-
Cưới 2 tháng đã vỡ mộng vì "núi nợ" tỷ đồng, tôi sốc nặng trước cách hành xử của bố đẻ -
Khoảnh khắc kinh hoàng tại KCN Hải Phòng: Tình hình tài xế xe tải sau vụ đâm trực diện tàu hỏa -
Tin vui dịp Tết Bính Ngọ: Khoảng 15.000 người tại tỉnh này được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng, nhiều người chưa biết -
Video: Nghệ An xuất hiện băng giá trắng xóa, nhiệt độ chạm mốc - 5 độ C -
Người đàn ông 3 lần làm cha nhưng chỉ có 1 con ruột, vợ "ngoan" kết hôn xong vẫn sinh con cho tình cũ -
Kết quả chẩn đoán chấn thương vụ người phụ nữ bị hành hung ở chung cư sau phản ánh thanh niên có biểu hiện biến thái -
Động thái bất ngờ của Highlands Coffee khi bị nhắc tên trong vụ 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh -
Pate cột đèn "chính gốc" Hải Phòng chính thức lên tiếng giữa tâm bão dư luận -
Thị trường mặt bằng nhà phố cho thuê: Giữ khách thay vì giữ giá -
Sợ hãi sau vụ 130 tấn thịt lợn bệnh bị thu giữ, người dân vứt bỏ hàng loạt thực phẩm đóng hộp
Xã hội
19/03/2017 00:15Người mẹ lý giải việc để con gái 3 tuổi không mặc quần áo đứng giữa trời mưa rét
"Lúc đó, con gái tôi không mặc quần áo đi ra ngoài đường cầm xô sang cho mẹ xách nước thì có người quay video nói là tôi đánh đập con rồi đăng lên facebook", chị T. cho biết.
![]() |
"Tôi vẫn cố gắng chăm sóc con đầy đủ"
Sau khi đoạn video bé gái 3 tuổi Trần Kim A. bị mẹ là chị Chu Thị T. (trú tại tổ dân phố số 7, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) bắt cởi trần giữa trời mưa rét phát tán trên mạng xã hội đã khiến dư luận rất phẫn nộ.
Sáng 18/3, PV đã tìm về khu vực chị T. cùng các con đang sinh sống để tìm hiểu. Theo quan sát, nơi 3 mẹ con chị T. sinh sống là một túp lều tạm được dựng bằng tôn rộng khoảng 10m2 nằm cạnh đường đê. Khi PV có mặt cũng là lúc chị T. vừa đưa 2 con đi chơi về.
Chị T. buồn rầu cho biết, chồng đã đi khỏi nhà cách đây 6 tháng và gia đình nhà chồng cũng không phụ giúp gì về kinh tế cho 3 mẹ con.
Trước đây, chị T. đi bán hàng thuê nhưng từ khi sinh con trai thứ 2 (9 tháng tuổi) thì không làm được việc gì vì vướng con nhỏ.
![]() |
| Con gái chị T. không mặc quần áo giữa trời mưa rét. |
"Tôi tính khi con trai được hơn 1 tuổi thì sẽ gửi nhà trẻ để đi làm. Mặc dù hiện tại, điều kiện kinh tế của 3 mẹ con rất khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng chăm sóc các con đầy đủ", chị T. chia sẻ.
Nói về đoạn video chị T. cho biết: Vào ngày 16/3, lúc đó con gái thay quần áo, do trời mưa nhiều nên quần áo giặt không khô kịp, do vậy không có đồ thay cho bé.
Không chỉ thế nhà lại không có nước nên chị đi sang nhà bên cạnh xin nước về giặt quần áo.
"Lúc đó, con gái tôi không mặc quần áo đi ra ngoài đường cầm xô sang cho mẹ xách nước thì có người quay video nói là tôi đánh đập con rồi đăng lên facebook.
Nếu mà biết tôi đánh con thì phải quay tận mặt tôi đánh nó, còn mọi người muốn hiểu như thế nào thì hiểu…", chị T. nói.
