-
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt -
Giải mã nỗi lo "Đồ ăn qua đêm gây ung thư": Bác sĩ chỉ ra sai lầm tai hại và "thủ phạm" thực sự cần dè chừng -
VTV hé lộ tập cuối "Cách em 1 milimet": Cái kết trọn vẹn cho nhiều cặp đôi, riêng Tú vẫn khiến khán giả day dứt -
Công an cảnh báo nóng người dân tuyệt đối không làm điều này trên Zalo nếu không muốn mất sạch tiền -
Hà Nội: Ô tô Audi bốc cháy ngùn ngụt trước hầm chui Thanh Xuân, giao thông phong tỏa khẩn cấp -
Danh tính người đàn ông đòi tự thiêu, hất xăng vào người đại úy công an rồi châm lửa, hé lộ nguồn cơn -
Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn giữa 5 ô tô trên cao tốc Bắc Nam khiến 1 người tử vong tại chỗ -
Quản lý spa khách sạn nổi tiếng Đà Nẵng đầu thú: Tiết lộ "menu" mại dâm sốc tại khách sạn hạng sang -
Thực hư clip người phụ nữ cầm loa hô hào "Công an ngủ hết rồi, tí đi đua xe nhé"
Xã hội
03/03/2024 21:43Người mẹ vụ trao nhầm con 42 năm ở Hà Nội: Không hiểu đã làm gì sai mà con về nhận mẹ rồi lại cắt đứt?
Cách đây 8 năm, câu chuyện đi tìm con gái bị trao nhầm tại nhà hộ sinh Hàng Bún của bà Nguyễn Thị Mai Hạnh (hiện 72 tuổi, ở khu tập thể Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.
Không lâu sau khi chia sẻ rộng rãi trên báo chí, truyền hình, bà Hạnh thông báo đã gặp lại con gái. Người con thất lạc chỉ ở cách bà có vài cây số.
Rất nhiều người đã mừng rỡ, vui lây với bà Hạnh vì sau 42 năm xa cách, bà đã được đoàn tụ với con. Thế nhưng đến ngày hôm nay, chia sẻ trên báo Thanh Niên, bà Hạnh bày tỏ hối hận với quyết định đi tìm con của mình năm xưa.
Quặn thắt nỗi lòng mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, bà Hạnh kể, năm 2016, sau khi chuyện bị trao nhầm con của gia đình bà được chia sẻ, vào một ngày, chị Nguyễn Thị L.A., cũng sinh ngày 10/10/1974 (ngày bà Hạnh sinh con gái) tại nhà hộ sinh Hàng Bún tìm đến, nhận bà là mẹ đẻ. Nhiều người nhận xét, khuôn mặt của chị L.A. có nhiều nét giống ông Tạ Văn Thân, người chồng quá cố của bà Hạnh.
Bà Hạnh vô cùng vui sướng và hạnh phúc, tuy nhiên vì chưa làm xét nghiệm ADN nên trong lòng bà cũng có chút lăn tăn. Mỗi khi nói chuyện với chị L.A. về vấn đề xét nghiệm huyết thống, bà Hạnh lại nhận lời trách móc: “Mẹ ơi, con chính là con của mẹ. Mẹ không tin lời con à?”.
Sau khi đến nhận mẹ, chị L.A. cùng bà Hạnh đi Thái Lan chơi. Thậm chí, chị L.A. còn chuyển đến sống cùng mẹ 10 ngày. Thế nhưng sau đó, không hiểu vì lý do gì, chị L.A. cắt đứt liên lạc. Toàn bộ thời gian chị L.A. về nhận mẹ chỉ vẻn vẹn 2 tháng trời. 8 năm qua, chị L.A. không còn liên lạc với bà Hạnh nữa.
Bà Hạnh buồn và khóc nhiều, tự hỏi không biết đã làm gì sai để con phản ứng như vậy? Người phụ nữ ngoài 70 nghĩ rằng, có lẽ thời gian ngắn ngủi bên nhau, con gái đã chưa đủ hiểu mình. Bà động viên bản thân con chỉ giận hờn vì mẹ không đi tìm sớm hơn. Người mẹ cũng thông cảm, cho rằng có thể con chưa thể chấp nhận sự thật.
