-
Một tháng hứng chịu 2 cơn bão, người Hà Tĩnh rơi cảnh "màn trời chiếu đất"
-
Cảnh báo khẩn: Hà Nội mưa to, lốc, sét và gió giật mạnh ở nhiều nơi
-
Indonesia loại HLV Hà Lan, thay thế bằng "khắc tinh" của bóng đá trẻ Việt Nam
-
Sạt lở ở Sa Pa, bùn đất tràn kín ô tô trắng chở người nước ngoài
-
Nhà sập vì giông lốc, xót xa đám tang tại nhà văn hoá của người đàn ông ở Ninh Bình
-
Giá vàng hôm nay, 30-9: Tăng lên đỉnh cao mới
-
Dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, rút 800 tỷ đồng
-
Cảnh báo khẩn: Phát hiện 600.000 tài khoản khả nghi, 300.000 người phải ngừng giao dịch 1.500 tỷ đồng
-
Vượt cả huyền thoại đầu tư, tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục mới: Chưa từng có trong lịch sử Việt Nam
-
Vụ bé trai ném dép làm hỏng 2 thang máy: Nhân chứng ngửi thấy mùi khét nồng nặc, cư dân nỗ lực tát nước
Xã hội
04/12/2015 07:15Nguyên giám đốc Trung tâm BTXH Nghệ An có thể sống đời thực vật
Là người có tiền sử về bệnh tật nên sau “sự cố” tại Trung tâm BTXH, ông Phú phải vào viện cấp cứu khi bị tai biến mạch máu não. Các bác sĩ cho biết, nếu sống quãng đời còn lại, ông Phú có thể sống đời thực vật.
![]() |
Các bác sỹ cho biết, nếu sống quãng đời còn lại, ông Phú có thể sẽ sống đời thực vật. |
Chiều 4/12, Bác sỹ Vũ Gia Long - Trưởng khoa Nội 1, BVĐK Cửa Đông (TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, hiện bệnh viện đang chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Xuân Phú - nguyên GĐ Trung tâm BTXH Nghệ An vì chứng tai biến mạch máu não.
Trước đó, vào ngày 25/11, ông Nguyễn Xuân Phú nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn mửa, đau đầu, ngất xỉu, huyết áp cao hơn 200mmHg. Sau khi vào viện, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám và điều chỉnh huyết áp xuống còn 160 mmHg và đưa đi chụp não thì phát hiện ông Phú bị nhồi máu não tái phát.
Được biết, đây là lần thứ 3 ông Phú bị tai biến mạch máu não. Cả 2 lần trước (năm 2014) ông Phú đều phải nhập viện điều trị nhiều ngày mới khỏe lại.
Tuy nhiên thời gian gần đây (cụ thể khoảng 3 tháng trở lại nay, sau sự cố xảy ra tại TTBTXH tỉnh Nghệ An) ông Phú bị “sốc” khi được cho là liên quan đến những vụ việc “không đáng có” xảy ra tại TTBTXH tỉnh Nghệ An.
Bà Nguyễn Thị Hường vợ ông Phú kể: “Khoảng 3 tháng nay, chồng tôi luôn trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi vì công việc.
Ngày 24/11, anh ấy lên bàn giao nốt mấy việc của Trung tâm thì có nhân viên báo về huyết áp anh ấy cao và mặt tái nhợt, yếu lắm. Chiều hôm đó về, anh ấy như gục ngã từ ngoài cổng mọi người phải dìu vào nhà.
Trưa 25/11, anh ấy đau đầu chóng mặt, nôn mửa rồi ngất xỉu nên tôi và anh em phải gọi xe đưa xuống BVĐK Cửa Đông cấp cứu. Mấy ngày rồi nhưng anh ấy cứ lơ mơ không tỉnh táo, huyết áp thì cao thất thường, các bác sỹ phải đặt máy đo liên tục.
Giờ không biết phải thế nào nữa. Cũng vì chuyện ở Trung tâm mà anh ấy ra nông nỗi này. Giờ chắc vô phương cứu rồi”, Bà Hường khóc.
Trước đó như đã đưa tin, Trung tâm BTXH tỉnh Nghệ An bị tố ăn bớt tiền chế độ cho người tâm thần, người già neo đơn. Cụ thể qua xác minh, Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), cho rằng ông Nguyễn Xuân Phú (Giám đốc) và bà Nguyễn Thị Thu Phương (Phó Giám đốc) Trung tâm BTXH tỉnh Nghệ An đã “ăn bớt” hơn 783,95 triệu đồng tiền chế độ cho người tâm thần, người già neo đơn.
Theo Cảnh Huệ - Quang Long (Tiền Phong)








- Hải Phòng dông lốc khiến 8 người bị thương, trên 200 nhà dân bị tốc mái (08:34)
- Danh hài Thanh Tú từng đi bán xăng dạo, tuổi 50 luôn lạc quan, sống tích cực (08:21)
- Một tháng hứng chịu 2 cơn bão, người Hà Tĩnh rơi cảnh "màn trời chiếu đất" (08:21)
- HLV Kim Sang-sik nhận tin xấu: Người hùng AFF Cup lỡ “đại chiến” với Malaysia vì chấn thương nặng (08:20)
- Tình hình hiện tại của Đại Nghĩa (08:18)
- Khi thận suy hỏng, cơ thể sẽ sưng ở 1 vị trí: Rất nhiều người bỏ qua (08:13)
- Cảnh báo khẩn: Hà Nội mưa to, lốc, sét và gió giật mạnh ở nhiều nơi (08:12)
- Khóc ròng trước chiêu trò của bà chủ hụi 34 tuổi (08:09)
- Thủ tướng Israel xin lỗi Qatar, ủng hộ kế hoạch hòa bình của ông Trump ở Gaza (08:07)
- Indonesia loại HLV Hà Lan, thay thế bằng "khắc tinh" của bóng đá trẻ Việt Nam (08:02)




