-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Xã hội
06/01/2019 14:33Người thân vật vã bên quan tài nạn nhân trong vụ đánh bom ở Ai Cập
Rạng sáng 6/1, chuyến bay chở thi thể 3 người xấu số trong vụ đánh bom tại Ai Cập hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
3 thi thể trong vụ đánh bom ở Ai Cập được đưa về Việt Nam Chuyến bay đưa 3 nạn nhân xấu số trong vụ đánh bom ở Ai Cập đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc rạng sáng ngày 6/1.
Có mặt tại sân bay, nhiều người thân của nạn nhân không kiềm được sự đau đớn, họ khóc ngất bên quan tài của người xấu số. Hai thi thể được đưa về Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175, một được chở thẳng về quê nhà.

Anh Nguyễn Văn Mười với vẻ mặt buồn rười rượi, chạy đôn chạy đáo ở nhà tang lễ làm các thủ tục để đưa người em vợ là nạn nhân Nguyễn Trọng Tiến về quê mai táng.
Anh Mười nhận xét Tiến là chàng trai đầy nghị lực. Dù mồ côi cha từ khi 10 tuổi nhưng Tiến vẫn cố gắng ăn học nên người. Sau khi tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội Nhân Văn, anh được tuyển dụng làm hướng dẫn viên của Công ty Saigontourist.
Do tính chất công việc nên Tiến thường đi nhiều nơi. Trước chuyến đi Ai Cập, Tiến về thăm mẹ là bà Nguyễn Thị Thanh Xuân (62 tuổi, ngụ huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận).

“Tiến hứa sau chuyến đi này, em sẽ đi thêm một chuyến tới Mỹ nữa rồi về nhà ăn Tết với mẹ. Thế nhưng, không may đoàn xe của em lại bị đánh bom”, anh Mười nghẹn giọng.
Ngày nhận được tin Tiến gặp nạn, vợ chồng anh Mười đã không dám nói sự thật với mẹ vì sợ bà sốc. Sau vài ngày, người mẹ gặng hỏi mới biết được sự thật rồi khóc ngất.
Trước đó, 18h15 (giờ địa phương) ngày 28/12, trên phố El Maryoutiya thuộc quận Haram, tỉnh Giza, cách kim tự tháp lừng danh Giza khoảng 4 km, một quả bom được giấu cạnh một bức tường phát nổ, khi chiếc xe chở 15 du khách Việt Nam tới thăm kim tự tháp Giza đi qua. 3 du khách Việt Nam thiệt mạng trong khi 12 người khác bị thương.
Đến chiều 1/1, 9 du khách thoát nạn trong vụ đánh bom tại Ai Cập được đưa về nước.

Trả lời PV, ông Võ Anh Tài, Phó tổng giám đốc Công ty Saigontourist, cho biết 9 du khách trong đoàn bị nạn đã về đến TP.HCM an toàn, trong tình trạng sức khỏe đã được kiểm tra, đảm bảo cho việc di chuyển.
"Đây là lần đầu tiên ngành du lịch Việt Nam gặp sự việc đau lòng như thế này. Công ty đang làm việc với phía bảo hiểm để tiến hành bồi thường cho du khách", ông Tài nói.
Theo Lê Trai - Lê Quân (Tri Thức Trực Tuyến)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (47 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (47 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (55 phút trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (55 phút trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (57 phút trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




