-
Tử vi Chủ nhật ngày 15/3/2026 của 12 con giáp: Mão thành đạt, Thìn thuận lợi -
Choáng với mức cát sê "khủng" của nữ diễn viên sexy nhất thế giới -
Góc khuất ít ai ngờ về "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa vừa bị bắt: Đứng sau loạt dự án lớn -
Tang lễ Kasim Hoàng Vũ tại Mỹ: Mẹ già "khóc ngất" tiễn con, nắp quan tài khép kín vì một lý do -
Thanh niên đâm trúng ô tô tiền tỷ, vét sạch ví đền bù 3 triệu và câu trả lời bất ngờ của chủ xe -
Thu nhập khủng của ông Vũ Thế Phiệt, Nguyễn Hữu Tới trước khi bị bắt vì liên quan sân bay Long Thành -
Thực hư thông tin ông Thích Nhuận Đạt gửi đơn tố giác Tym, công an tỉnh Khánh Hòa lên tiếng -
7 ngày tới (16-22/3) ăn LỘC THÁNH cực to, 4 tuổi làm ăn thuận lợi, HỶ sự lâm môn -
Kinh hoàng hậu trường MV mới: Katy Perry bị "thiêu sống" như ngọn đuốc, ekip tá hỏa dập lửa giải cứu -
Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad trúng đòn tập kích tên lửa
Xã hội
23/05/2025 05:41Nhân chứng kể lại khoảnh khắc tuyệt vọng, mò tìm thi thể vụ 2 nam sinh tử vong khi quay clip về cứu người tự tử
Bàng hoàng clip dựng cảnh cứu người nhảy cầu
Sáng 20/5, 4 sinh viên năm nhất một trường đại học ở Hà Nội rủ nhau ra đập Quán Trăn để quay clip “dựng cảnh cứu người nhảy cầu” với mục đích truyền tải thông điệp "Facebook có lợi hay có hại".
Nam sinh còn sống hiện đang được điều trị, người quay clip đang được hỗ trợ tâm lý. Trường đại học xác nhận đây là sự cố đặc biệt nghiêm trọng và cho biết cả 4 em đều còn rất trẻ, chỉ mới năm nhất đại học.
Vụ việc khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Trong đó, nhiều người cho rằng chỉ vì một clip mang thông điệp xã hội, các sinh viên trẻ đã đánh đổi bằng mạng sống một bài học đau đớn về sự thiếu kỹ năng an toàn và nhận thức nguy cơ khi làm nội dung.
Người dân kể lại khoảnh khắc lao xuống dòng nước lạnh tìm kiếm trong vô vọng
Anh Hoàng Thái Công (50 tuổi, thôn Mục Uyên) - một trong những người đầu tiên tham gia cứu hộ nghẹn ngào kể: “Lúc đang làm thì có cháu trai hốt hoảng phi xe đến hét lên: Bạn cháu bị đuối nước, cứu bạn cháu với!’ Thấy vậy, tôi và hai người nữa vội bỏ hết việc, chạy ra hiện trường”.
"Nghe thấy có người bị đuối nước, tôi cùng hai đồng nghiệp lập tức dừng công việc, nhanh chóng đến hiện trường. Khi đến nơi, thấy một người đang ngấp ngoải trên mặt nước, chúng tôi liền xuống cứu và đưa người này vào bờ”, anh Công kể lại.
Anh Tuấn Anh (39 tuổi) - chủ một quán cà phê gần đó là người thứ 4 tham gia ứng cứu. Anh cho biết ban đầu tưởng là tai nạn giao thông: “Khoảng 9h14, tôi đang ngồi bán hàng với vợ thì một nam thanh niên phóng xe tới, tâm lí hoảng loạn nói "cô, chú ơi, bạn cháu gặp nạn, giúp bạn cháu với". Lúc đầu tôi tưởng là tai nạn giao thông, sau hỏi lại mới biết là có người bị đuối nước.
Chia sẻ trong nghẹn ngào, anh Tuấn Anh nói: “Chọc que xuống, tôi cảm giác như chạm vào vật gì đó, liền xoáy que nhấc lên thì thấy một thanh niên. Khi đưa lên bờ, người này đã tím tái, không còn phản ứng dù mọi người cố gắng hô hấp".
Anh Tuấn Anh cũng cho biết trong số sinh viên nhảy xuống đập hôm đó, người duy nhất được cứu sống đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, nhưng may mắn giữ được tính mạng.
Theo Trà My (SHTT)
- Loại rau gia vị có mùi tanh khó ăn nhưng được xem là “trợ thủ” lợi tiểu, hỗ trợ thải độc gan (14:46)
- Cẩn trọng khi "check-in" ngày bầu cử: Quy định quan trọng cử tri trẻ cần lưu tâm (14:36)
- Tàu hơn 4.000 tấn vướng dây điện trên kênh Chợ Gạo, container rơi xuống nước (14:36)
- Cháy căn hộ chung cư tại TP.HCM, cư dân hoảng loạn chạy xuống cầu thang thoát thân (14:32)
- Quỹ bình ổn còn có thể hỗ trợ giá xăng dầu trong bao lâu nữa? (14:15)
- Pep Guardiola nói gì khi Man City bị Arsenal bỏ xa 9 điểm? (52 phút trước)
- Thị trường vàng ngày 15/3 đảo chiều, vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm, thế giới lùi gần mốc 5.000 USD (1 giờ trước)
- Diễn viên Anh qua đời trong tù sau án phạt tấn công tình dục trẻ vị thành niên (1 giờ trước)
- Sức hút từ cặp đôi "Không giới hạn": Steven Nguyễn và Minh Trang khiến khán giả mê mẩn vì diễn quá ngọt (1 giờ trước)
- OPPO Reno15 giá hấp dẫn hơn iPhone 17e, pin khủng camera xịn so kè Galaxy S26 (1 giờ trước)