-
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố -
Thời tiết nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương "quay xe": 3 miền đồng loạt mưa dông diện rộng, có nguy cơ ngập -
Bí mật sau yêu cầu gửi 5 triệu mỗi tháng của mẹ chồng khiến nàng dâu bật khóc -
Thót tim cảnh bé trai lao vào gầm xe bồn và mối nguy rình rập từ nhà sát mặt đường
Xã hội
04/06/2025 13:05Người tố Công ty C.P bán heo bệnh từ chối nhận tiền ủng hộ dù bệnh nặng, lên tiếng cảnh báo 1 điều
Mới đây, vào tối ngày 3/6, anh Liễu Quý Ngân - người tố cáo công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam bán thịt heo bệnh đã gửi lời cảm ơn những ai đã ngỏ ý ủng hộ tiền chữa bệnh. Điều đáng chú ý, anh Ngân đã từ chối nhận tiền vì cho rằng "Con người sống chết có số, không thể cưỡng cầu và cũng muốn níu kéo".


Bên cạnh đó, anh Ngân còn lên tiếng cảnh báo cư dân mạng về việc có người đã mạo danh anh kêu gọi quyên góp. Cụ thể, anh cho biết: "Con thấy có người đang mạo danh con nhận đóng góp. Con tên Liễn Quý Ngân, khẳng định chưa từng kêu gọi đóng góp".

Trước những thông tin anh Ngân chia sẻ, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận bày tỏ sự cảm xúc và không ngừng động viên:
"Em là người tốt, chúc em bình an vạn sự, theo chị em muốn sống lâu dài với con em vậy em nên xin mạnh thường quân tiền để đi chữa bệnh, nhờ mạnh thường quân như vậy em mới dành được sự sống để nuôi dạy con em. Cố lên em đừng ngại, việc tốt của em cứu được muôn dân, em hãy để mọi người có cơ hội giúp em em nhé! Thương em"
"Bạn đã đúng khi đăng status này, nên ghim luôn xuất hiện để tránh bị lợi dụng!"
"Mình nghĩ nếu ai muốn giúp bạn Liễu Ngân thì có thể đến tận nhà. Vì thật sự bây giờ không còn việc làm bạn lại đang bệnh cùng lúc phải nuôi con trai cũng rất khó khăn"
"Em xin lỗi vì đôi khi người tốt cũng gặp phải chuyện xấu. Em sẽ là một trong những người can đảm nhất mà em biết. Em xin cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ. Chúc gia đình anh, con trai anh luôn luôn khoẻ mạnh, luôn luôn bình an"
"Nghĩa cử quá cao thượng. Nhưng anh có thể nhận rồi dành lại 1 ít còn lại anh chia sẻ cho các bệnh nhân khác cũng được. Vì có anh mà họ có được tiền do các mạnh thường quân giúp",...
Vào sáng ngày 30/5, tài khoản Facebook của anh Liễu Quý Ngân đã đăng bài tố cửa hàng C.P Freshop Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) bán heo bệnh ra thị trường. “Hôm con trình bày nội dung sự việc muốn tố cáo như sau: Con là nhân viên Sale làm việc tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, về mảng thịt heo bộ phận gia công. Trong quá trình làm việc tại Cửa hàng CP Freshop Mỹ Xuyên -S óc Trăng. Con và nhân viên cùng một số người dân có phát hiện một số sai phạm nghiêm trọng của lãnh đạo Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi CP Việt Nam như sau:Hàng ngày thường xuyên Trà trộn Heo Bệnh, Gà Bệnh, Có mãnh heo Lên Mùi Hôi Thối đưa về Freshop bắt nhân viên bán ra thị trường tại sóc trăng, những mãnh heo gà bệnh nhìn rất kinh khủng như (Nổi trái, hột, áp se, mủ và cả những mãnh heo bệnh đã cắt ra mang múng kiểm tra, để lên mùi hôi thối ruồi bu mà vẫn gửi về cửa hàng Freshop để bán và Lãnh đạo Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP còn kêu pha lốc ra bán rẻ nữa giá cho người dân làm Lạp Xưởng…Xúc xích hết date kêu tháo thương hiệu ra bán làm chả chiên…).
Nhận thấy vấn đề vô cùng phức tạp có thể kéo dài gây ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân, cộng đồng và con cháu thế hệ mai sau, chúng con là những người dân thấp cổ bé họng quá nhỏ bé so với Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam không thể đứng ra thưa kiện được. Một số lãnh đạo công ty CP còn thách thức chúng con có quen biết ai thì thưa kiện đi”, tài khoản J.L cho hay.


Thông tin trên nhanh chóng trở thành chủ đề nóng được cư dân mạng bàn tán rôm rả. Đa số mọi người đều bày tỏ sự hoang mang và lo lắng về sự việc. Bởi, từ lâu những sản phẩm của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam đã trở nên rất quen thuộc trong gian bếp của nhiều gia đình.
Theo Dương Nhã (SHTT)
- Bữa ăn với món ngan, người đàn ông suýt trả giá đắt (16:21)
- Bộ trưởng Hải quân Mỹ bị sa thải tạo nên những rạn nứt khó hàn gắn trong Lầu Năm Góc (16:16)
- Xúc động lời nhắn nhủ của "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa gửi fan Việt Nam (16:13)
- Mâu thuẫn học đường, nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong (16:08)
- Đón sóng thịnh vượng nửa cuối năm 2026: 4 con giáp "vàng" và lộ trình chuẩn bị từ tháng 5 (16:04)
- Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 (56 phút trước)
- Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh (1 giờ trước)
- Samsung tung ra dòng TV OLED đầu tiên trên thế giới tích hợp Art Store tại thị trường Việt Nam (1 giờ trước)
- Kẻ mang tiền án giết người "lập bẫy karaoke", cướp 580 triệu đồng ở Campuchia (1 giờ trước)
- Gấu to lớn bất ngờ lao vào người đi bộ, khoảnh khắc sinh tử khiến ai cũng thót tim (1 giờ trước)