-
Nam thanh niên xăm kín lưng mất tích bí ẩn 30 ngày, người thân tiết lộ chi tiết gây chú ý -
Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang -
Chi tiền tỷ thưởng nóng cho U23 Việt Nam nhưng bầu Đức lại đang dùng chiếc điện thoại chỉ vài triệu -
Con trai "bầu Thụy" được đề cử vào HĐQT Chứng khoán LPBank -
Điện tim trước nội soi dạ dày, tình cờ phát hiện nhồi máu cơ tim cấp -
Dùng bình giữ nhiệt uống cà phê suốt 20 năm, người đàn ông tử vong vì nhiễm độc chì - Chuyên gia cảnh báo gì? -
Giá vàng hôm nay 20-1 lập đỉnh mới: Vàng nhẫn bứt phá vượt vàng miếng, thị trường trong nước nóng chưa từng thấy -
CẢNH BÁO: Loại chảo "quốc dân" nhà nào cũng có đang âm thầm tàn phá lá gan, tăng gấp 3 lần nguy cơ bệnh tật -
Sáng nay khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng -
"Cơn ác mộng" mang tên SSSS: 4 ký tự trên thẻ lên máy bay mà không hành khách nào muốn thấy
Xã hội
27/04/2018 20:35Người mẹ trẻ bị sét đánh tử vong: Con trai 45 ngày tuổi liên tục mớm miệng tìm sữa mẹ
Buổi sáng định mệnh của gia đình trên triền đồi
Dù đã 3 ngày trôi qua nhưng với gia đình anh Nguyễn Công Bằng (33 tuổi, trú tại thôn Đa Hội – Bắc Sơn – Sóc Sơn – Hà Nội) chưa hết bàng hoàng cũng như sợ hãi về vụ sét đánh ở vách nhà khiến vợ anh Bằng là chị Ngô Thị Thu (26 tuổi, quê gốc tại Thọ Xuân – Thanh Hóa) tử vong.
Người mẹ trẻ ra đi bỏ lại đứa con trai là Nguyễn Việt Nam (45 ngày tuổi) mồ côi, 2 con gái là con riêng của anh Bằng cũng mất đi bàn tay chăm sóc của người mẹ.
Có mặt tại căn nhà cấp 4 nơi triền đồi, chúng tôi mới cảm nhận được không khí tang thương, mất mát và khổ đau của người thân 2 bên nội ngoại. Càng đớn đau hơn khi nhìn đứa trẻ mới 45 ngày tuổi liên tục mớm miệng tìm sữa…
Chia sẻ lại buổi sáng định mệnh ngày 25/4, anh Bằng kể: "Sáng sớm ngày 25/4 trời mưa to gió lớn, lúc đó cả tôi và vợ cùng con trai mới sinh nằm trên chiếc phản cạnh cửa sổ. Khi chúng tôi đang nằm thì bất ngờ một tiếng sét đánh rẹt một cái rất lớn. Ngay sau đó cả 3 người bị hất tung xuống nền gạch hoa, bát hương, tủ thờ cùng nhiều vật dụng trong nhà bị vỡ. Tôi bị bất tỉnh và sau khi tỉnh dậy nghe bà nội con tôi cho biết tôi bị ngất 30 phút, còn vợ tôi lại tỉnh táo, con trai thì khóc ré lên".
Anh Bằng cũng nói thêm: "Vợ tôi không bị bất tỉnh, thấy chồng con như thế còn hét lớn "làng nước ơi, sét đánh chết chồng con tôi rồi". Ít lâu sau, khi tôi tỉnh lại thì cũng là lúc vợ tôi cứ thế bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi".
Theo quan sát của chúng tôi, một phần góc nhà của gia đình bị sét đánh vỡ tan, hàng chục vết nứt chạy dọc thân nhà, thậm chí nền gạch hoa còn bị cày xới lên. Ngay cả chiếc bàn thờ chính diện căn nhà cũng bị hư hỏng nhiều.
Phía bên hiên nhà là cây keo có tuổi thọ hàng chục năm bị sét đánh xẻ dọc thân, đánh sập ngọn, thậm chí vết sét đánh lớn đến mức cày xới nền đất từ gốc cây chạy sát tường nhà.
Bé Nam liên tục mớm miệng tìm sữa, hơi ấm
Ngồi thần một góc sân, bà Lê Thị Ly (55 tuổi, mẹ đẻ của anh Bằng) không khỏi thương xót về đứa con dâu ngoan ngoãn.
Bà nói: "Bằng nó ốm đau bệnh tật quanh năm sau nhiều lần bị tai nạn giao thông và tai nạn lao động. Sau khi ly hôn vợ cũ và nhận nuôi 2 cô con gái riêng, năm 2016 Bằng gặp Thu là công nhân nhà máy Sam Sung (Thái Nguyên) nên quyết định đi bước nữa. Dù mới ở với nhau hơn 1 năm nhưng tôi xem Thu như con đẻ bởi tính tình hòa đồng, thương chồng và xem con riêng của chồng như con đẻ".
"Từ khi vợ chồng nó sinh hạ thằng con trai cả gia đình tôi mừng lắm, đứa bé trộm vía bụ bẫm do sữa mẹ tốt. Từ khi mẹ nó mất đi, nó liên tục mớm miệng tìm sữa, ai bế cũng tưởng là mẹ và cứ rúc rúc tìm sữa thôi. Nhìn cháu khát sữa chúng tôi không thể cầm lòng, giờ chỉ mong mẹ nó dưới suối vàng phù hộ cho con trai được mạnh khỏe", bà Ly gạt đi giọt nước mắt lăn dài.
