-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Xã hội
06/09/2017 13:22Người nhà tố bác sĩ tắc trách khiến thai nhi 32 tuần tuổi chết lưu
Người nhà sản phụ Nhung cho rằng chính sự tắc trách của kíp trực Bệnh viện Trung ương Huế là nguyên nhân khiến thai nhi chết lưu.
Liên quan đến tố cáo của gia đình chị Nhung rằng "bác sĩ bệnh viện tắc trách khiến thai nhi 32 tuần tuổi chết", ông Tuyên từ chối trả lời vì thẩm quyền "chỉ được nói từng đó".
![]() |
Anh Nam (chồng sản phụ Nhung) kể lại sự việc. Ảnh: Điền Quang. |
Theo anh Võ Hoài Nam (33 tuổi, chồng chị Nhung), trưa 3/9, phát hiện vợ mang thai 32 tuần có biểu hiện bất thường về sức khỏe nên anh đưa tới một phòng khám tư tại TP Huế. Tại đây, bác sĩ đo tim thai thấy yếu nên khuyên người thân cho chị Nhung nhập viện ngay để theo dõi.
17h cùng ngày, anh Nam đưa vợ tới Khoa Sản (Bệnh viện Trung ương Huế) để khám thai theo giấy giới thiệu của phòng khám tư. Tại đây, họ trình bày tình trạng thai nhi cho các y bác sĩ và đề nghị được đo tim thai ngay.
Hơn 20h, sốt ruột vì vợ chưa được khám, anh Nam vào phòng trực để nhắc lại yêu cầu. "Một nhân viên y tế bảo tôi đã đo tim thai rồi nhưng khi ra mở hồ sơ bệnh án lại chưa có kết quả. Lúc này, họ bảo tôi đưa vợ đi làm", anh Nam kể và cho hay khoảng nửa giờ sau, các y bác sĩ tiến hành đo tim thai nhưng không thấy. Theo lời anh Nam, thai nhi khi đó đã tử vong.
Từ khi nhập viện đến khi đo tim thai, anh Nam nói các y bác sĩ đã tiêm thuốc co giãn tử cung và trưởng thành phổi cho vợ mình.
"Chúng tôi đã chờ đo tim thai hơn 3 giờ nhưng các y bác sĩ không làm. Việc con trai tôi tử vong trong bụng mẹ là do êkíp y bác sĩ tắc trách", anh Nam bức xúc nói.
![]() |
Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp bệnh viện Trung ương Huế trao đổi với báo chí. Ảnh: Điền Quang. |
Theo anh Nam, chiều 4/9, đại diện bệnh viện và các y bác sĩ trong kíp trực đã có buổi làm việc với gia đình mình. Tại buổi này, những cá nhân liên quan đã thừa nhận sai sót dẫn đến cái chết của thai nhi. Nữ hộ sinh tên Thảo đã nhận lỗi và xin lỗi gia đình tôi về việc sản phụ nhập viện từ 17h nhưng tới hơn 20h mới được đo tim thai.
"Sau khi xảy ra sự việc, vợ tôi bị sốc nặng, đang được chăm sóc ở bệnh viện chờ ngày mổ lấy thai", anh Nam nghẹn ngào.
![]() |
Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Google Maps. |
Theo Điền Quang (Tri Thức Trực Tuyến)








- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (18 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (20 phút trước)
- Apple Music “lột xác” trên iOS 26: Nghe nhạc mượt như DJ, biến iPhone thành mic hát nhạc tại nhà! (25 phút trước)
- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (38 phút trước)
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (47 phút trước)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (53 phút trước)




