-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Xã hội
14/02/2023 16:32Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng trong vụ tai nạn 8 người chết: Xe lật bẹp dúm, tiếng kêu cứu thảm thiết
Đến 9 giờ sáng 14/2, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày khiến 8 người tử vong và nhiều người bị thương. Thi thể các nạn nhân đã được chính quyền địa phương hỗ trợ đưa về nhà để lo hậu sự.
| Bà Lệ kể lại sự việc |
Nhà ở sát hiện trường vụ tai nạn, bà Lê Thị Lệ (SN 1968 trú thôn 2, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành), là một trong những người đầu tiên tham gia cứu nạn nhân vụ tai nạn.
Bà Lệ cho biết, khoảng 3 giờ 40 phút, bà đang ngủ thì nghe một tiếng động mạnh như bom nổ. Lúc đó, bà và mọi người chạy ra thì thấy cảnh tượng hết sức kinh hoàng.
"Tôi và 11 người là tài xế đang nghỉ lại ở nhà tôi chạy ra thì thấy chiếc xe bị lật, trong xe có phát ra tiếng gọi ba ơi, ba ơi. Lúc này mọi người cố gắng tiếp cận, đưa người bị thương đi cấp cứu đồng thời điện báo cho cơ quan chức năng" – báo Người Lao Động dẫn lời bà Lệ cho hay.

Trao đổi với Tiền Phong, anh Phạm Văn Sơn (SN 1988, quê ở Ninh Bình) kể lại, khi anh đang nghỉ ngơi tại quán nước bên ngay cạnh cùng 6 tài xế khác đang nằm ngủ thì nghe hô hoán cũng chạy ra.
“Chạy ra thì thấy có 2 phụ nữ đã chết nằm ở đầu xe. Ô tô bẹp dúm, nhiều người mắc kẹt gọi với ra gọi “Cứu với”, nên tôi cùng các anh em khác dùng dao, xà beng đập kính, nạy cửa xe ra cứu người”, anh Sơn nói.
Theo cơ quan chức năng, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, xe ô tô khách BKS 76B-006.60 chở theo 21 người từ Quảng Ngãi ra Thừa Thiên – Huế khám bệnh. Đến ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp (thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành), xe ô tô khách va chạm với xe đầu kéo BKS 92H-004.33 khiến xe khách lật ngược.
Hậu quả khiến 6 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện. Nhiều hành khách trên xe ô tô đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo tỉnh, Ban ATGT Quảng Nam đã có mặt ngay để chỉ đạo các lực lượng tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông cũng như điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Sau khi nắm thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia cùng các cơ quan thành viên liên quan lên hiện trường để phối hợp với Lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị đoàn công tác chuyển lời thăm hỏi, chia buồn của Phó Thủ tướng - Chủ tịch UBATGTQG và của Bộ trưởng đến gia đình nạn nhân tử vong và động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ việc.
Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam hỗ trợ mỗi người bị thương 3 triệu đồng, người tử vong 5 triệu đồng.
Danh tính các nạn nhân:
8 người chết gồm:
Phạm Đức Hậu, SN 1975, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Lê Thị Sơ, SN 1970, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Đặng Liên, SN 1962, TP Quảng Ngãi
Đinh Văn Hai, 1969, TP Quảng Ngãi
Bạch Ngọc Linh, 1966, TP Quảng Ngãi
Chưa xác định lai lịch
Trần Thị Máng, SN 1968, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Trần H. Trang SN 1999, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
12 người bị thương gồm: Võ Thanh Lùng (1997), Lê Thị Tín (1973, Phạm Thị Mơ (1963), Lê Văn Nốp (1982), Phạm Văn Ân (1962), Lê Thị Lệ (1975), Lê Tuấn Hoa (1986), Trần Thị Bông (1963), Võ Thị Thúy Trâm (1984, trú thành phố Quảng Ngãi); Dương Ngọc Kỳ (1970, trú huyện tư nghĩa, Quảng Ngãi) và 3 nạn nhân nam và 1 nạn nhân nữ chưa xác định được danh tính.
Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (1 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (1 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (1 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (1 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (1 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)