-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Xã hội
09/02/2016 16:11Người nước ngoài ngạc nhiên vì phố phường vắng vẻ dịp Tết
"Thật kỳ lạ. Phố xá ngày thường vô cùng đông đúc bỗng trở nên vắng vẻ trong dịp Tết. Gương mặt ai cũng rạng rỡ", một công dân Canada mô tả phố phường ngày đầu năm tại Việt Nam.
![]() |
| Denis Cerrato (giữa) và một số người bạn tại Hà Nội. Ảnh: Kim Ngân |
Trải nghiệm
Eric Trudel là một nhà văn người Canada. Ông đang sống và làm việc ở Nha Trang. Trudel cho biết, ông chọn Nha Trang để làm việc vì phong cảnh của thành phố này mang lại cảm hứng sáng tác. Bên cạnh đó, ông có bạn bè, thức ăn ngon và rẻ khi ở thành phố biển miền Trung.
![]() |
| Trudel (phải) và mẹ du lịch ra Hà Nội vào dịp Tết tây. Ảnh: Kim Ngân |
![]() |
| Réhahn cho hay, cảnh vật và con người Việt Nam như bừng sáng mỗi độ Tết đến, xuân về. Ảnh: Réhahn Croquevielle |
"Tết khiến tôi cảm thấy hạnh phúc luôn hiện diện xung quanh. Từ nhân viên đến hàng xóm và bạn bè tôi, ai cũng đều vui vẻ. Đó là điều quan trọng nhất", Réhahn chia sẻ với Zing.vn.
Người đàn ông này cho hay, anh vô cùng thích Tết. Vào dịp này, đường phố luôn vắng vẻ. "Tôi không uống đồ có cồn. Tuy nhiên, nhập gia tuỳ tục, những ngày đầu năm mới, tôi cũng uống một ly rượu hoặc một cốc bia với bạn bè", anh nói.
Kể về những chuyến đi, Réhahn chia sẻ, gần đây, anh đến vùng núi phía bắc Việt Nam và mang khoảng 200 chiếc áo ấm đến cho đồng bào dân tộc.
"Ban đầu, tôi chỉ tính đến đó để chụp ảnh lũ trẻ chơi đùa trong tuyết. Tuy nhiên, tới nơi, tôi thấy cảnh tượng khác so với những gì mình nghĩ", Réhahn chia sẻ.
Theo nhiếp ảnh gia, những em bé dân tộc chỉ mặc phong phanh với đôi chân trần trong thời tiết buốt giá. Chúng phải nhóm lửa để sưởi ấm.
"Cuối cùng, tôi quyết định chụp lại những khoảnh khắc ấy. Tôi nghĩ rằng những bức ảnh có thể thay đổi thế giới. Và tôi muốn mọi người thấy những điều chân thực nhất mà giới truyền thông không truyền tải đủ", Réhahn nói.
Với số tiền khoảng 1.500 USD dành để mua giày và áo khoác, chàng trai người Pháp đã đưa hơi ấm về với miền ngược, nơi vừa phải hứng chịu một đợt rét kỷ lục. Theo dự định, sau Tết cổ truyền ở Việt Nam, anh sẽ tới miền Bắc Thái Lan vài ngày để chụp ảnh.
Theo Kim Ngân (Zing.vn)
- Sân vận động Tân An bị trộm cắt cáp dàn đèn chiếu sáng (17:15)
- Xúc động 2 ca chồng hiến thận cho vợ, cha hiến thận cho con ở một bệnh viện (17:02)
- Italy điều tra vụ trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng gây chấn động (52 phút trước)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (1 giờ trước)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (1 giờ trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (1 giờ trước)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (2 giờ trước)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (2 giờ trước)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (2 giờ trước)


