Xã hội

Người mẹ khóc ngất nhận tro cốt hai con trong vụ chìm tàu Cửa Đại

"Con ơi về với mẹ, mất con mẹ làm sao mà sống được...", tiếng chị Minh khóc lặng bên hài cốt 2 con trai tử vong trong vụ chìm tàu Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam). 

Khoảng 10h sáng nay (28/2), xe cứu thương đưa tro cốt 2 cháu nội của ông Ngô Văn Đẩn (thôn Đoài, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) về tới gia đình. Hàng trăm người thân, hàng xóm gào khóc xót thương. Nhà ông Đẩn có tất cả 5 người, trong tổng số 16 người xấu số thiệt mạng khi ca nô bị úp ở biển Cửa Đại, Quảng Nam.

Khi nhận tro cốt 2 con, chị Nguyễn Thị Minh (mẹ 2 bé) ngã khuỵ, không thể đứng vững. Người thân dìu chị đến cạnh ban thờ hai con.  

"Con ơi về với mẹ, mất con mẹ làm sao mà sống được...", chị Minh khóc nghẹn trước tro cốt 2 con.

Người mẹ khóc ngất nhận tro cốt hai con trong vụ chìm tàu Cửa Đại
Người thân nhận hài cốt nạn nhân xấu số vụ chìm tàu Cửa Đại
Người mẹ khóc ngất nhận tro cốt hai con trong vụ chìm tàu Cửa Đại - 1
Chị Minh khóc nghẹn bên hài cốt con

Đau đớn trước sự ra đi đột ngột của hai con, anh Ngô Đức Đương (40 tuổi) khóc lịm, gục ngã trước sân, được người thân dìu vào trong nhà. 

Thôn Đoài, xã Nam Hồng nhuốm màu tang thương khi có 8 người tử vong và mất tích liên quan đến vụ chìm tàu xảy ra gần bờ biển Cửa Đại. 

Các nạn nhân gặp nạn có một số người đang công tác tại nhà máy cơ khí trên địa bàn xã Nam Hồng, một số người đã về hưu. Cả đoàn gồm 14 người đi nhưng có 8 người gặp nạn, 6 người còn lại do sợ say sóng nên không lên chuyến tàu định mệnh. Những người gặp nạn là thành viên hai gia đình có quan hệ thông gia với nhau.  

Sau khi tiếp nhận hài cốt của các nạn nhân, gia đình sẽ tổ chức lễ đưa tiễn các nạn nhân theo phong tục địa phương. 

Người mẹ khóc ngất nhận tro cốt hai con trong vụ chìm tàu Cửa Đại - 2
Chiếc xe đưa hài cốt các nạn nhân về thôn Đoài
Người mẹ khóc ngất nhận tro cốt hai con trong vụ chìm tàu Cửa Đại - 3
Người thân, hàng xóm tập trung để đưa tiễn các nạn nhân xấu số
Người mẹ khóc ngất nhận tro cốt hai con trong vụ chìm tàu Cửa Đại - 4
Rất đông người dân địa phương có mặt tại gia đình các nạn nhân
Người mẹ khóc ngất nhận tro cốt hai con trong vụ chìm tàu Cửa Đại - 5
Người thân khóc lặng
Người mẹ khóc ngất nhận tro cốt hai con trong vụ chìm tàu Cửa Đại - 6
Tại thôn Đoài có 8 nạn nhân vụ chìm tàu Cửa Đại

Chiều ngày 26/2, tàu chở khách du lịch của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông do ông Lê Sen làm Thuyền trưởng vận chuyển khách từ xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm vào Cửa Đại. Khi cách bờ khoảng 3km, chiếc tàu bị lật. 

Thời điểm gặp nạn, tàu chở 39 người trong đó có 36 hành khách. Vụ tai nạn khiến 16 người tử vong, 1 người còn mất tích.

Theo An Phương (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tin-anh/nguoi-me-khoc-ngat-nhan-tro-cot-hai-nguoi-con-chet-trong-vu-chim-tau-cua-dai-819217.html