-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Xã hội
17/02/2017 22:33Người vợ trẻ bị bồ của chồng đánh ghen ngược: "Nhìn con đòi mẹ mà bản thân bất lực không thể lại gần"
Nói về sức khỏe của mình, chị N. giọng yếu ớt cho biết, hiện tại đã tạm đi lại ổn. Tuy nhiên, về tinh thần thì rất hoang mang do sự việc đến nay đã gần 1 tháng trôi qua mà chưa được làm sáng tỏ.
![]() |
| Những vết đâm trên người chị N. vẫn chưa được lành |
Nói rồi, chị N. đau đớn bất lực do vết thương quá nặng chưa đủ sức khỏe để chăm sóc đứa con mới 11 tháng của mình: "Nhìn con đòi mẹ mà bản thân em bất lực không thể lại gần. Em tức ngực khó thở vì vết đâm thấu phổi chưa lành. Người thâm tím vì những vết tiêm vết chích, bước đi được 2 bước cả bầu trời phía trước như muốn ngã quỵ. Hoá ra cũng gần phế nhân rồi. Tương lai sẽ đi đâu về đâu giờ em không biết, một ngày nào đó mẹ không còn, cha theo người đàn bà khác rồi con em sẽ bơ vơ", chị N. xót xa.
Trước đó, hôm 9/2, sau khi thoát khỏi cơn nguy kịch vì bị người tình của chồng dùng dao đâm trọng thương, trao đổi với chúng tôi, chị L.T.N cho hay ngày 26/1 (tức 28 Tết) chồng chị bỏ nhà đi chơi trong khi con gái nhỏ mới 11 tháng tuổi, đến sáng hôm sau mới về. Vì vậy giữa chị N. và chồng có xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Bực tức, chị N. liền dọn đồ rồi chở con gái bỏ đi khỏi nhà.
![]() |
| Chị N. bị mổ đa vết thương. |
Theo lời chị N., khoảng 11h ngày 27/1 (30 Tết) trong lúc đang đang uống nước đợi hai người bạn và em gái ở một địa điểm, thì mẹ chồng chạy xe từ Buôn Hồ về Eakar để đón sang sống với bố mẹ chồng chứ không cho quay lại với chồng.
"Khi tôi đang ngồi cùng bạn và em gái, mẹ chồng tôi cũng đến đón tôi. Lúc này tôi mượn máy điện thoại của em gái lên mạng thì thấy chị Trần Thị H. (cùng quê) đăng tải hình ảnh tình tứ với chồng tôi có nội dung "Đón một cái sinh nhật không bánh, không nến, không gì cả. Một cái sinh nhật ý nghĩa cùng anh… Quá bức xúc nên tôi đã nhắn tin lại cho chị này và hỏi chị có ý gì", chị N. thuật lại.
Tuy nhiên, "người tình" của chồng chị N. đã đáp lại chị bằng những lời lẽ đầy thách thức.
"Khoảng 3h chiều cùng ngày, tôi cùng em gái và mẹ đẻ có hẹn chị H. ở một chiếc đập để nói chuyện. Khi đến thì tôi để mọi người đứng phía xa còn tôi lại gần nói chuyện với chị H. đang đút tay vào túi quần. Thái độ chị H. vênh váo, đứng cách tôi khoảng 2m. Vì bức xúc nên tôi tát chị H. một phát, chị này liền rút con dao gọt hoa quả đâm liên tiếp vào bụng tôi. Tôi bị thương, ngất đi, sau đó ở bệnh viện tôi hồi tỉnh được bác sĩ thông báo rằng tôi đã trải qua 2 lần mổ, thì mới biết mình còn sống", người vợ trẻ rớt nước mắt kể lại sự việc kinh hoàng.
![]() |
| Trong lúc giằng co với tình địch, chị N. còn bị thâm tím khắp cơ thể. |
Anh Phan Ngọc V – chồng nạn nhân thừa nhận: "Gọi cô ấy (chị H.) là bồ cũng đúng vì tôi và cô ấy có tình cảm. Đúng là lúc đó tôi đang cùng cô ấy đi chơi, tôi không dùng FB, mà vợ tôi vào FB của cô ấy thấy sự việc nên đã xảy ra chuyện này. Bây giờ tôi rất ân hận và đang ở bên để chăm sóc vợ…".
Vụ việc đang được điều tra
Liên quan đến vụ việc, sáng 9/2, Đại tá Trần Duy Trường - Trưởng CAH Ea Kar (tỉnh Đắc Lắc) cho biết, Cơ quan CSĐT CAH đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can đối với Trần Thị H (1994, trú TT Ea Knốp, H. Ea Kar) nhằm làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích".
Nạn nhân của vụ việc này là chị L.T.N (1996, trú TT Ea Knốp), dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sức khỏe bị giảm sút nhiều phần sau khi bị người tình của chồng gây thương tích khắp cơ thể.
![]() |
| Chị N. bị phẫu thuật đa vết thương với 4 nhát đâm bằng vật nhọn. |
Ngày 16/2, trao đổi với chúng tôi, cán bộ trực tiếp điều tra vụ án thuộc cấp tỉnh Đắc Lắc cho biết, vụ án đã được cơ quan CSĐT tỉnh tiếp nhận. Nạn nhân đã được đưa đi giám định thương tích. Các đối tượng và những người liên quan cũng đã được lấy lời khai.
Theo cán bộ điều tra vụ án, trong vài ngày gần đây nhất sẽ có kết quả giám định, cơ quan công an sẽ đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc.
Theo Minh Ngọc (afamily.vn/Trí Thức Trẻ)
- Clip: Nhân viên quán cà phê "đốt vía", suýt đốt luôn cả quán (15:43)
- NNăm Bính Ngọ 2026 và nỗi lo phạm Thái Tuế: Rào cản hay chỉ là lời nhắc cẩn trọng trong hôn nhân? (15:42)
- "Tội chồng thêm tội": Nam thần High School Musical bị bắt giam khẩn cấp, không cho phép bảo lãnh (15:29)
- Bộ Xây dựng vạch trần "thị trường ảo" và quyết sách siết chặt giá nhà đất (15:26)
- Mất lợi thế sau trận thua U23 Australia, U23 Thái Lan nguy cơ bị loại sớm khi chạm trán kình địch (15:15)
- Vụ người phụ nữ đánh hàng xóm tại chung cư Hà Nội: Bất ngờ tỷ lệ thương tích của nạn nhân (15:10)
- Đây là chiếc điện thoại Samsung cao cấp giá hơn 11 triệu có AI xịn ngang ngửa iPhone 17 (57 phút trước)
- Hiểm họa từ pháo nổ cận Tết: Bé trai 13 tuổi bị bỏng biến dạng khuôn mặt (59 phút trước)
- Đây là iPhone Plus cao cấp giá rẻ đáng mua nhất đầu năm 2026, trang bị xịn hot hơn iPhone Air (1 giờ trước)
- Nỗi ám ảnh mang tên "cô gọi cho mẹ" và màn níu kéo đầy hài hước trên bục giảng (1 giờ trước)



