Xã hội
23/02/2023 13:52Người thân nói gì về việc bé trai 2 tuổi tử vong bất thường ở trường mầm non?
Ngày 23/2, trao đổi với PV báo Dân Việt, chị Lê Thị Kim Oanh (cô ruột của cháu N) cho biết: "Ngày thứ Hai đầu tuần, cháu N đã bị viêm họng, gia đình thấy vậy đưa đi khám rồi lấy thuốc về nhà uống. Đến ngày thứ Tư, cháu N cũng bình thường, vui chơi rồi nhưng gia đình vẫn đưa thuốc lên gửi nhờ trường cho cháu uống và ngủ trưa lại trường".
Chị Oanh cho biết thêm: "Sáng ngày 22/2 (thứ Tư), bà của cháu N dẫn cháu đến Trường Mầm non Bé Ngoan để học. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, gia đình tôi quan sát trên camera thấy sự việc chẳng lành nên đã chạy ngay tới trường để xem thử tình hình ra sao. Khi đến nơi, thấy các giáo viên ở trường đang chuẩn bị chuyển cháu N tới bệnh viện".
"Bé trai được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang cấp cứu, nhưng các bác sĩ thông báo với gia đình là bé đã ngưng thở trước đó. Sự việc xảy ra khiến gia đình rất buồn, hiện gia đình đang lo hậu sự cho cháu nên đề nghị các cơ quan chức năng cần làm rõ vấn đề để cảnh báo cho các gia đình có cháu học ở trường".

Liên quan đến vụ việc, trả lời PV báo Pháp Luật TPHCM, bà Phùng Thị Bích Điệp, Hiệu trưởng Trường mầm non Bé Ngoan (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết trường đang phối hợp với gia đình lo hậu sự cho bé N. (2 tuổi) tử vong tại trường.
Theo bà Điệp, bé N. mới vào học tại Trường mầm non Bé Ngoan ngày 11/2. Bé N. mới đi học nên thường hay khóc. Ngày 22/2, khi đưa bé đến trường, người thân có thông báo bé N. bị viêm họng và gửi thuốc cho các cô giáo cho uống hộ.
Theo bà Điệp, sáng 22/2, khi vào lớp, bé N. vẫn sinh hoạt bình thường nhưng có biểu hiện mệt. Đến trưa cùng ngày, bé N. mệt và khó ngủ nên được các cô giáo nằm cạnh dỗ. Sau đó, cô giáo phát hiện bé mệt, cơ thể nhợt nhạt nên báo cho ban giám hiệu.
Các cô giáo đã đưa bé N. đến BV Đa khoa Sài Gòn Nha Trang cấp cứu. Các bác sĩ đã tập trung cấp cứu nhưng bệnh nhân không qua khỏi.
Hiệu trưởng Trường mầm non Bé Ngoan thông tin thêm thực đơn ngày 22/2 của các bé là bún mọc vào buổi sáng; trưa ăn cơm trắng, gà chiên bột, trứng sốt cà chua, canh, tráng miệng dưa hấu. Tuy nhiên, bé N. đang bệnh nên cô giáo không cho ăn gà và dưa hấu.

Sau khi xảy ra vụ việc, trường phối hợp cùng với cơ quan công an để trích xuất camera, cung cấp thông tin cần thiết để phục vụ điều tra. Bà Điệp cho rằng qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bước đầu xác định bé N. tử vong do bệnh lý. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có kết luận chính thức bằng văn bản của cơ quan chức năng.
“Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, kết quả chẩn đoán bé tử vong do bệnh lý. Vì vậy, nhà trường vẫn hoạt động bình thường”- bà Điệp nói.
Trước đó, tối 22/2, gia đình bé N. đã phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM việc bé ngủ trưa tại trường nhưng không dậy. Sau đó, bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang nhưng các bác sĩ thông báo bệnh nhân đã ngưng thở ngoài viện.
Công an TP Nha Trang đã phối hợp cùng VKSND cùng cấp và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định tử thi để điều tra vụ việc.
NT (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Snoop Dogg gia nhập Swansea City: Từ huyền thoại rap đến ông chủ bóng đá (18/07)
-
Làm sao nhận biết khách muốn "bom hàng" khi bán online? (18/07)
-
Trực tiếp về chùa - nơi Thiên An đăng hình ảnh 2 chiếc bài vị: Trụ trì chia sẻ thông tin hiếm (18/07)
-
Căn bệnh khiến người cha trẻ nằm viện 2 năm, chưa một lần được ẵm con mới sinh (18/07)
-
Bao giờ Honda khai tử xe máy chạy xăng? (18/07)
-
Tìm bị hại vụ "thổi vốn" lên 42.000 tỷ đồng nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư (18/07)
-
Thủ khoa khối C Đà Nẵng bật mí bí quyết đạt điểm cao nhất (18/07)
-
Tỷ phú 'đi giày vải’ qua đời, khối di sản 123.000 tỷ bất ngờ bị các con tranh giành (18/07)
-
Lấn làn, "vượt ẩu" trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế trả giá đắt (18/07)
-
Tuổi 60, tôi nhận ra: Đừng bao giờ "bon miệng" nói 3 câu này trước mặt các cháu, hậu quả không tưởng tượng được! (18/07)
Bài đọc nhiều




