-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Xã hội
20/10/2017 10:02Người mẹ già xin từng bữa ăn nuôi 4 người con tâm thần ngã quỵ khi người con gái út té sông mà chết
Trong lúc bà Sương nhập viện điều trị vì bạo bệnh, người con gái út, một trong 4 người con tâm thần của bà lại tiếp tục bỏ nhà đi lang thang tìm mẹ. Đau đớn thay, khi chưa gặp mẹ, chị Tuyết đã bị té sông chết đuối khiến người mẹ già đau đớn tột cùng.
Ngày 19-10, chúng tôi lại tìm đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, nơi bà Thạch Thị Sương (85 tuổi) vẫn đang điều trị bệnh sau khi nghe tin đứa con gái Thạch Thị Tuyết (46 tuổi) mới mất do đuối nước khi đi tìm bà.
![]() |
Bà Sương ngồi gượng dậy, đau đớn khi đứa con của mình mất đi mà không về nhà được. |
![]() |
Hai chị em khờ những ngày vắng mẹ, xa em. |
Gắng ngồi gượng dậy, bà Sương nghẹn ngào nói: "Bà muốn về nhà thăm con, sao nó nỡ bỏ bà mà đi như vậy chứ. Mấy bữa nay bà cứ thấp thỏm không yên, sợ ở nhà không ai chăm sóc tụi nó, vậy mà giờ đã…".
Do sức khỏe hiện tại của bà Sương vẫn còn yếu nên các bác sĩ tại Bệnh viện huyện Cầu Ngang không dám cho bà về làm đám tang cho con. Có mặt tại bệnh viện, nhiều cơ quan ban ngành tại tỉnh Trà Vinh cũng đến chia buồn cùng bà, đồng thời động viên bà nhanh chóng khỏe bệnh để về nhà.
![]() |
Chị Tuyết trong lúc đi tìm mẹ đã té sông mà chết. |
![]() |
Nhiều người đến bệnh viện thăm bà Sương. |
"Bình thường con Tuyết cứ đói bụng lại tìm về nhà gặp mẹ xin cơm, qua nay chắc nó về mà không thấy rồi đi lang thang mới xảy ra chuyện, bà đau lắm con ơi", bà Sương bật khóc.
Vì hoàn cảnh éo le, sinh ra 4 người con thì cả 4 đều mắc bệnh tâm thần, trong đó có 2 người bệnh nặng, phải cột dây lại một chỗ để không bỏ nhà ra đi. Mọi ăn uống, sinh hoạt hằng ngày của gia đình bà Sương đều do một tay bà lo lắng. Ngày 16-10, vì căn bệnh viêm dạ dày, huyết áp tăng tái phát nên bà Sương phải nhập viện điều trị, trong lúc bà vắng nhà, những người con lại bơ vơ không nơi nương tựa. Theo thông tin từ phía chính quyền địa phương, chiều tối 18-6, chị Thạch Thị Tuyết (46 tuổi, con gái út bà Sương) trong lúc bỏ nhà đi lang thang chẳng may bị lọt xuống sông rồi chết đuối.
![]() |
Những người con khờ khạo cứ ú ớ, la hét cả ngày. |
![]() |
Anh Thạch Chông vẫn ngồi 1 chỗ. |
Tìm về lại căn nhà nhỏ nằm sâu trong ấp Xóm Mới, xã Long Sơn, nơi 5 mẹ con bà Sương sinh sống, không khí tang thương bao trùm cả căn nhà khi nhiều người dân trong vùng đến tổ chức đám tang cho chị Tuyết. Ai cũng bày tỏ sự xót thương cho hoàn cảnh éo le của bà Sương. "Mấy bữa có bà Sương ở nhà, con Tuyết còn qua xin mẹ ăn cơm, thế mà giờ hai mẹ con người ở lại, người ra đi rồi. Số bà Sương khổ quá, cả đời tần tảo nuôi con, giờ già yếu cũng không nương nhờ được ai", một người hàng xóm bày tỏ.
![]() |
Rất nhiều người bày tỏ sự đau đớn khi chứng kiến hoàn cảnh gia đình bà Sương. |
![]() |
Nhiều người dân trong vùng đến giúp đỡ làm ma chay cho chị Tuyết. |
Không biết được người em gái của mình đã mất, cả anh Thạch Chông và chị Thạch Thị Rạ (bị tâm thần nặng) vẫn vô tư ú ớ la hét như mọi ngày. Riêng người con gái đầu, chị Thạch Thị Răng nửa tỉnh nửa điên đến ngồi bên đám tang của em gái.
![]() |
Nằm la hét một chỗ. |
![]() |
Người chị khờ vẫn không hề hay biết em mình đã mất. |
Trước hoàn cảnh khó khăn của bà, chúng tôi tha thiết kêu gọi đóng góp từ phía cộng đồng. Mọi đóng góp xin liên hệ: UBND xã Long Sơn (địa chỉ ấp Sơn Long, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh). Số tài khoản ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Cầu Ngang: 7408201001452. Để biết thêm hoàn cảnh của bà Thạch Thị Sương, liên hệ ông Lê Hùng Nhân – Chủ tịch UBND xã Long Sơn, điện thoại: 0969490282 Xin chân thành cảm ơn.
Theo Văn Tiên (Trí Thức Trẻ)








- Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan (28/08/25 23:57)
- Bốc thăm Champions League: Real đụng độ Man City, Liverpool (28/08/25 23:53)
- Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà nước tặng, làm ngay các bước sau (28/08/25 22:59)
- Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2 vì gặp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh? (28/08/25 22:30)
- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (28/08/25 21:49)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (28/08/25 21:21)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (28/08/25 20:55)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (28/08/25 20:51)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (28/08/25 20:33)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (28/08/25 20:30)




