Xã hội

Người phụ nữ dùng dao chặt chân chú chó dã man lên tiếng: "Tôi chặt chân để bảo vệ nó"

Người phụ nữ trong clip cầm con dao lạnh lùng chặt lìa chân của chú chó lên tiếng xác nhận hình ảnh trên và một lần nữa khẳng định hành động nhằm mục đích để cứu chú chó.

Người phụ nữ trong clip cầm con dao lạnh lùng chặt lìa chân của chú chó lên tiếng xác nhận hình ảnh trên và một lần nữa khẳng định hành động nhằm mục đích để cứu chú chó.

Sau khi bị chặt đứt 1 chân, chú chó nằm trên nền nhà, xung quanh là máu chảy lênh láng trong khi vẫn bị xích.

chặt chân chó

Người phụ nữ lạnh lùng cầm dao chặt chân chú chó. Ảnh cắt từ clip. 

Theo những gì được chia sẻ trong đoạn clip, lý do khiến người phụ nữ trong đoạn clip kia dùng dao chặt chân chú chó vì quá tức giận khi chú chó này đã “ăn thịt mất một bầy vịt hai mươi mấy con không chừa một con nào”.

Sau khi hành động vì tức giận, thì người chủ này đã tìm cách băng lại vết thương cho nó và lên tiếng dỗ dành: “Thương con lắm chứ có phải không đâu, nhưng thương con mà con có chịu nghe lời mẹ đâu...”

chặt chân chú chó

Chú chó nằm trên nền nhà, xung quanh là máu chảy lênh láng. Ảnh cắt từ clip. 

Clip được đăng tải vào ngày 19/9 vừa qua và sau đó 1 ngày, Facebook M.C.V, người chia sẻ hình ảnh này đã chính thức lên tiếng về sự việc. Người này khẳng định chủ nhân của chú chó muốn cứu nên mới chặt 1 chân của nò nò đồng thời kêu gọi người dùng Facebook ngừng chia sẻ clip này mục đích câu like.

Chủ nhân của chú chó này là cô T. (Phú Quốc, Kiên Giang). Người phụ nữ này đã lên tiếng xác nhận hình ảnh trên và một lần nữa khẳng định hành động của mình là chặt chân chú chó nhằm mục đích để cứu chú chó.

Chia sẻ thêm về câu chuyện này, chị H. (con gái cô T.) giải thích: “Gia đình tôi không có muốn nói nhiều chuyện này vì khá bức xúc khi mọi người nói sai sự thật, vội đưa ra bình luận. Về việc mẹ tôi chặt chăn chó vì không muốn nó bị người khác ăn thịt, bị giết. Không chỉ phá vịt của nhà, mà nó phá rất nhiều lần của nhiều người rồi”.

Chị H. cho biết, clip này một người hàng xóm ghi lại và sau khi phát tán quá rộng trên mạng xã hội dẫn đến hiểu lầm, người này đã xin lỗi gia đình chị.

Chị còn cho biết thêm, mẹ mình là người yêu quý chó và đã gắn bó với chú chó này. Cô T. thường gọi “con”, xưng “mẹ” với nó.

Sau hành động đang bị dân mạng phê phán, cô T. cũng chính là người băng bó, mua thuốc và chăm sóc chú chó của mình. Gia đình cô thông tin thêm, hiện tại sức khỏe chú chó đã ổn định.

(Video có hình ảnh gây sốc. Cân nhắc trước khi xem).

Theo Như Ý (Nguoiduatin.vn)