-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Xã hội
13/06/2020 21:22Nhân chứng kể lại phút giây kinh hoàng khi ô tô lao vào chợ ở Đắk Nông: 'Con quay lại thì thấy mẹ và nhiều người bị xe tải đè lên, la hét khủng khiếp!'
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra ở huyện Đắk Mil (Đắk Nông), hiện các bác sỹ tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên đang tích cực cứu chữa các nạn nhân bị thương.
Ngồi thất thần trước phòng cấp cứu của bệnh viện, em Hồ Thị Huyền Trang (11 tuổi, trú xã Đắk R'lo, huyện Đắk Mil), nhân chứng vụ việc cho biết, sáng nay mẹ chở em đi học thêm. Trên đường đi thì có ghé chợ xã Đắk R’la (huyện Đắk Mil) để vào tiệm tạp hoá mua cây bút.
| Clip: Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng khi xe tải lao vào chợ, tông 10 người thương vong. |
"Khoảng hơn 6 giờ, mẹ chở con đến khu vực chợ để mua cây bút để chuẩn bị đến lớp. Lúc con vào bên trong tạp hóa mua bút, mẹ ngồi đợi bên ngoài trên xe máy. Khi con vừa bước vào cửa hàng thì nghe tiếng rầm và hàng loạt tiếng la hét. Khi con quay lại thì thấy chiếc xe tải đổ và kéo lê một đoạn dài, rồi đè lên nhiều người, trong đó có mẹ con. Cảnh tượng lúc đó thật kinh hoàng, mọi người gào khóc, la hét và chạy tán loạn", em Trang, nhớ lại.
Được biết, mẹ em Trang là chị Huỳnh Thị Ngọc Thu (32 tuổi, trú Đắk Nông, nạn nhân trong vụ tai nạn), hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên.
"Mẹ con hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại. Chiếc xe tải lùa rất nhiều người trong lúc bán hàng và đi chợ vào lúc sáng, đến giờ con vẫn còn thấy sự việc quá kinh khủng", Trang nói.
Vẫn chưa hết kinh hoàng vì những gì vừa xảy ra, chị Lê Thị Hồng Phượng cho biết, khoảng 6 giờ sáng nay, chị đang bán bánh mì tại chợ thì chiếc xe tải chạy với tốc độ cao, có biểu hiện mất thắng, bất ngờ lao rất nhanh vào chỗ chị. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì chị đã bị cuốn vào gầm xe và bất tỉnh.
"Chiếc xe tải lao vào nhanh quá nên không ai kịp phản ứng cả. Tôi chỉ nghe ầm một cái rồi ngất đi. Khi mở mắt ra thì đã thấy mình nằm ở bệnh viện rồi. Bây giờ, cơ thể tôi đau buốt toàn thân và rất buồn nôn.", chị Phượng, kể.

Đang chăm sóc nạn nhân Nông Thị Tình (50 tuổi, trú Đắk Nông) tại bệnh viện, chị N. cho biết, sức khoẻ của chị Tình hiện đang rất nguy kịch. Nếu chưa có chuyển biến, có thể thể gia đình sẽ chuyển bệnh nhân vào TP.HCM để tiếp tục điều trị.
"Chiếc xe tải lao quá nhanh, không có ai kịp trở tay, giống như một cơn sóng dữ ùa vào và đẩy hàng loạt người dồn vào một chỗ. Hàng loạt người chết và bị thương dưới bánh xe ô tô và xe tải, các hàng quán ngã rạp… Khung cảnh sau vụ tai nạn là vô cùng khủng khiếp", người thân bà Tình kể.

Như đã đưa tin, khoảng 6h50 sáng nay (13/6), tại chợ 312 (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 người chết và nhiều người bị thương.
Được biết, thời điểm trên một xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh thì xảy ra tai nạn liên hoàn với một ô tô và một xe cày khác. Vụ va chạm liên hoàn khiến hai xe ô tô lao vào nhà dân ven đường và tông thẳng vào chợ. Tại hiện trường, người và xe máy nằm la liệt bên vệ đường.
Vụ tai nạn khiến ít 3 người chết tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện và nhiều người bị thương nặng.
Danh tính 5 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn được xác định là: Lương Thị Công (SN 1973, trú xã Đắk B'la), Lê Thị Thoan (SN 1976, xã Đắk B'La), Biên Thị Trao (SN 1973), Nguyễn Lý Diệu Huệ (SN 1972), Võ Thị Nhỡ (SN 1960).
Các nạn nhân bị thương gồm: La Thị Thái (SN 1964), Lê Thị Hồng Phượng (SN 1986), Nông Thị Tình (SN 1971), Trương Thị Nguyệt Phương (chưa rõ năm sinh), Huỳnh Thị Ngọc Thu (SN 1989). Ngoài ra, còn có một số người bị thương nhẹ.
Theo Hà Nam - Hải Ca (Trí Thức Trẻ)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (1 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (1 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (1 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (1 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (2 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)