Xã hội
07/12/2018 13:15Người mẹ Nghệ An chẩn đoán mang thai đôi kể về quá trình 'vượt cạn' hi hữu sinh 3 công chúa
Mặc dù vẫn đang được chăm sóc tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, tuy nhiên sức khỏe của chị Cao Thị Thảo (SN 1994, trú xóm 7, xã Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An) khá tốt dù mới "vượt cạn".
Chị Thảo vui vẻ kể: "Em ở Lào về nên đi siêu âm khá muộn, đến tháng thứ 5 mới đi siêu âm thai. Bác sĩ thông báo là thai đôi. Trong 2 lần tiếp theo, đi siêu âm cũng kết quả tương tự. Chiều ngày 1/12, em có dấu hiệu chuyển dạ ở tuần thai thứ 35 và được chuyển xuống Bệnh viện Sản Nhi sinh để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé".

Tại đây, chị Thảo cũng cho biết mình mang bầu đôi nên được các bác sĩ đưa vào phòng chờ sinh thực hiện các bước kiểm tra trước khi đưa vào phòng mổ. Chị Thảo được gây tê để thực hiện phẫu thuật bắt con.
"Khi đưa cả 2 bé ra ngoài, bác sĩ bảo sao bụng em đẻ rồi mà trông vẫn to hơn bình thường. Sau đó, bác sĩ bảo còn bé thứ 3 và chúc mừng em đón thêm một công chúa nữa. Em tưởng bác sĩ đùa vì trước đó siêu âm đều chỉ được thông báo sinh đôi", chị Thảo nhớ lại.
3 bé gái nặng lần lượt 2,2kg (2 bé) và 2kg. Do sinh non tháng nên hiện cả 3 bé đang được chăm sóc đặc biệt trong phòng cách ly, vì vậy chị Thảo phải hút sữa để y tá cho con ăn, chưa thể cho con bú trực tiếp. Hiện gia đình vẫn chưa biết nên đặt tên cho 3 bé gái là gì để ghi nhớ dấu ấn đặc biệt này.
Vào thời điểm chị Thảo chuyển dạ, sinh con, anh Vũ Văn Thắng (SN 1983) đang làm việc ở bên Lào. Nhận cú điện thoại thông báo mình là bố của 3 đứa con gái, anh Thắng vui mừng không kể xiết.
Niềm vui, niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào về ca sinh 3 hi hữu này là nỗi lo lắng về những ngày tháng sắp tới. Hai vợ chồng chị Thảo đi làm thuê ở Lào, kinh tế cũng không dư dả.
"Chồng tôi nghe tin vợ sinh ba cũng đang trên đường về nhà. Gia đình hai bên nội ngoại hỗ trợ 1 phần, hai vợ chồng cũng phải xác định tinh thần cho chặng đường sắp tới. Chỉ mong các con ngoan, khỏe mạnh, ăn tốt", người mẹ trẻ tâm sự.

Theo ThS. BS Trần Thị Ngọc Hà, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, người trực tiếp phẫu thuật thai phụ cho biết, cả 3 bé ổn định, da hồng hào, khóc to, thở đều tự nhiên không cần hỗ trợ.
BS Hà cho biết thêm, thai kỳ đa thai luôn có nguy cơ cao. Người mẹ dễ bị cao huyết áp, tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật, tăng nguy cơ tai biến do diện nhau bám rộng làm đờ tử cung, băng huyết…
"Quá trình mang đa thai, sản phụ cần được theo dõi định kỳ, khám thai đều đặn để đánh giá sự phát triển của thai nhi, sức khoẻ của mẹ cũng như phát hiện được sớm các nguy cơ để xử trí kịp thời. Trường hợp của chị Thảo là vô cùng hi hữu", BS Hà nói.
Theo Văn Nguyên (Tổ Quốc)
Tin cùng chuyên mục








-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
-
Nhiều chuyến bay không thể cất - hạ cánh ở Nội Bài, Cát Bi (19/07)
-
Mưa to, gió lớn ở Hà Nội và nhiều địa phương phía Bắc có phải do ảnh hưởng bão số 3? (19/07)
-
Clip hiện trường vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long khiến 3 người chết, 40 người mất tích (19/07)
-
Giám đốc tình báo Mỹ muốn truy tố ông Obama vì cuộc bầu cử năm 2016 (19/07)
-
Chùm ảnh: Đường phố Hà Nội tan hoang sau cơn giông kinh hoàng, cây xanh bật gốc và gãy đổ hàng loạt (19/07)
-
Ô tô chở 2 người lớn, 3 trẻ nhỏ lao xuống vực ở Tam Đảo (19/07)
-
32 tuổi, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường được trả lương vỏn vẹn 3 triệu/tháng: Mối quan hệ trong công ty gia đình từ góc nhìn cá nhân gây chú ý! (19/07)
-
Cập nhật vụ lật tàu ở Quảng Ninh: Cabin cắm xuống bùn, tìm cách luồn dây lật lại thân tàu (19/07)
-
Nữ diễn viên khóc nghẹn bắt quả tang chồng có hành vi vụng trộm "trái luân thường đạo lý" (19/07)
Bài đọc nhiều




