, bà Hiền nói.

Người phụ nữ tâm sự, dù công việc vất vả, chật vật nhưng còn sức vẫn phải chấp nhận đi xe cả chục km lên đây kiếm ngày công. Bởi cũng nhờ nghề này, bà nuôi 3 con trưởng thành, đứa đầu vào đại học. “Vất vả thật, nhưng đổi lại sự an ủi là con cái cũng có cái học. Giờ chỉ mong Tết này có nhiều người thuê làm việc để có tiền mua đồ trang trải trong gia đình”, bà Hiền tâm sự.
Những góc đường trung tâm ở thành phố Hà Tĩnh hầu như đều có những lao động tự do dựng xe bên lề để chờ việc. Mỗi người một nghề, người gắn biển xe ôm, người gắn biển chở thuê cây cảnh, người lại mang những chiếc xẻng, xe chở vật liệu xây dựng.
Ông Nguyễn Văn Dũng (56 tuổi) cho biết, ông sắm xe ba gác chuyên chở hoa, cây cảnh thuê, nhưng dịp sát Tết mới nhiều việc, còn giờ ngồi chờ. Hơn 20 năm làm nghề xe ôm, đến vận chuyển hàng thuê, ông Dũng tâm sự, nghề lao động tự do vốn dĩ bấp bênh, vất vả. Ngày thì việc nhiều, có ngày chẳng kiếm lấy được đồng nào để trang trải cuộc sống.
"Dịp Tết vẫn kỳ vọng sẽ kiếm được số tiền khá để về mua sắm trong nhà. Còn như hiện tại chưa sắm gì, vì trông chờ vào những đồng lương từ nghề làm thuê, làm mướn này", ông Dũng trải lòng.
Theo Hoài Nam (Tiền Phong)








- Cán bộ , công chức TP HCM được hỗ trợ tiền thuê nhà lên đến 10,4 triệu đồng/tháng (12 phút trước)
- Ông Trump gửi thư cảm ơn Thủ tướng Campuchia (12 phút trước)
- Vụ "ông hoàng Gangnam Style" PSY bị bắt: Vạch trần lời bao biện đánh tráo khái niệm, nguy cơ đi “bóc lịch” (21 phút trước)
- Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID (24 phút trước)
- Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn (27 phút trước)
- MU sắp thanh lý thành công Antony và Garnacho (35 phút trước)
- Cận cảnh xe VinFast Lạc Hồng 900 LX thử nghiệm chống đạn: Gầm xe ẩn chứa điều đặc biệt (51 phút trước)
- Hai chàng trai yêu nhau 6 năm, video gia đình gặp mặt "gây bão" mạng xã hội (52 phút trước)
- Yoona (SNSD) đến Việt Nam! (1 giờ trước)
- Chủ quán karaoke cùng đồng phạm khiêng người tử vong vì ma túy ra đê sông Hồng phi tang (1 giờ trước)




