-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Xã hội
03/08/2017 15:03Người phụ nữ vụ nghi bắt cóc trẻ em kể phút bị vây
“Tôi chỉ nghĩ đưa cháu đi chơi cho vui, không có ý nghĩ gì khác, khi có người loan tin cháu bị bắt cóc, hàng chục người ùa vào đòi đánh, tôi sợ nhưng không thể thanh minh được”, bà Đào Thị Danh chia sẻ.
Sau 3 ngày bị nghi bắt cóc trẻ em, bà Đào Thị Danh (trú thôn Ninh, xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại giây phút bị hàng trăm người vây ráp.
Bà cho biết, sau mấy ngày làm việc tại cơ quan công an, chiều 1/8, người nhà cháu Ngữ (bà Danh bế sáng 29/7) và bà Danh đã có cuộc tiếp xúc.
Tại đây, hai bên gia đình thông cảm với nhau vì hiểu nhầm dẫn đến vụ việc khiến dư luận xôn xao.
“Tôi gửi lời xin lỗi đến gia đình cháu Ngữ, người nhà cháu cũng thông cảm trước sự việc này (bà bị dân vây, công an bắt - PV), đồng thời động viên tôi nhanh ổn định tinh thần, bảo đảm sức khỏe” - bà Danh cho hay.
Sau khi được về nhà, bà Danh đã có cuộc trò chuyện với PV.
Bà Danh kể, sáng 29/7, như mọi ngày bà thức dậy ăn sáng, cho vật nuôi ăn xong bà cùng chồng xem lại sổ sách để đi thu tiền nợ.
Gần 9h, bà rời khỏi nhà sang nhà ông Kính (tại thôn Ban Long, xã Quang Lộc, cách nhà bà gần 3km) để thu tiền cám heo, men rượu.
Khi vào nhà, bà lên tiếng gọi nhưng không ai trả lời, lúc này ngoài sân có cháu Ngữ và một bé khác đang chơi với nhau.
![]() |
| Bà Đào Thị Danh. Ảnh: Lê Minh |
“Tôi gọi bà Lam (chủ nhà - PV) nhưng bà đi vắng không ai trả lời, thường ngày thì ông Kính ở nhà, nhưng biết ông đau ốm nên tôi không vào làm phiền.
Sẵn thấy hai cháu chơi ngoài sân, tôi hỏi có qua nhà bà Kiểu chơi không, cháu bé hàng xóm sợ không lại, còn cháu Ngữ biết tôi nên đi cùng tôi qua nhà bà Kiểu chơi” - bà Danh kể.
Bà Danh đưa cháu Ngữ qua nhà bà Kiểu nhưng bà không có nhà, lúc này trong nhà chỉ có con gái bà Kiểu (khoảng 18 tuổi) và 4 cháu bé hàng xóm đang chơi với nhau.
Sau đó cháu Ngữ lại chơi với mấy cháu nhỏ, còn bà Danh ngồi xem tivi.
“Tôi vào nhà bà Kiểu được khoảng 20 phút thì con gái bà Kiểu sang nhà hàng xóm xin rau, nghe người làng bảo đang đi tìm cháu Ngữ thì cháu gái này bảo đang chơi trong nhà. Ít phút sau, người thân cháu và rất đông người dân đến, nhiều người rất hung hãn đòi đánh đòi giết tôi” - bà Danh nói.
![]() |
| Nghi người phụ nữ bắt cóc trẻ em, rất đông người dân vây đòi đánh |
Theo bà Danh, lúc đó nhiều người dân đòi đánh bà nhưng người nhà cháu Ngữ đứng ra can ngăn. Sau đó, một số người đưa bà Danh vào trong nhà đóng cửa lại để tránh bị hành hung.
“Lúc đưa cháu Ngữ đi tôi không nghĩ gì cả, do quá thân quen với gia đình ông Kính, cháu Ngữ cũng biết tôi, tính tôi thích trẻ con nên đưa cháu đến nhà người quen chơi rồi đợi bà Lam về để thu tiền thôi, tôi không nghĩ gì khác nữa” – bà Danh bộc bạch.
Bà Danh cho hay, thời điểm bị hàng trăm người dân vây bà rất bất ngờ, sợ hãi, không nghĩ sự việc lại đẩy đi quá xa như thế.
Khi được chính quyền, công an giải cứu khỏi đám đông bà rất mừng và may mắn không bị thương tích.
“Tôi chỉ vô tư nghĩ rằng thân quen với nhau thì đưa cháu nhỏ qua nhà hàng xóm sẽ không sao cả, vì thỉnh thoảng qua nhà ông Kính tôi vẫn chơi với cháu Ngữ.
Lỗi của tôi là đưa cháu đi không thông báo với gia đình, tôi nhận lỗi vì nghĩ đơn giản quá” - bà Danh nói.
PV đã liên lạc với Thượng tá Phạm Tài, Phó trưởng Công an huyện Can Lộc để nắm thông tin, tuy nhiên ông Tài chỉ thông tin, vụ việc vẫn đang được làm rõ.
Trước đó, ngày 30/7, Viện KSND huyện Can Lộc đã ký quyết định không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Đào Thị Danh vì không đủ căn cứ khẳng định bà Danh bắt cóc trẻ em.
Theo Lê Minh (VietNamNet)
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (17/03/26 23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (17/03/26 23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (17/03/26 22:57)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (17/03/26 22:38)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (17/03/26 22:14)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (17/03/26 22:10)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (17/03/26 21:56)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (17/03/26 21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (17/03/26 21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (17/03/26 21:08)

