-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Xã hội
15/12/2017 21:32Nguyên nữ hiệu phó bị tố vay tiền tỷ của 20 người dân rồi biệt tăm khỏi địa phương

Ngày 15/12, ông Quang Đức Thành - Trưởng Công an xã Thông Thụ (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết, phía công an xã đã hướng dẫn người dân gửi đơn lên công an huyện để tiếp tục xác minh làm rõ về việc người dân tố cáo cô Lô Thị Đào vay tiền của người dân rồi đi khỏi địa phương.
Ông Thành cho biết, từ năm 2012, khi thực hiện dự án thủy điện Hủa Na (xã Thông Thụ, Quế Phong) nhiều người dân trên địa bàn đã được Nhà nước hỗ trợ, đền bù từ việc thu hồi đất của dự án này.

Thấy người dân có tiền, cô Lô Thị Đào (trú tại Thị trấn Kim Sơn, Quế Phong; thời điểm này đang làm hiệu phó trường Tiểu học Thông Thụ 2) đã dựa vào mối quan hệ quen biết và uy tín của mình để vay tiền từ người dân.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cô Đào đã vay tiền của hàng chục người dân với số tiền lên đến cả tỷ đồng.
Được biết, mỗi lần vay tiền, cô Đào đều viết giấy cam kết với người dân và hứa đến hạn sẽ trả đủ. Tuy nhiên, khi đến hạn trả tiền, người dân liên lạc với cô Đào thì không được. Người dân tìm đến trường và nhà nhưng cô Đào khất hết lần này đến lần khác.
Thời gian gần đây, người dân tiếp tục đến hỏi để đòi lại tiền đã cho vay thì mới vở lẽ cô Đào đã không còn công tác ở trường Tiểu học Thông Thụ 2 từ cuối năm 2016 và đã đi khỏi địa phương.
Ông Lữ Văn Phiềng (trú xã Thông Thụ) chia sẻ: "Chúng tôi tin tưởng nên cho cô Đào vay tiền. Nhưng khi đến hạn hỏi tiền thì cô Đào hứa trả lần này đến lần khác. Giờ thì cô ấy bỏ đi đâu chúng tôi không biết.
Tiền mồ hôi nước mắt của người dân chúng tôi đó cả, mong sao cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý nghiêm và trả lại tiền cho chúng tôi".
Mới đây, khi không liên lạc được với cô Đào, người dân đã làm đơn tố cáo gửi lên UBND xã và công an xã.
Qua thống kê, đã có 20 người dân ký đơn tập thể tố cáo cô Lô Thị Đào vay với số tiền hơn 2 tỷ đồng lên UBND xã Thông Thụ. Ngoài ra còn có 1 người trú ngoài xã Thông Thụ cũng đã làm đơn tố cáo cô Lô Thị Đào vay tiền rồi bỏ trốn.
"Chúng tôi đã nhận được đơn tố cáo của người dân về việc cô Lô Thị Đào vay tiền rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Hiện chúng tôi đang tiếp nhận đơn tố cáo, thống kê những người dân cho cô Đào vay tiền rồi hướng dẫn người dân làm đơn lên Công an huyện Quế Phong để điều tra theo thẩm quyền", ông Quang Đức Thành - Trưởng Công an xã Thông Thụ thông tin.
Liên quan đến thông tin cô Lô Thị Đào đi khỏi địa phương, ông Phạm Xuân Bắc - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong) - nơi cô đào sinh sống, xác nhận thời gian gần đây cô Đào đã đi khỏi địa phương.
"Hiện nay bà Lô Thị Đào đã không tham gia sinh hoạt khối phố. Hiện ngôi nhà của bà trên địa bàn đang được cho người khác thuê để ở", ông Bắc thông tin.
Liên quan đến vụ việc trên, ông Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong cho biết, sau khi nhận được thông tin, phía huyện đã chỉ đạo công an huyện vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ.
Trung tá Vi Văn Giang - Trưởng Công an huyện Quế Phong xác nhận hiện phía công an huyện đã nhận được đơn thư tố cáo của người dân ở xã Thông Thụ về việc bà Lô Thị Đào vay tiền và hiện không có mặt tại địa phương.
Công an huyện Quế Phong đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.
Theo Ngọc Tú (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (53 phút trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)