-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Xã hội
21/11/2017 18:00Người nhà bệnh nhi Bắc Ninh: 'Xe cứu thương inh ỏi, xe đẩy rầm rầm'
Sáng 21/11, bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, ông bố trẻ Nguyễn Văn Tiến chưa hết thất thần vì những sự việc xảy ra dồn dập. Con trai anh được 5 ngày tuổi, vì sinh non nên phải thở oxy và nằm lồng kính ngay sau sinh tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh.
Lúc được tin các bé nằm cùng phòng bệnh với con đột nhiên tử vong sáng qua, vợ chồng anh Tiến vô cùng thoảng thốt.
Cùng lúc, anh nhận được điện thoại bác sĩ thông báo con trai cần chuyển lên tuyến trên vì tiên lượng nặng. Vợ anh vẫn phải nằm viện sau ca vượt cạn. Anh Tiến được các cô điều dưỡng trao con cùng một số bé khác lên xe cấp cứu đến Bệnh viện Bạch Mai, cách Sản Nhi Bắc Ninh hơn 40 km.
"Chiếc xe cứu thương có ba đứa trẻ, bốn người thân và hai cô y tá cùng bốn bình ôxy. Nhìn con đỏ hỏn bên chiếc bình oxy mà tôi xót xa", anh Tiến kể.
Hiện có 10 bé sơ sinh từ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh được chuyển đi điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai và Nhi Trung ương.

Đi cùng chuyến xe với bố con anh Tiến là gia đình bé gái 11 ngày tuổi. Bé là một trong những trẻ có bệnh tình nặng nhất viện Sản Nhi Bắc Ninh. Bé sinh đủ ngày đủ tháng với cân nặng 2,8 kg nhưng phải nằm cách ly ngay sau khi chào đời. Ngày thứ hai sau sinh bác sĩ cho biết bé bị tụt đường huyết, sang ngày thứ ba có dấu hiệu xuất huyết não. Sau các ca tử vong tại viện, bé cũng được cho chuyển viện ngay lập tức. "Chưa biết tình hình có chuyển biến không nhưng cho con lên đây là tôi nhẹ nhõm phần nào", bố bé gái nói.
Một bệnh nhi khác, bé Đỗ Bảo Long, 4 ngày tuổi, được bố và bà ngoại lên Hà Nội túc trực. Bé sinh non và cũng phải nằm lồng kính. Từ lúc bé chào đời, cả nhà chưa được gặp cháu.
"Trưa 20/10 nhận được điện thoại báo cháu phải chuyển viện mà tôi run hết người. Người nhà, y tá, bác sĩ nháo nhào hết cả lên. Xe cứu thương inh ỏi, xe đẩy rầm rầm cả bệnh viện", bà ngoại bé Long kể.
Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bệnh nhi được chuyển lên trong tình trạng nặng, đang được các bác sĩ điều trị tích cực.
Sáng qua, có 4 ca tử vong ở đơn nguyên Sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. Bốn em bé đều là trẻ sinh non, yếu, nhẹ cân và kèm bệnh lý bẩm sinh, phải thở máy, nằm lồng ấp. Kết luận sơ bộ ban đầu của Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự và các chuyên gia nhi khoa, dựa trên giám định pháp y bệnh nhi, nguyên nhân gây tử vong là do "sốc nhiễm khuẩn". Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh đã đình chỉ kíp trực liên quan 4 trẻ tử vong ngày 20/11 để viết tường trình và phục vụ điều tra.
Theo Lê Nga - Minh Trang (VnExpress.net)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (16 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (27 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (30 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (34 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




