-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Xã hội
18/01/2016 01:47Nhà hàng "nhiều tỷ đồng" bị cưỡng chế tháo dỡ, chủ đầu tư không phục
Nhà hàng gỗ “Tuy Hòa xưa” (TP.Tuy Hòa, Phú Yên) được chủ nhân xây dựng quy mô, treo biển khai trương hoạt động từ ngày 15.1. Tuy nhiên, chính quyền tỉnh Phú Yên có chỉ đạo phải tháo dỡ công trình trên trong quý I/2016 vì xây dựng trái phép.

Ngày 17.1, theo thông báo của UBND tỉnh Phú Yên, Chủ tịch UBND tỉnh này là ông Hoàng Văn Trà đã có chỉ đạo kiên quyết xử lý vi phạm trong việc xây dựng công trình nhà hàng "Tuy Hòa xưa" (ngã ba Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ, phường 5). Theo đó, yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng công trình trên theo đúng quy định pháp luật, trong đó yêu cầu biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra.
Thông báo nêu rõ: "Trường hợp người có hành vi vi phạm cố tình không chấp hành thì tiến hành các thủ tục để cưỡng chế theo quy định pháp luật, thời gian thực hiện xong trong quý I/2016.
Đồng thời, xử lý hành vi vi phạm hành chính đối với ông Đặng Đức Nghĩa - chủ đầu tư ngôi nhà về hành vi lấn chiếm đất công, lát và trồng cây xanh ngoài phạm vi cho phép. Thời gian thực hiện xong trong tháng 1/2016.
Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân, cán bộ, công chức (kể cả việc đình chỉ công tác) đối với cán bộ ở UBND phường 5 và các phòng, ban chức năng có liên quan của UBND thành phố trong việc thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, để xảy ra những sai phạm kéo dài, chậm xử lý, đề xuất xử lý vi phạm hành chính, thiếu trách nhiệm trong việc theo dõi, đôn đốc, ngăn chặn hành vi vi phạm,… để công trình vi phạm đến nay đã xây dựng hoàn thành".
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa xây dựng kế hoạch tổng thể để tổ chức thực hiện các nội dung trên, cam kết thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.
Để ngăn chặn công trình trái phép này hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý không cung cấp các dịch vụ hạ tầng như điện, nước; không cấp phép đăng ký kinh doanh đối với công trình này. UBND tỉnh cũng giao Thanh tra tỉnh tiến hành kiểm tra, xác minh lại nguồn gốc, tính hợp pháp của các cây gỗ được trồng tại công trình trên".
Được ủy quyền của ông Đặng Đức Nghĩa (chủ đầu tư ngôi nhà trên), ông Đặng Thanh Bình (em ruột ông Nghĩa) đã có thông tin với PV. Theo đó, đất ngôi nhà này đứng tên mẹ ông (bà Nguyễn Thị Doàn) và anh em trong nhà cùng góp vốn “nhiều tỷ đồng” xây dựng công trình này để tạo cơ sở kinh doanh du lịch.
“Đây là đất do gia đình mua khi tỉnh tổ chức đấu giá đất dọc đại lộ Hùng Vương, nằm trong quy hoạch phải xây biệt thự. Tháng 4.2015, gia đình đã đến Sở Xây dựng Phú Yên để làm thủ tục xin cất nhà tạm nhưng lại được hướng dẫn lên gặp UBND tỉnh.
Vì thế, gia đình chẳng biết phải gặp ai. Chúng tôi chỉ muốn phát triển kinh doanh du lịch tại địa phương nên đã bỏ nhiều tỷ đồng để xây dựng công trình hết sức công phu; công trình chỉ làm đẹp thêm trong khu vực này. Bây giờ, nếu chính quyền buộc tháo dỡ thì cũng đành chịu”, ông Bình nói.
Theo Hùng Phiên (Dân Việt)
- U23 Việt Nam trước cơ hội "đòi nợ" Saudi Arabia: Xua tan bóng ma quá khứ bằng bản lĩnh mới (16:28)
- Lấy chồng nghèo vì tin vào nhân cách, tôi bàng hoàng nhận ra điều đáng sợ hơn cả tiền bạc (16:27)
- Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường (16:19)
- Cuộc rượt đuổi nghẹt thở cứu cụ ông 70 tuổi bị kéo lê dưới gầm xe tải (16:15)
- "Công xưởng" nước hoa giả gắn mác thương hiệu triệu đô: Sự thật kinh hoàng từ hóa chất chợ Kim Biên (16:08)
- iPhone Air "trượt dài" trên kệ hàng, giảm giá kỷ lục vẫn không cứu nổi doanh số (16:00)
- Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc (1 giờ trước)
- Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn (1 giờ trước)
- Đồ hộp Hạ Long: Biến động "thượng tầng" dữ dội trước bê bối 120 tấn thịt lợn bệnh (1 giờ trước)