![]() |
| 3 mẹ con chị T. |
Khi được hỏi bản thân có nhớ thời điểm con gái không mặc quần áo đứng ngoài cửa là khi nào? chị T. cho hay mình không nắm rõ vì 3 mẹ con sinh sống không có giờ giấc gì.
Chửi để dạy con!?
Trước nghi vấn người dân và chính quyền phản ánh chị T. nhiều lần có hành động đánh, chửi 2 con người phụ nữ này cho biết, do con gái còn bé, thường xuyên sang nhà người thân bên cạnh xin kẹo bị mọi người trách móc nên chị mới chửi để dạy con.
Chị T. cũng khẳng định mình không hề đánh con vì nếu đánh sẽ khiến các con bị ốm, không có tiền để đưa đi viện.
Tuy nhiên, một số người dân sống cạnh nhà chị T. khẳng định chị này thường xuyên đánh, chửi các con. Thậm chí, vào những ngày có nhiều muỗi vào buổi tối, chị này còn bắt con không mặc quần áo đứng trước cửa nhà cho muỗi đốt.
Trao đổi với PV về hoàn cảnh của 3 mẹ con chị T., đại diện tổ dân phố số 7, phường Đồng Mai, quận Hà Đông cho biết: Vào chiều hôm qua (17/3), chính quyền địa phương cũng như công an phường Đồng Mai đã đến nhà chị T.
Đây không phải lần đầu tiên chính quyền địa phương đến gia đình này làm việc. Trước đó lần gần đây nhất là vào tối 17/3 và vào ngày 25 Tết cũng về việc chị này bạo hành con và gây mất trật tự trên địa bàn.
Thậm chí, đến chiều 30 Tết có người còn thông báo chính quyền về việc chị T. đánh con và làm mất an ninh trật tự nhưng do năm hết Tết đến, không muốn mọi người ồn ào nên lãnh đạo địa phương đã không đến xử lý.
"Nguyên nhân chị T. thường xuyên chửi bới, đánh các con có thể là do bản thân mâu thuẫn với các anh, chị trong gia đình nhà chồng rồi từ chuyện người lớn giải quyết không được nên đã lấy các con ra để hành hạ.
Sau khi đến làm việc với chị T. vào tối hôm qua, lãnh đạo Công an phường cùng các cấp chính quyền đã tính đến phương án xây cho chị này một căn nhà mới cách xa khu vực đang sinh sống hiện giờ.
Có thể làm như vậy, khi tránh mặt các anh, chị trong nhà sẽ không dẫn đến mâu thuẫn và về nhà không hành hạ các con nữa", vị đại diện tổ dân phố thông tin thêm.
Theo Hoàng Hải (Trí Thức Trẻ)
- Lạnh kỷ lục ở TP.HCM trong 40 năm qua, nguyên nhân nhiệt độ rơi xuống dưới 18 độ C (16:03)
- Ông Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng mở chiến dịch tấn công trên bộ vào băng đảng ma túy Mexico (11 phút trước)
- Cưới 2 tháng đã vỡ mộng vì "núi nợ" tỷ đồng, tôi sốc nặng trước cách hành xử của bố đẻ (20 phút trước)
- Khoảnh khắc kinh hoàng tại KCN Hải Phòng: Tình hình tài xế xe tải sau vụ đâm trực diện tàu hỏa (24 phút trước)
- Hành trình vượt nghịch cảnh của nam sinh tốt nghiệp kỹ sư công nghệ loại giỏi khiến thầy cô rưng rưng (30 phút trước)
- Người dùng Internet toàn cầu rủ nhau "di cư ảo" sang Việt Nam vì luật quảng cáo 5 giây (33 phút trước)
- Tin vui dịp Tết Bính Ngọ: Khoảng 15.000 người tại tỉnh này được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng, nhiều người chưa biết (46 phút trước)
- "Nam thần" Cao Minh Đạt và hành trình 10 năm tìm con, hạnh phúc vỡ òa khi làm cha ở tuổi 51 (50 phút trước)
- Video: Nghệ An xuất hiện băng giá trắng xóa, nhiệt độ chạm mốc - 5 độ C (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam gặp sự cố hy hữu trước trận Kyrgyzstan vì sự xuất hiện của Barcelona (1 giờ trước)