Bà đã gửi thư, thậm chí đến tận nhà tìm nhưng lại ra về trong nỗi thất vọng.
"Nếu tôi không đi tìm thì có phải bây giờ mọi người đều sống hạnh phúc hay không, giờ này ai cũng đau khổ", bà Hạnh hối hận về quyết định năm xưa của mình.
Trước đó, chia sẻ trên báo Đời sống & Pháp luật, chị Tạ Thị Thu Trang (50 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội), là người con gái còn lại trong vụ bị trao nhầm cho biết, bản thân chị cũng đã cắt đứt liên lạc với ông Nguyễn Lê H. (83 tuổi) và bà Ngô Kim D. (77 tuổi), là bố mẹ của chị L.A.
Sau khi chị L.A. về nhận bà Hạnh thì chị Trang cũng nhận bố mẹ là ông H., bà D. và đi lại với nhau suốt 7 năm. Tuy nhiên cuối năm 2023, chị Trang cảm thấy sự xuất hiện của mình khiến bố mẹ phiền lòng.
“Cái gì cũng phải có 2 chiều, tôi về với bố mẹ ruột nhưng bạn kia lại không về bên đây với mẹ Hạnh. Tôi cảm thấy bố mẹ mình không được thoải mái lắm, có thể ông bà sợ con gái của họ bị tổn thương. Bạn ấy rất yêu bố mẹ và bố mẹ cũng thế. Không biết nói thế nào, nhưng tôi thấy bố mẹ tôi bị gượng ép. Thế nên tôi quyết định là thôi”, chị Trang nói.
8 năm qua, bản thân chị Trang cũng nhiều lần bày tỏ nguyện vọng muốn xét nghiệm ADN nhưng bị ông H. và bà D. từ chối. Bà D. nói với chị Trang rằng bà sẽ làm xét nghiệm ADN với chị, nhưng không phải bây giờ.
Ngày 21/2/2024, chị Trang đã làm đơn kiến nghị tới Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, trình bày về trường hợp của mình, khẩn thiết mong được sự hỗ trợ, giúp đỡ.
Nói trên báo Dân trí, ông Vũ Phương Đông, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn kiến nghị của chị Tạ Thị Thu Trang. Hiện Thanh tra Sở Y tế đã giao các bộ phận chuyên môn kiểm tra thông tin, hồ sơ sự việc vào năm 2016.
Ông Đông cho biết, đây là vấn đề dân sự, theo quy định liên quan đến việc xác định cha mẹ, con cái được thực hiện tại cơ quan hộ tịch hoặc tòa án. Tuy nhiên, Thanh tra Sở Y tế sẽ xác minh thông tin, mời chị Trang lên trao đổi và hướng dẫn cụ thể.
Theo Lam Giang (Nguoiduatin.vn)
- Old Trafford mở hội: Man Utd quật ngã Man City trong ngày ra mắt của Michael Carrick (29 phút trước)
- U23 châu Á 2026: Trung Quốc đả bại Uzbekistan trong loạt luân lưu, hẹn quyết đấu Việt Nam tại bán kết (41 phút trước)
- "Ông trùm" sòng bạc Hoàng Kế Mậu bị bắt: Cú đấm thép vào mạng lưới lừa đảo tại Campuchia (58 phút trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 8 triệu có camera xịn như Galaxy S25 Ultra (1 giờ trước)
- Mitsubishi Outlander PHEV 2026: Tầm hoạt động 690 km, mạnh 248 mã lực, giá từ hơn 950 triệu đồng (1 giờ trước)
- Iran cân nhắc kịch bản “đóng băng vĩnh viễn” Internet toàn cầu (2 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng sát hại hai phụ nữ tại Hưng Yên với các tội danh đặc biệt nghiêm trọng (2 giờ trước)
- Bầu Đức thưởng nóng U23 Việt Nam 1 tỉ đồng, hứa thêm 2 tỉ nếu vượt qua bán kết (2 giờ trước)
- Khởi tố chủ kênh TikTok Phú Tử với hơn 1,2 triệu lượt theo dõi (2 giờ trước)
- Khối tài sản đáng chú ý của Tóc Tiên và Touliver trước khi chia tay (3 giờ trước)