Chiều ngày 26/4 sau khi hoàn tất các thủ tục mai táng cho chị Thu, rất nhiều anh em, họ hàng, xóm giềng, đồng nghiệp của Thu đã đến chia buồn. Ai cũng thương xót cho đứa bé mới 45 ngày tuổi thiếu hơi ấm, tình thương của mẹ.
Bế trên tay đứa trẻ, những người xóm làng cũng không khỏi thương xót, vội thay tấm tã lót, vội cưng nựng bé trên tay, ai cũng mong bù đắp chút hơi ấm của người mẹ quá cố. Nhiều người quá thương xót nên đã mua bỉm, tã, quần áo, sữa công thức để mong đứa bé được đủ ăn đủ mặc…
Chỉ vào vết thương trên lông mày bên trái của bé Nam, anh Bằng cho biết: "Sau khi bị sét đánh hất cả nhà xuống nền gạch thì con trai tôi cũng bị thương nhẹ chảy ít máu".
Khi người thân hoàn tất thủ tục mai táng, di ảnh người mẹ được đặt lên bàn thờ, anh Bằng dù không còn sức lực do quá đau đớn trước sự ra đi của người vợ và di chứng sau vụ sét đánh đã vội bế con trai mình cùng vái lạy trước vong linh người mẹ. Nước mắt anh chảy dài…
Sẽ bù đắp cho con bằng tất cả tình thương yêu
Chia sẻ thêm về nỗi mất mát, anh Bằng nhuốt nước mắt nói: "Biết là sẽ rất khó khăn, rất vất vả nhưng dù tôi có ăn cháo nhưng cũng để con tôi được học hành thành người…".
Anh Bằng cũng cho hay, bản thân sức khỏe yếu, ốm đau quanh năm do di chứng sau nhiều lần bị tai nạn. Dịp nào trong người thấy khỏe lại đi làm công việc phụ hồ, xây dựng. Tuy nhiên, thu nhập của gia đình cũng chẳng đáng là bao. Riêng người mẹ đẻ là bà Ly cũng đau ốm quanh năm do bị u tuyến giáp và u nang buồng trứng.
Ngoài bé Việt Nam, anh Bằng còn phải chịu gánh nặng nuôi 2 cô con gái của người vợ cũ, một bé đang học lớp 1 và 1 đang theo học mẫu giáo.
Chia sẻ nỗi mất mát này, ông Nguyễn Công Thiết là họ hàng của gia đình cho hay: "Quá thương xót trước tai nạn ập đến với gia đình, vô cùng thương người mẹ đang ở cử nuôi con nhỏ mất đi và càng thương xót hơn khi con trai mới được 45 ngày tuổi. Giờ mẹ mất đi, cháu mồ côi thiếu hơi ấm, thiếu sữa mẹ…".
Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo UBND xã Bắc Sơn cho biết: "Gia đình anh Bằng không thuộc diện hộ nghèo trong xã nhưng hoàn cảnh cũng rất khó khăn và éo le. Việc chị Thu tử vong do sét đánh rất đáng thương, bỏ lại đứa con thơ mới 45 ngày tuổi. Chị Thu là vợ 2 của anh Nguyễn Công Bằng anh Bằng và chị Thu lại đang nuôi 2 con nhỏ của vợ cũ (1 bé học lớp 1, 1 bé học mầm non) nên việc ra đi của chị Thu đã khiến rất nhiều người thương xót. Ngay sau khi chị Thu tử vong, phía chính quyền địa phương đã báo cáo lên huyện Sóc Sơn cũng như các đoàn thể tại địa phương để có phương án hỗ trợ gia đình vượt qua nỗi mất mát cũng như khó khăn trước mắt".
Rất cần những tấm lòng nhân ái bù đắp cho bé Nam
Hiện nay, chị Thu mất đi và bỏ lại đứa con thơ mới 45 ngày tuổi khiến bất cứ ai cũng thương xót, gia đình rất cần những tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.
Mọi ủng hộ vui lòng liên hệ:
Anh Nguyễn Công Bằng hoặc bà Lê Thị Ly (mẹ đẻ anh Bằng): Thôn Đa Hội – Bắc Sơn – Sóc Sơn – Hà Nội.
Số điện thoại bà Ly: 0974513685
Số tài khoản: Nguyễn Thị Tân Thanh (em gái anh Bằng): Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Sóc Sơn – Hà Nội: 0351001073875.
Theo Lê Bảo (Thời Đại)
- Nam thanh niên xăm kín lưng mất tích bí ẩn 30 ngày, người thân tiết lộ chi tiết gây chú ý (13:38)
- Cụ ông 70 tuổi vượt hơn 1000km từ Đắk Lắk ra Sơn La để gặp bạn gái quen qua mạng, nhận cái kết ấm lòng (13:37)
- Lời khai của kẻ sát hại hai mẹ con đi mua lợn ở Lào Cai: Hé lộ chi tiết gây án không thể chấp nhận (13:37)
- Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo về các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng (1 giờ trước)
- Nhiều thuê bao di động sẽ phải xác thực sinh trắc học để làm 'sạch' dữ liệu (2 giờ trước)
- Sao thế giới "mất ăn mất ngủ" vì Brooklyn Beckham tung 6 trang tâm thư tố cáo bố mẹ (2 giờ trước)
- Syria: 1.500 tay súng IS vượt ngục giữa giao tranh, quân đội ban bố lệnh giới nghiêm khẩn cấp (2 giờ trước)
- Máy tính dự đoán U23 Việt Nam xuyên phá thành công hàng phòng ngự thép của U23 Trung Quốc (2 giờ trước)
- Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang (2 giờ trước)
- Triệt phá nhóm đối tượng trộm ô tô tải chở hàng trị giá 7 tỷ đồng (2 giờ trước)