Xã hội
01/03/2022 20:55Nhẫn tâm ném đá chết chú chó nhỏ nhà hàng xóm, người phụ nữ còn ngang ngược tuyên bố '1 chứ 100 con cũng ném'
Vụ việc một chú chó nhỏ bị hàng xóm ném đá chết tại chỗ trong con hẻm tại xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang mới đây khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ và lên án.
Theo nội dung đoạn clip ghi lại, một người phụ nữ người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ màu hồng đã cầm đá và đứng chờ sẵn. Lúc này, có 2 cậu bé di chuyển bằng xe đạp đi qua nên chú chó nhỏ chạy theo.
Ngay lập tức, người phụ nữ này thẳng tay ném trúng đầu khiến chú chó nằm yên bất động tại chỗ, còn người phụ nữ quay lưng bỏ đi.
Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 20/2 ở Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. Đoạn video ngay sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người, đặc biệt là những người yêu thích chó mèo không khỏi phẫn nộ.
Clip: Người phụ nữ thẳng tay ném chết chú chó nhỏ |
Trao đổi với PV VTC, chủ chú chó bị ném chết là bà N.K.T (60 tuổi) cho hay gia đình mới nuôi Chu (tên chú chó) được khoảng 5 tháng. Bà T. vô cùng day dứt vì không thể bảo vệ được chú chó nhỏ của mình.
Bà T cho biết ngày thường, vào sáng sớm thì Chu và Chép thường theo Heo đi ra ngoài vệ sinh, sau đó sẽ quay vào nhà. Hôm xảy ra sự việc, khi Chép và Heo đã vào nhà thì Chu vẫn ngồi trước cổng.
Thời điểm này, 2 cậu bé là con của người hàng xóm chạy xe đạp sang đã gọi tên Chu, chú chó nghe tiếng gọi thì chạy theo, sau đó bị người hàng xóm cầm đá đứng chờ sẵn và ném chết.
"Sáng hôm đó tôi nghe con gọi, bảo Chu chết rồi và ôm xác nó, tôi rụng rời. Khi chạy sang nhà người hàng xóm để hỏi lý do thì người này nói rằng chó nhà tôi chạy theo cắn con họ, còn thẳng thừng tuyên bố '1 chứ 100 con cũng ném" - bà T. chia sẻ cùng PV báo này.
Bà T nói thêm, chú chó Chu thuộc giống Chihuahua, từ lúc mua về chưa cắn ai. "Nhà tôi có xưởng may, khách ra vào nhiều nhưng Chu chẳng bao giờ cắn cả, nhà tôi có cháu nhỏ cũng hay đùa giỡn với Chu và Chép bằng cách gọi tên chúng, chứ bình thường mấy con này không tự động chạy ra được".
Trước tuyên bố '1 chứ 100 con cũng ném' của người hàng xóm, bà T cho biết bà rất lo sợ cho 2 chú chó Chép và Heo. "Hiện tại, nhà tôi đã rào lại các lỗ hổng quanh nhà để Chép và Heo không chui ra được. Vì xem chúng như con nên khi xảy ra sự việc, tôi rất đau lòng" - bà T nói.
Tin cùng chuyên mục








-
Netizen sốc khi Soobin đạt 15 triệu followers trên Instagram, vượt cả Jang Won Young lẫn Sơn Tùng (18/07)
-
"Đừng đem đồ cũ của con mình tặng người khác nữa": Khi lòng tốt trở thành sự coi thường, phụ huynh EQ thấp chú ý! (18/07)
-
Đu dây xuống vực sâu 70 m giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe container (18/07)
-
5 dấu hiệu cho thấy bạn đang âm thầm đi trước 80% người cùng tuổi về cách dùng tiền (18/07)
-
Tổng Bí thư: Công tác nhân sự ảnh hưởng đến thành bại nhiệm kỳ tới (18/07)
-
Bà Paetongtarn lên tiếng sau bê bối hàng loạt cao tăng Thái Lan bị lừa tình (18/07)
-
Snoop Dogg gia nhập Swansea City: Từ huyền thoại rap đến ông chủ bóng đá (18/07)
-
Làm sao nhận biết khách muốn "bom hàng" khi bán online? (18/07)
-
Trực tiếp về chùa - nơi Thiên An đăng hình ảnh 2 chiếc bài vị: Trụ trì chia sẻ thông tin hiếm (18/07)
-
Căn bệnh khiến người cha trẻ nằm viện 2 năm, chưa một lần được ẵm con mới sinh (18/07)
Bài đọc nhiều




