-
Doanh nghiệp Nhật Bản gửi thư cảm ơn Công an Hưng Yên sau khi phá vụ án lừa đảo hơn 8,4 tỷ đồng -
328 thí sinh Tuyên Quang thi lại tốt nghiệp THPT: Giám thị bốc thăm, Bộ giám sát cả 3 khâu -
Phát hiện, quy tập 268 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng -
Bắc Ninh: 2 vợ chồng 72 tuổi tử vong thương tâm trên quốc lộ, công bố camera ghi lại lỗi sai của xe đầu kéo -
Hội bạn thân 9 năm gây sốt MXH: Thuê hẳn limousine 29 chỗ đưa 28 thành viên đi du lịch Quảng Bình -
Nữ sinh viên trượt chân rơi xuống vực sâu 100m ở bán đảo Sơn Trà khi chụp ảnh -
Động đất 7,4 độ ở Colombia: 254 người chết, hơn 3.800 người vẫn mất tích -
Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin "Lịch sử là môn tự chọn" ở cấp THPT -
Vụ bạo hành trẻ tại chùa Bầu: 5 cháu được đưa đi kiểm tra thương tích -
Tử vi thứ 4 ngày 12/8/2026 của 12 con giáp: Dần may mắn tiền bạc, Tuất gặp tiểu nhân
Xã hội
05/05/2024 15:12Nguyên nhân người phụ nữ đạp cư dân ở chung cư tại Hà Nội
Liên quan đến vụ việc xảy ra tại chung cư Đồng Phát - Park View Tower (phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội), ngày 4/5, PV VietNamNet có cuộc trao đổi với ông Ngô Mạnh Cường - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng.
Ông Cường cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát là có thể ông Đặng Hồng Minh - Phó Ban quản trị tòa nhà kể với các con việc mình có mâu thuẫn. Hiện công an phường đang xác minh vụ việc, đồng thời mời những người có liên quan tới làm việc.
Ông Cường nhấn mạnh, chính quyền địa phương sẽ xử lý nghiêm vụ việc này, để đảm bảo an ninh trật tự.
Làm việc với PV, ông Đặng Hồng Minh – Phó Ban quản trị tòa nhà Đồng Phát - Park View Tower cho biết, người phụ nữ xô xát với chị P. là con ông.
Ông Đặng Hồng Minh giải thích: "Do chị P. nhiều lần xúc phạm tôi, nên các con mới làm như vậy. Các con đến tòa nhà lúc nào tôi không biết. Chị P. có nhắn tin xúc phạm, chửi bới tôi rất thậm tệ trên nhóm Zalo của cư dân tòa nhà.
Việc đó, tôi báo cáo với chính quyền địa phương và được sự đồng ý của đại diện ban quản trị tòa nhà nên đã gửi giấy mời chị P. đúng 20h ngày 2/5, đến nhà sinh hoạt cộng đồng để họp".
Bà Vũ Thị Chung - Trưởng ban an ninh tòa nhà cho biết: “Vào khoảng 20h20 ngày 2/5, tôi nhận đề nghị của ban quản trị tòa nhà cùng lực lượng chức năng lên mời chị P. ở tầng 11 xuống nhà cộng đồng họp.
Đến cửa thang máy có một số cư dân đứng sẵn và chờ đi vào, không có chuyện tôi tự quẹt thẻ mở cửa cho người lạ lên tầng 11 hành hung cư dân. Đến nơi, tôi có mời chị P. xuống họp nhưng chị ấy không xuống dẫn đến xô xát".
Trở lại diễn biến vụ xô xát, chị N.M.P kể lại: "Trước khi đạp vào người tôi, chị N.T.H. nói sao chửi bố mẹ chị ấy và chỉ sang anh trai”. Theo chị P, người đàn ông ném dép vào mặt, khiến chị bị gãy mũi cũng là con ông Đặng Hồng Minh. Chị P. cũng thừa nhận có mâu thuẫn với ban quản trị tòa nhà, trong đó có ông Đặng Hồng Minh.
Ngoài ra, chị P. cũng giải thích: "Mâu thuẫn đó, không phải mục đích cá nhân tôi mà vì lợi ích chung của cư dân tòa nhà. Trong quá trình đấu tranh vì lẽ phải, tôi có những lời nói xúc phạm với ông Đặng Hồng Minh".
Theo một cư dân tòa nhà, người phụ nữ đạp chị P. là con của ông Đặng Hồng Minh. Các con của ông này có mặt khi xảy ra vụ việc. Ông Đặng Hồng Minh ở cùng tòa chung cư với chị P.
Theo Tiến Dũng (VietNamNet)
- Doanh nghiệp Nhật Bản gửi thư cảm ơn Công an Hưng Yên sau khi phá vụ án lừa đảo hơn 8,4 tỷ đồng (52 phút trước)
- 328 thí sinh Tuyên Quang thi lại tốt nghiệp THPT: Giám thị bốc thăm, Bộ giám sát cả 3 khâu (1 giờ trước)
- Nữ diễn viên vướng lùm xùm gia thế, kéo theo hai tiền bối bị réo tên (1 giờ trước)
- Giá vàng trong nước áp sát 144 triệu đồng, khoảng cách với thế giới thấp nhất nhiều năm (1 giờ trước)
- Khởi tố tài xế trả khách ẩu trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ khiến một nữ hành khách ngã tử vong (1 giờ trước)
- Sếp lớn Indonesia lo cầu thủ nhập tịch "không còn muốn cống hiến" cho ĐTQG (1 giờ trước)
- Xe điện Honda UC3 khan hàng, tăng giá tại đại lý trong những ngày đầu mở bán (1 giờ trước)
- Phát hiện, quy tập 268 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (1 giờ trước)
- 3 thay đổi ở chân không nên bỏ qua khi thận có dấu hiệu suy yếu (1 giờ trước)
- Sống ngay gần nhà nạn nhân suốt 20 năm, kẻ sát nhân bị lật tẩy vì một chi tiết bất ngờ (1 giờ trước)