Xã hội

Người mẹ 17 tuổi bỏ lại con gái sơ sinh ở trung tâm y tế

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại nhà vệ sinh, cạnh đó là lá thư để lại với nội dung không đủ khả năng nuôi cháu.

Khoảng 0h30 cùng ngày, các nhân viên của Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh của khoa Nội.

Ông Đinh Hữu Long, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn, cho hay bé gái được các nữ hộ sinh tắm rửa sạch sẽ, thay bỉm và chăm sóc kịp thời.

Người mẹ 17 tuổi bỏ lại con gái sơ sinh ở trung tâm y tế
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng lá thư. (Ảnh: B.T)

"Khả năng bé gái vừa sinh trong tối cùng ngày và bị bỏ lại bệnh viện. Chúng tôi giao cho Khoa Phụ sản, chăm sóc sức khỏe sinh sản trực tiếp chăm sóc cháu bé. Trung tâm đã báo chính quyền địa phương để thông tin tìm người thân cháu bé", ông Long thông tin.

Ông Long cho biết thêm, bé gái bị bỏ rơi cùng với 1 lá thư có nội dụng: “Tôi năm nay 17 tuổi, vừa sinh được 1 bé gái vào lúc 20h ngày 9/10. Lý do: Vì tôi còn đi học nên không đủ khả năng nuôi đứa bé được. Tôi mong những ai nhặt được bé thì hãy giúp tôi nuôi dưỡng bé với ạ. Xin cảm ơn”.

 Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn đã trình báo sự việc với chính quyền địa phương để tìm mái ấm cho cháu bé. đã trình báo sự việc với chính quyền địa phương để tìm mái ấm cho cháu bé.

 




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nguoi-me-17-tuoi-bo-lai-con-gai-so-sinh-o-trung-tam-y-te-a361102.html