-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Xã hội
11/04/2015 03:16Nhân viên BV Bạch Mai rủa người nhà bệnh nhân "chết đi"?
Cụ thể, trong đơn, anh N viết: Khoảng từ 18 – 19 giờ ngày 6/4/2015, tôi có đưa con nhỏ (14 tháng) vào phòng cấp cứu nhi – Bệnh viện Bạch mai để tiêm theo chỉ định của bác sĩ vì cháu nhỏ được chuẩn đoán bệnh là viêm phổi. Theo hướng dẫn của bác sĩ (khám trước đó), vì còn mũi tiêm cuối cùng nên anh đưa con vào tiêm.
![]() |
| Nhân viên có lời lẽ rủa người nhà bệnh nhân - Ảnh: Độc giả cung cấp. |
“Khi đi chụp XQ xong, vợ chồng tôi cầm phim chụp về cho bác sĩ xem. Bác sĩ nói bận ra ngoài đợi. Tôi đã bế con ra khu vực hành lang và khu ngồi chờ ngoài phòng khám để chờ. Lúc trở lại theo lời gọi của vợ, bác sĩ bảo vào để nghe, thì bất ngờ các nhân viên bảo vệ không cho vào và hỏi đi đâu. Tôi có nói là bác sĩ bảo vào. Người này nói to là giấy tờ đâu… Chưa nói xong thì một nhân viên bảo vệ khác lại ra đôi co, quát mắng.” – Anh N. cho hay.
"Trong lúc chờ đợi, một cô y tá và hộ lý gọi tên con tôi bảo tại sao giờ này mới đưa con vào tiêm vì thời gian tiêm theo các cô này nói là trước 4h. Tôi giải thích là bác sỹ khám nói là vì mũi tiêm cuối và cần phải khám lại nên ngoài 5h cho cháu vào khám rồi tiêm luôn. Các cô này quát lớn, có phải lúc nào vào tiêm cũng tiêm đâu, không tiêm đâu."
Anh N. thuật lại: "Người y tá, hộ lý lại càu nhàu về việc tiêm và khẳng định không tiêm cho con tôi. Tôi có nói là: các chị nói thế mà được, giờ bệnh nhân vào đây làm theo bác sĩ, bác sĩ nói thế nào thì nghe thế, giờ các chị bảo không được, thế là làm ăn kiểu gì. Nói rồi cô hộ lý bảo đi mà tìm bác sĩ mà hỏi.
Chưa hết, sau khi bác sỹ khám xong, theo bác sỹ tư vấn là phải cho cháu vào nằm viện vì đã uống thuốc và tiêm mấy ngày rồi mà chưa thấy khỏi. Vợ chồng tôi cũng băn khoăn nhưng vẫn làm theo bác sỹ hướng dẫn.
Trong khi bác sĩ đang làm hồ sơ, người phụ nữ từ chối tiêm cho con tôi trước đó lại càu nhàu, nói vợ tôi. Vợ tôi có nói là anh ấy bồng bột, chị thông cảm. Vợ tôi chưa nói dứt lời, vị này nói luôn là: “Bồng bột thì chết đi”… Người này còn nhắc đi nhắc lại câu nói đó ngay trước mặt bác sĩ” – Anh N. cho hay.
“Trước sự việc như nói trên, tôi vô cùng bức xúc và không biết thái độ của nhân viên, hộ lý, y tá của kíp trực ngày 6/4 cấp cứu nhi – BV Bạch Mai ra sao? Không lẽ họ lại có quyền từ chối chỉ định bác sỹ và có quyền rủa người nhà bệnh nhân chết như vậy? Tôi cũng mong lãnh đạo Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai làm sáng tỏ sự việc này.” – Đơn thư viết rõ.
Theo anh N. do bức xúc với thái độ của vị nhân viên nói trên anh và gia đình đã đưa con đến bệnh viện khác và không có sự việc như trên xảy ra.
Anh N. cho biết, đã gửi thư phản ánh về sự việc đến Bộ Trưởng Bộ Y tế thông qua trang fanpage cá nhân của bà. Đồng thời sẽ tiếp tục phản ánh sự việc này lên các cơ quan liên quan để thông qua đó làm lành mạnh đội ngũ y bác sĩ trong việc phục vụ người bệnh.
Lãnh đạo Bệnh viện hứa xử lý nghiêm khắc
Trước thông tin trên, chiều ngày 9/4, PV đã có cuộc làm việc với Lãnh đạo phía Bệnh viện Bạch Mai để làm rõ thực hư phản ánh của độc giả.
![]() |
| T.S Dương Đức Hùng - Trưởng phòng kế hoạch tổng hơp |
Vị đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Chủ trương của bệnh viện là thực hiện nghiêm túc quán triệt chủ trương của ngành y tế, Bộ y tế về tinh thần và thái độ làm việc của cán bộ, y bác sĩ.”
Ông Hùng khẳnh định: "Bệnh viện luôn lắng nghe và cầu thị, tiếp nhận các thông tin phản ánh của người bệnh và báo chí để xây dựng bệnh viện.”
Ông Hùng thông tin thêm Bệnh viện Bạch Mai thường xuyên tổ chức các buổi học, họp để nâng cao về tinh thần y đức đến các cán bộ trong bệnh viện.
- Cãi nhau với bạn gái, người đàn ông lao ra đường bị xe khách tông văng (18:10)
- Huyền thoại Park Ji Sung làm trợ lý HLV Kim Sang Sik ở ĐT Việt Nam? (1 giờ trước)
- Thuế Thanh Hóa nhận trách nhiệm về việc người dân đã nộp thuế nhưng vẫn bị báo nợ (1 giờ trước)
- Sân vận động Tân An bị trộm cắt cáp dàn đèn chiếu sáng (1 giờ trước)
- Xúc động 2 ca chồng hiến thận cho vợ, cha hiến thận cho con ở một bệnh viện (1 giờ trước)
- Italy điều tra vụ trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng gây chấn động (2 giờ trước)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (2 giờ trước)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (3 giờ trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (3 giờ trước)

