-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Xã hội
11/10/2016 21:08Người nhà mang di ảnh mẹ con sản phụ đến “đại náo” bệnh viện
![]() |
| Gia đình mang di ảnh mẹ con sản phụ tới bệnh viện đòi các cơ quan chức năng sớm công bố nguyên nhân tử vong |
Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, người thân sản phụ Hiếu rất ôn hòa, không có bất cứ hành động nào gây rối hay quá khích. Các lực lượng chức năng của thị xã Ba Đồn cũng đã có mặt kịp thời tại hiện trường giữ gìn an ninh trật tự làm công tác tư tưởng cho gia đình.
Sau đó, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quảng Bình đã mời người thân của gia đình và hàng chục người dân vào phòng họp để đối thoại. Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình cho biết bệnh viện rất lấy làm tiếc về sự việc đã xảy ra vừa rồi, đại diện của đơn vị này cũng đã nhiều lần tổ chức thăm hỏi, an ủi, động viên và chia sẽ mất mát với gia đình nạn nhân nhưng mọi việc vẫn đang chờ kết luận từ phía các cơ quan chức năng mới làm rõ nguyên nhân và bệnh viện bày tỏ mong muốn gia đình giảm bớt bớt căng thẳng.
![]() |
| Sự việc thu hút hàng trăm người hiếu kì theo dõi |
Sau hơn 1 giờ đối thoại, tình hình có vẻ lắng xuống nhưng một lúc sau người nhà sản phụ và nhiều người dân bức xúc tiếp tục kéo lên Khoa Sản của bệnh viện này đòi làm rõ trách nhiệm đội ngũ y bác sĩ khoa trực ủa sản phụ Hiếu. Tuy nhiên, được các cơ quan chức năng trấn an, làm công tác tư tưởng họ đã giải tán và xuống khu vực sân bệnh viện để trình bày bức xúc và mong muốn các cơ quan chức năng có câu trả lời cụ thể thời gian công bố nguyên nhân.
Anh Phạm Lực (anh cảu sản phụ Hiếu), đại diện gia đình sản phụ Phạm Thị Hiếu, bức xúc cho biết lý do mang di ảnh tới bệnh viện với muốn được gặp lãnh đạo bệnh viện và các cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc, công bố nguyên nhân để gia đình và bà con yên tâm chứ không có bất cứ lý do nào khác. “Ngày nào chưa làm rõ nguyên nhân vì sao em và cháu tôi chết thì chúng tôi vẫn chưa yên tâm, mong muốn các nhà chức trách nói rõ ràng để em tôi được ra đi một cách thanh thản”, anh Lực chia sẻ.
![]() |
| Sự việc thu hút hàng trăm người hiếu kì theo dõi |
Trả lời phóng viên Người Lao Động vào sáng 11-10 tại hiện trường, một vị đại diện Công an thị xã Ba Đồn cho biết mẫu tử thi sản phụ Phạm Thị Hiếu đã được chuyển ra Viện Khoa học Hình sự để giám định pháp y, hiện đơn vị vẫn chưa nhận được kết quả. “Chúng tôi cũng mong rằng sớm có kết quả để công bố nguyên nhân sản phụ tử vong nhưng phải đợi kết quả từ Trung ương chuyển vào”, vị này khẳng định.
Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, tình hình đã lắng xuống, người thân đã mang di ảnh mẹ con sản phụ trở về nhà, đám đông cơ bản đã giải tán gần hết.
![]() |
| Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, nơi xảy ra vụ việc |
Trước đó, chúng tôi liên tục có tin, bài phản ánh về vụ sản phụ Phạm Thị Hiếu nhập viện vào Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình lúc 2 giờ sáng ngày 24-9, được chẩn đoán: Thai lần 2 đủ tháng chuyển dạ, theo dõi đẻ đường âm đạo, sức khỏe tốt. Tuy nhiên, sau quá trình thăm khám, chị Hiếu liên tục kêu đau mặc dù người nhà đã thông báo với bác sĩ. Đến 5 giờ cùng ngày, cổ tử cung sản phụ mở hết các bác sĩ mới tiến hành phẩu thuật mổ lấy thai. Ngay sau khi lấy thai, đứa trẻ có biểu hiện ngạt nên đã được hồi sức tích cực và chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên đến 18 giờ cùng ngày, sản phụ Hiếu đã tử vong và chỉ 2 ngày sau đó, con sản phụ Hiếu cũng tử vong tại Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (17/03/26 23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (17/03/26 23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (17/03/26 22:57)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (17/03/26 22:38)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (17/03/26 22:14)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (17/03/26 22:10)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (17/03/26 21:56)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (17/03/26 21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (17/03/26 21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (17/03/26 21:08)



