-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Xã hội
19/08/2018 04:36Người xuất hiện trong phóng sự điều tra 'bất động sản đa cấp' bị hành hung: Có thể chỉ đánh dằn mặt

Anh Q. là một trong những nhân vật xuất hiện trong phóng sự “Đa cấp bất động sản quốc tế lãi khủng – người tham gia mất trắng” của kênh truyền hình VTV9 hôm 12/8.
Một phụ nữ lạ gọi tới số anh Q. vào chiều 16/8, nói anh giao một bình nước lọc đến ngã ba Ông Cường thuộc xã Vĩnh Chánh. Anh kêu vợ chở nước đi cùng vì bình cồng kềnh.
Anh kể trên báo Dân trí, tới nơi thì người phụ nữ "đặt hàng" kia hướng dẫn anh đi ra chỗ vắng vẻ. Bất ngờ nhiều người đi trên ô tô 7 chỗ lao vào hành hung anh.
"Khi đó vợ tôi tri hô thì nhóm người này nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Họ đều là những kẻ lạ mặt, không có ở địa phương và đánh tôi rất nhanh, ra tay rất mạnh", anh Q. nhớ lại.
Chiều nay (18/8), Thiếu tướng Bùi Bé Tư (Giám đốc Công an tỉnh An Giang) thông tin với Vietnamnet, anh Nguyễn P.Q bị nhóm khoảng 4 - 5 người hành hung, thương tích không nghiêm trọng và có thể đây chỉ là "đánh dằn mặt".
Theo ông Tư, chưa xác định được mục đích của nhóm người đánh anh Q.
"Đến nay đã xác định được biển số của chiếc xe mà nhóm người nói trên di chuyển. Tuy nhiên, chưa biết biển số này thật hay giả. Hiện điều tra viên đã lên TP.HCM xác minh làm rõ", ông nói với nguồn trên.
Theo thông tin anh Q., nói với báo Dân Việt, anh không có mâu thuẫn với cá nhân nào, chỉ có duy nhất việc anh tố giác một công ty bất động sản ở TP.HCM tới công an.
Năm 2016, nghe người của một công ty bất động sản giới thiệu mức tiền lãi, tiền thưởng hấp dẫn nên anh cùng gia đình vay ngân hàng, tham gia nhiều lần với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.
Năm đó anh nhận hơn 144 triệu đồng "tiền lợi nhuận" từ công ty, cùng với một giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích hơn 90m2 tại tỉnh Phú Yên.
Đầu năm 2017, anh tìm tới chi nhánh công ty ở TP Long Xuyên thì công ty không hoạt động, tiếp tục cùng một số nạn nhân tìm tới địa chỉ công ty ở TP.HCM thì bị ngăn cản không gặp được lãnh đạo.
Anh nói rằng, mình và một số người cũng góp vốn vào công ty sau đó nhận tin nhắn dọa "sẽ sử dụng luật giang hồ" nếu dám chống lại công ty.
Theo T.N (Soha/Thời Đại)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




