-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Xã hội
18/10/2017 13:16Nhân chứng vụ nam SV HUTECH tử vong: Mảng bê tông bất ngờ rơi xuống, phát ra tiếng "rầm" lớn khiến nhiều bạn hốt hoảng
"Có rất nhiều sinh viên xếp hàng trước cửa thang máy, kéo dài ra tới ngoài sân. Lúc này mình vừa quay sang chỗ thang máy thì thấy mảng bê tông bất ngờ rơi xuống trúng đầu bạn ấy, phát ra tiếng "rầm" khiến nhiều người hoảng hốt bỏ chạy tán loạn", một sinh viên chứng kiến vụ việc kể lại.
Như đã thông tin, vào lúc hơn 18h30 tối 17/10, trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) bất ngờ đóng cổng khiến nhiều sinh viên hoang mang. Tối cùng ngày, CA quận Bình Thạnh xác nhận một nam sinh viên đã tử vong giữa sân trường nghi do bị bê tông rơi trúng.
![]() |
| Hiện trường vụ việc. Nguồn: Facebook Cộng đồng sinh viên HUTECH. |
Đến gần 21h, các sinh viên đứng trước cổng trường mới giải tán sau khi cơn mưa ập xuống. Theo các sinh viên, do nhà trường đang phối hợp với công an giải quyết vụ việc nên tạm thời cho sinh viên ra về.
![]() |
| Rất đông sinh viên tập trung theo dõi sự việc trước cổng trường. |
![]() |
| Cơn mưa lớn nên nhiều sinh viên giải tán khỏi khu vực cổng trường. |
Khi cơn mưa trút xuống thì nam sinh H. (học Khoa xây dựng trường HUTECH) vừa từ trong trường chạy ra ngoài với vẻ mặt hớt hải. H. cho biết vẫn chưa hết ám ảnh vì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra cách đó vài tiếng đồng hồ.
Theo lời H, khoảng hơn 18h, rất nhiều sinh viên đứng xếp hàng chờ thang máy. "Thời điểm này, mình đang đứng cách hiện trường khoảng vài chục mét, thấy các bạn sinh viên đang đứng xếp hàng đi thang máy tại toà nhà thuộc khu B.
![]() |
| Nam sinh H. - người chứng kiến sự việc bàng hoàng kể lại. |
Có rất nhiều sinh viên xếp hàng trước cửa thang máy, cảnh xếp hàng kéo dài ra tới ngoài sân. Lúc này mình vừa quay sang chỗ thang máy thì thấy mảng bê tông bất ngờ rơi xuống trúng đầu bạn sinh viên, phát ra tiếng "rầm" lớn, khiến nhiều người hoảng hốt bỏ chạy tán loạn", H. kể lại sự việc.
H. còn cho biết, mảnh vỡ bê tông sau khi rơi trúng đầu bạn nam sinh viên còn văng trúng mặt một nữ sinh khác. Tuy nhiên, nữ sinh kia chỉ bị xây xát nhẹ chứ không nghiêm trọng.
Theo H, sau khi xảy ra sự việc, không ai dám lại gần hiện trường vì quá sợ hãi với cảnh tượng quá kinh hoàng. Hơn nữa, tất cả các sinh viên đều sợ sẽ còn mảng bê tông khác rơi nên đã tản ra và chạy đi báo các thầy cô trong Ban giám hiệu nhà trường. Sau đó gọi điện báo cơ quan chức năng và xe cấp cứu đến hiện trường.
![]() |
| Cảnh tượng thường thấy khi sinh viên HUTECH xếp hàng chờ thang máy ra đến giữa sân trường - Nguồn: FB. |
"Mảng bê tông đó khoảng nửa mét vuông, có thể rơi từ vị trí rất cao xuống đất, mình không chắc nhưng nhìn lên thì thấy khe hở lớn giữa hai bức tường của toà nhà khu B", nam sinh viên H nói thêm.
Vì đang theo học ngành xây dựng nên H. còn đánh giá rằng có nhiều nguyên nhân khiến mảnh bê tông rơi, trong đó có thể do hai toà nhà đang xây dính nhau thì một toà bị sụt lún làm mảng bê tông rơi xuống. Tuy nhiên, H. cho rằng đây chỉ là giả thiết cá nhân. Nguyên nhân chính thức nên đợi kết luận từ cơ quan điều tra.
Ngoài H., cũng có nhiều sinh viên chứng kiến xác nhận có một mảnh bê tông rơi trúng khiến nam sinh viên tử vong tại chỗ. Tuy nhiên các sinh viên không dám chia sẻ gì nhiều vì sợ ảnh hưởng đến việc học tập tại trường. Một số bạn cho hay, sau khi nhận được tin, người nhà của nam sinh viên đã nhanh chóng có mặt tại trường.
"Tôi thấy người thân của cậu sinh viên bị nạn đó khóc đến ngất xỉu mấy lần, tội lắm", một nhân viên bảo vệ trước cổng trường HUTECH chia sẻ.
| Nhà trường chia buồn cùng gia đình sinh viên gặp nạn Ngay sau khi xảy ra sự việc, trên trang web cũng như fanpgae chính thức của trường HUTECH cũng đã đăng tải thông tin chia buồn cùng gia đình sinh viên Nguyễn Thanh Long (sinh ngày 02/11/1988 tại TP. Hồ Chí Minh), sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường. "Do sự cố ngoài ý muốn, vào khoảng 18h ngày 17/10/2017, bạn Nguyễn Thanh Long đã tử vong tại sân trường. Tập thể Nhà trường vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của bạn và đồng cảm với nỗi đau lớn lao của gia đình. Hiện tại, Nhà trường đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra để xác nhận nguyên nhân tử vong. Mong bạn Nguyễn Thanh Long ra đi thanh thản! Các tổ chức Đoàn thể của Nhà trường và bạn bè sẽ luôn nhớ và sẽ cùng với gia đình bạn san sẻ nỗi đau để vượt qua nỗi mất mát lớn lao này. Thành kính phân ưu!" |
Theo Tứ Quý (Thời Đại)
- Thưởng nóng 2 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam vượt qua U23 Trung Quốc để vào Chung kết (20:15)
- 5 nữ công nhân bị tông tử vong khi đang ăn trưa bên đường, tài xế rồ ga bỏ trốn (20:07)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (1 giờ trước)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (1 giờ trước)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (1 giờ trước)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (1 giờ trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (1 giờ trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (2 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (2 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (2 giờ trước)




